Con gái xúi 'phi công trẻ' giết mẹ, dìm xác phi tang

Quan hệ bất chính với "phi công trẻ" dẫn đến gia đình tan vỡ. Khi bị mẹ ruột cấm cản, đưa con gái trắc nết tiếp tục xúi người tình giết mẹ, cướp tài sản rồi dìm xác phi tang.

Xúi người tình giết mẹ

Gần 10h sáng phiên tòa được mở. Nghe gọi tên, nữ bị cáo Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi, Đồng Tháp) từ hàng ghế phía dưới theo chân cảnh sát lững thững bước lên trước vành móng ngựa. Cùng lúc ấy, gã đàn ông tên Nguyễn Văn Phong (27 tuổi) cũng được giải lên ngồi chung băng ghế.

Ngồi cạnh nhau nhưng cả hai không đưa mắt nhìn nhau lần nào, gương mặt lạnh tanh như những người chưa từng quen biết.

Không ai ngờ họ từng là một cặp tình nhân, sẵn sàng giết chết cả mẹ đẻ của mình để được "trọn đời" bên nhau.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thị Thắm và anh N.V.T. là vợ chồng, có ba con chung. Quá trình chung sống, do Thắm ngoại tình nên cuộc sống vợ chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Tháng 3/2012, anh T. quyết định sống ly thân sau đó họ ly hôn vào tháng 8/2012.

Ngay sau khi ly hôn, Thắm đưa ba con về nhà mẹ ruột là Võ Thị Đang (SN 1958) để ở. Trong thời gian này, Thắm công khai quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Phong - gã thanh niên kém mình 5 tuổi. Không chấp nhận mối quan hệ trên, bà Đang thường xuyên la rầy, cấm cửa không cho Phong lui tới.

Chiều 5/2/2013, thấy bà Đang đi vắng, nghe tin Thắm bệnh nên Phong vội đến thăm. Về tới nhà, bắt gặp cả hai ở trong nhà, bà Đang tức giận đuổi gã thanh niên và con gái ra khỏi nhà.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Thắm lẻn vào nhà. Thấy mẹ đang tắm, Thắm điện thoại cho Phong "Bả ấy đang tắm, anh vô bóp cổ bả đi". Nghe câu nói ấy, lúc đầu Phong giật mình, bảo "thôi đi". Thắm tiếp tục năn nỉ, cuối cùng cả hai đồng ý thực hiện tội ác tày đình.

Đêm đó, bà Đang bị Phong và Thắm ra tay sát hại bằng cách bóp cổ. Thấy mẹ đã chết, Thắm tiếp tục bảo người tình tháo lấy nhẫn và dây chuyền vàng của mẹ rồi dìm xác xuống sông để phi tang.

Ba ngày sau, người dân phát hiện xác bà Đang nổi trên sông. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm sáng tỏ vụ án.

Con gái, phi công trẻ,  giết mẹ, phi tang, Nguyễn Thị Thắm , tan vỡ
Thắm và người tình trước vành móng ngựa 

Vô lương tâm

Đứng trước vành móng ngựa, kẻ giết mẹ tỏ ra bình thản. Trả lời câu hỏi của chủ tọa: "Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do gì?"- "Dạ, để bị cáo sớm được về nuôi con, lo cho các con ạ".

"Vậy mẹ bị cáo cũng từng nuôi bị cáo, giờ bị cáo lại giết mẹ, bị cáo nghĩ sao?Chỉ vì muốn sống với người tình mà ra tay giết mẹ, bị cáo có phải là con người không?"

"Dạ, lúc đó bị cáo quẫn trí quá không nghĩ được gì ạ"- những lời bao biện của Thắm khiến người nghe không khỏi bức xúc.

Không chỉ giữ chân tay mẹ cho người tình bóp cổ mà chính Thắm cũng là người bảo Phong tháo toàn bộ số vàng trên người mẹ mình để bán.

Trong lúc Thắm và Phong gây án, cháu nội bà Đang và con gái Thắm phát hiện sự việc, Thắm đã năn nỉ những đứa trẻ bỏ qua chuyện vì "Có thương Út thì đừng nói, nếu nói Út sẽ phải ở tù". Và cũng chính Thắm không cho Phong đi tự thú mà còn chỉ đường, chuẩn bị mền, dây dù để hắn dìm xác mẹ để phi tang...

Bao nhiêu tội ác nhưng đứa con gái không hề rơi một giọt nước mắt, không hề nói một lời xin lỗi với người thân khi nhắc đến cái chết thảm thương của mẹ.

"Hành vi của bị cáo là vô nhân đạo, vô lương tâm, không bằng loài cầm thú, muốn sống với người tình mà ra tay giết mẹ, bị cáo nghĩ sao", một vị trong HĐXX bức xúc thốt lên. Được mời lên trình bày, đại diện nạn nhân đề nghị tòa giảm án cho Thắm để bị cáo sớm được trở về nuôi ba con nhỏ.

Cuối cùng, sau khi xem xét, HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cả bị cáo và đại diện người bị hại, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Phong mức án tử hình, tuyên phạt Nguyễn Thị Thắm mức án tù chung thân cùng về tội "giết người".

Phiên tòa khép lại, Thắm cùng người tình bước vội như bị ai đuổi, nhanh lên xe về trại. Dù thoát khỏi án tử do có con nhỏ, đại diện nạn nhân khẩn thiết xin tòa giảm án nhưng có lẽ hình ảnh về cái chết của mẹ sẽ ám ảnh Thắm suốt phần đời còn lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại