Cuộc truy lùng Ba "trơ"

Xuân Ngọc |

Từ huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, sau khi chạy xuyên đêm, vượt qua trên 400km, đến 7h ngày 12-12-2014, chiếc xe chở tổ công tác của Phòng PC52 - CATP Hải Phòng đã về tới trụ sở đơn vị đem theo đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Ba (tức Ba “trơ”), chấm dứt hành trình trốn chạy tội ác suốt 13 năm qua của hắn…

Kỳ I - ĐOẠN TRƯỜNG… GỠ MỐI XÁC MINH

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bắt truy nã, từ năm 2014, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP (PC52) đã thành lập tổ đặc nhiệm gồm các trinh sát thiện chiến của đơn vị,chuyên bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội giết người, giết người - cướp tài sản, đối tượng trốn lâu năm.

Từ rà soát lên danh sách hàng chục các đối tượng truy nã có “thành tích bất hảo” trên địa bàn thành phố, thời gian qua, tổ đặc nhiệm đã rà tới trường hợp đối tượng Nguyễn Đình Ba (tức Ba “trơ”), sinh 1984, ĐKNKTT thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, phạm tội “Giết người”.

Đại tá Đào Đình Hưng - Trưởng phòng PC52 vẫn còn nhớ rất rõ về vụ án mà tên Ba đã gây ra trên địa bàn, khi đó ông đang phụ trách Cơ quan CSĐT - CAH Kiến Thụy…

Vào khoảng 20h tối 30-6-2001, Ba đang ở nhà thì có các bạn cùng thôn là Dũng (sinh 1979), Ba (sinh 1980), Đản (sinh 1981) và Kiên (sinh 1980) đến rủ đi tán gái.

Ba đi cùng mọi người đến nhà chị Tân (sinh 1979) ở cùng thôn chơi. Khi nhóm của Ba “trơ” đến nhà chị Tân thì gặp một thanh niên là anh Nguyễn Ngọc Thắng, sinh 1968, ở Đông Tái 1, phường Phù Liễn, quận Kiến An.

Nhóm của Ba và anh Thắng xảy ra hiềm khích, nguyên nhân cũng chỉ vì trai làng không muốn người nơi khác đến tán tỉnh, giữa hai bên dẫn đến xô xát.

Tuy là đứa bé tuổi nhất bọn nhưng Ba lại là kẻ côn đồ hung hãn. Khi xô xát xảy ra, Ba tức tốc chạy về nhà lấy thanh kiếm rồi quay lại nhà chị Tân.

Đến nơi, thấy anh Thắng đang đứng ở đường trước cổng nhà chị Tân, Ba liền vung kiếm chém vào cổ anh. Anh này chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy vào trong nhà nhưng sau đó đã tử vong.

13 năm, công việc của người cán bộ công an cứ cuốn đại tá Hưng theo bao nhiêu các vụ việc khác, khi hồi tưởng lại những ngày tháng công tác, chiến đấu ở huyện Kiến Thụy, ông vẫn còn thảng thốt nhớ như in ngày nào tên Ba “trơ” gây ra vụ trọng án, đêm tối mù mịt giữa mông lung bao tình tiết sự việc với những cung bậc cảm xúc.

Bởi vậy, dù ở cương vị công tác nào, đại tá Hưng vẫn tích lũy những nguồn tin riêng về các đối tượng đã từng gây án trên địa bàn rồi bỏ trốn, dù năm tháng dẫu có nhạt nhòa theo thời gian.

Đại tá Hưng “chấm” vì hắn có thời gian sau gây án bỏ trốn khá dài hơi, tuy không phải “sói” nhưng hắn có nhiều bài “cáo” để “đào hang” ẩn nấp, che giấu tung tích.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số thông tin về Ba đã được trinh sát nắm được.

Sau khi thấy có đủ cơ sở để tìm ra đối tượng trốn truy nã, lãnh đạo Phòng PC52 đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 214G, do trực tiếp đại tá Đào Đình Hưng làm Trưởng ban chuyên án, giao cho tổ đặc nhiệm làm chủ công để truy bắt tên Ba.

Hãy bắt đầu từ việc Nguyễn Đình Ba có 4 anh em trai. Kiểu gì sau khi gây án, tên này cũng phải tìm đến họ nương náu.

Đáng kể nhất là người anh trai của Ba, tên là Nguyễn Đình Q. Anh này đi bộ đội đóng quân ở Đà Nẵng. Sau khi xuất ngũ, Q. về quê sống như vợ chồng với một phụ nữ và có đứa con 5 tuổi.

Thời gian sau, hai người chia tay; nghe nói Q. vào Nam làm ăn. Phải tìm được người vợ cũ của Q. để từ đó xác định anh này đang ở đâu mới có thể lần tìm ra được nơi Ba lẩn trốn.

Tuy nhiên, khi lấy vợ, Q. không ở nhà mà sang cư trú tại huyện An Lão. Kể ra thì ngắn gọn như vậy, nhưng mỗi cuộc xác minh, trinh sát phải mất cả tuần mới tìm được đến xã Mỹ Đức, huyện An Lão.

Tại đây, mọi người cho biết vợ cũ của Q. đã đi lấy chồng ở tận Đồ Sơn. Trinh sát lại dấn thân vào một cuộc “tìm kim” mới.

Rà soát, sàng lọc, áp dụng đủ các biện pháp nghiệp vụ, thậm chí trinh sát còn “làm thân” được với vài người phụ nữ có tầm trạc tuổi vợ Q., có hoàn cảnh tương tự…, cuối cùng mới tìm ra được chị chàng.

Thế nhưng, chị này cũng chẳng nắm được thông tin khả dĩ nào về Q., vì sau khi chia tay nhau thì đường ai nấy đi; chỉ nghe nói hiện Q. hình như đang ở đâu Đăk Cấm, TP.Kon Tum.

Nói là vậy, nhưng khi tin đến tai trinh sát thì thực sự đã mất tính thời sự, không còn cập nhật theo dòng thời gian.

Nhưng để bắt tội ác trả giá thì dẫu một mẩu thông tin dù đứt đoạn thế nào cũng là đáng quý.

Cái việc Q. đang ở Kon Tum cũng vẫn cứ mông lung, trinh sát tiếp tục xác minh thêm tại địa bàn thì được biết mẹ tên Ba cũng có mối quan hệ khá phức tạp, trong đó có một người bạn làm nghề buôn bán gỗ xuyên Việt tên T.

Người này đang ở bên Lào, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm được thông tin T. đã từng gặp Ba tại ngã ba Hòa Vang, phường Hòa Thọ Đông, TP.Đà Nẵng.

Thêm một thông tin nữa, Q. bị bắt về hành vi buôn lậu gỗ tại Kon Tum và hiện có quan hệ với một phụ nữ tại khu vực Đại học Tây Nguyên, cụ thể tại tỉnh Đắc Lắc.

Đối tượng Ba
Đối tượng Ba

Hội tụ các thông tin trên, Trưởng ban chuyên án đã quyết định cử một tổ công tác vào Kon Tum thực hiện kế hoạch truy bắt Nguyễn Đình Ba.

Tuy nhiên, khi rà soát tới người tên Nguyễn Đình Q. thì lại ra thêm một đối tượng khác có tên Nguyễn Đình Huy mà tổ công tác đặt rất nhiều hy vọng đó chính là tên Ba.

Song lúc này cả Q. và Huy đều không còn ở địa phương, đưa ảnh tên Ba để mọi người nhận diện thì hóa ra Huy không phải là đối tượng cần tìm.

Như cuộn chỉ rối, chuyên án 214G đúng là một đoạn trường xác minh, gỡ mãi vẫn chưa ra. Bám vào thông tin, Q. đã cặp kè với một cô gái người địa phương, không rõ vì mâu thuẫn gì mà bỏ đi Đắc Lắc, tổ công tác tiếp tục lên đường.

Tại khu vực Trường đại học Tây Nguyên, ở tỉnh Đắc Lắc, Q. có cặp bồ với một cô chủ quán cà-phê nhưng qua xác minh không thấy Ba xuất hiện tại đó.

Tổ công tác lại lộn về Đà Nẵng, thì được biết khi anh trai thứ hai của Ba là T. bị TNGT chết tại ngã ba Hòa Vang, phường Hòa Thọ Đông thì có thấy Ba xuất hiện ở đó nhưng từ mãi mấy năm trước…

(Còn nữa)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại