50 cảnh sát vây bắt kẻ bắn 3 người nhà vợ rồi cố thủ

Hải Sơn - Thế Long |

Chị H. bảo với chồng: “Muộn thế này anh còn đi đâu nữa”. Tuấn quay sang phía vợ và nói: “Hết nhé!” rồi bóp cò.

Vì sao chồng bắn 3 người nhà vợ?

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, trú tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã thừa nhận hành vi dùng súng bắn 3 người nhà vợ ở phố Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân - Hà Nội).

Tuy nhiên, việc Tuấn sớm phải cúi đầu nhận tội là có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an TP. Hà Nội, của thủ trưởng các đơn vị chỉ huy chuyên môn, cùng 50 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, đã buộc hung thủ phải tra tay vào còng.

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng ngày 11/12, Nguyễn Anh Tuấn đang ngủ cùng vợ và 2 con ở gác xép của ngôi nhà trên phố Bùi Xương Trạch thì bỗng nhiên ngồi dậy nói nhảm.

Nghe được vậy, chị Lê Thị H. (SN 1978, vợ Tuấn) có nhắc nhở, khuyên bảo chồng rồi hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi lộn.

Cho rằng vợ không quan tâm đến mình, Tuấn vào trong nhà xếp quần áo, lấy 1 khẩu súng Colt Trung Quốc, 1 khẩu súng nhựa, 1 con dao bấm cho vào ba lô để bỏ đi.

Sau đó, Tuấn gọi cho người bạn là Đỗ Ngọc Lân (trú tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang ở Gia Lâm bắt taxi đến đón mình.

Những tang vật của vụ án

Những tang vật của vụ án

Vừa đến nhà, Tuấn bảo Lân vào dắt chiếc xe máy Yamaha Jupiter BKS: 88H8 - 9207 ra ngoài để đi.

Thấy vậy, chị H. khuyên bảo với chồng: “Muộn thế này anh còn đi đâu nữa”. Ngay tức khắc, Tuấn quay sang phía vợ và nói: “Hết nhé!”.

Chưa kịp phản ứng gì, Tuấn lôi khẩu súng Colt ra bắn vào đầu vợ mình. Do tình huống bất ngờ, đường đạn đi hiểm, chị H. đã gục ngay dưới nền nhà.

Quay ra, thấy bà Hoàng Thị Nh. (mẹ vợ Tuấn) đang ngủ ở tầng 1, Tuấn kéo cò bắn luôn vào đầu mẹ vợ. Nghe thấy tiếng nổ, anh Lê Xuân N. (em ruột vợ Tuấn) đi ra liền bị Tuấn bắn trúng ngực.

Mặc dù bị trọng thương, anh N. và chị Lê Thị Thu H. (em vợ Tuấn) cố gắng lao đến giằng lấy khẩu súng của Tuấn, nhưng không được.

Trước tình huống ấy, Lân đã đến kéo anh N. và chị H. ra, rồi cùng Tuấn chạy ra ngoài đầu ngõ chỗ tài xế taxi Lê Công H. đang đứng chờ thanh toán tiền xe.

Sau đó, Tuấn dùng súng bắn một phát đạn về phía tài xế nhưng đạn không nổ. Quá sợ hãi, anh này xuống xe bỏ chạy thì liền bị Tuấn đuổi theo bắn trúng ngực.

Sau đó, Tuấn và Lân cùng lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người thân, hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vợ Tuấn đang điều trị tại bệnh viện

Vợ Tuấn đang điều trị tại bệnh viện

Cố thủ bằng súng đã lên đạn...

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng lên phương án, huy động các lực lượng cần thiết để truy bắt đối tượng Nguyễn Anh Tuấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 21h, ngày 13/12, lực lượng công an phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại lán bỏ hoang ở phường Liên Bảo (TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo đánh giá của cơ quan công an, Tuấn tỏ ra rất manh động, súng luôn lên sẵn đạn. Việc lực lượng công an vào bắt giữ dễ dẫn đến đối tượng kích động, chống trả sẽ gây nguy hiểm cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan điều tra

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan điều tra

Trước sự áp sát của khoảng 50 cán bộ chiến sĩ, Tuấn đã chủ động uống thuốc chuột để tử tự. Nhưng do quá trình uống thuốc Tuấn bị nôn ra hết nên hắn buộc phải lộ diện đi ra ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã ập đến khống chế, bắt giữ Tuấn ngay tại nơi hắn ẩn nấp.

Tại đây, cơ quan công an cũng thu giữ trên người hung thủ 1 khẩu súng Colt trong băng đạn có 6 viên đạn, 1 túi đựng 29 viên đạn thể thao, 1 khẩu súng nhựa, 1 dao bấm, 1 ba lô...

Đặc biệt, khi khám xét tại nơi ẩn nấp của Tuấn, cơ quan công an còn thu giữ 1 dây thừng, ống thuốc diệt chuột. Đây được là những vật dụng được nghi can này sử dụng để tự vẫn (đã uống thuốc chuột) nếu hắn bị cảnh sát truy bắt.

Điều chú ý nữa, cơ quan điều tra còn phát hiện hàng chục bơm kim tiêm chưa qua sử dụng ở trong ba lô của Tuấn. Không hiểu Nguyễn Anh Tuấn mang theo mình nhiều bơm kim tiêm như vậy để làm gì?

Phát hiện nhiều bơn kim tim tiêm chưa qua sử dụng của Tuấn trong ba lô hắn mang theo lẩn trốn

Phát hiện nhiều bơm kim tiêm chưa qua sử dụng Tuấn để trong ba lô lúc mang theo lẩn trốn

Chiều 16/12, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân cho biết, đã ra lệnh khởi tố vụ án và gia hạn tạm giữ hình sự 3 ngày (lần 2) đối với Nguyễn Anh Tuấn để phục vụ quá trình điều tra.

Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn. Đồng thời, cơ quan chức năng đang vận động gia đình, truy tìm Đỗ Ngọc Lân để làm rõ những liên quan.

Cơ quan công an cũng cho rằng, chưa có cơ sở khẳng định về thông tin Nguyễn Anh Tuấn có biểu hiện tâm thần, vì chưa thấy sổ khám bệnh tâm thần của đối tượng này.

Được biết, năm 2001, Nguyễn Anh Tuấn lấy chị Lê Thị H. (SN 1978, trú tại xã Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội).

Năm 2004, Tuấn bị tai nạn giao thông, không còn khả năng lao động kiếm tiền nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Mặc dù vậy, Tuấn lại thường xuyên sinh sự với vợ và nói năng thiếu kiềm chế với gia đình bên vợ.

Cảnh sát kiểm tra bộ "đồ nghề" của kẻ bắn vợ và 3 người

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại