Cô gái thích làm “anh” và vụ truy sát kinh hoàng

XUÂN TÌNH |

Dù đã mấy ngày trôi qua, nhưng bà con sinh sống tại khóm Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự manh động của nhóm đối tượng lạ mặt.

Chúng ngang nhiên đến tận nhà em Trần Ngọc Thiện (18 tuổi, ngụ khóm Nguyễn Thái Học, phường 1) để truy sát như phim hành động, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

HAI TÊN SÁT THỦ

Tiếp xúc với chúng tôi vào ngày 2-5, anh Trần Ngọc Thạnh (SN 1970, cha của Thiện) kể: “Từ chiều 27-4, tôi sang nhà hàng xóm chơi, ở nhà chỉ còn lại vợ tôi là Lê Thị Ngọc Hoa (SN 1967) và em trai của Thiện.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tôi hốt hoảng khi nghe thấy tiếng kêu cứu đứt quãng của Thiện...”.

Lập tức, tôi chạy nhanh ra phía đường Nguyễn Du thì phát hiện Thiện đang nằm bên vũng máu, hai tay ôm vùng bụng nên nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Lúc này, nhiều người dân đổ xô đến xem và trình báo vụ việc cho công an địa phương”.

Nhận tin báo, Công an phường 1, Công an thành phố Vĩnh Long đã có mặt tại hiện trường.

Thu thập từ nhiều nguồn thông tin quan trọng do người dân cung cấp, trước thời điểm nạn nhân bị đâm, có xuất hiện hai thanh niên lạ mặt, một tên trạc 30 tuổi đi cùng chiếc xe máy không gắn biển số dừng trước nhà Thiện để nói chuyện.

Bất ngờ tên ngồi sau rút con dao thủ sẵn trong người đâm vào bụng Thiện. Thấy nạn nhân bỏ chạy, tên “sát thủ” tiếp tục truy đuổi và dùng dao đâm nhát thứ hai. Cú đâm quá mạnh khiến con dao bị gãy dính vào người Thiện.

Gây án xong, bọn chúng tăng ga chạy với tốc độ kinh hoàng về hướng trung tâm thành phố Vĩnh Long và mất hút trong bóng đêm.

Nạn nhân Thiện đang điều trị tại bệnh viện

Ngay sau đó, Công an thành phố Vĩnh Long đã xác định được kẻ chủ mưu là “nữ quái” Vương Thị Tuyết Nhi (19 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Vĩnh Long) và tiến hành tạm giữ để mở rộng điều tra.

Tại cơ quan, Nhi khai do có mâu thuẫn từ trước nên mới thuê hai đối tượng “giang hồ” đến tận nhà Thiện trả thù.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, trên giường bệnh, Thiện thều thào nhớ lại giây phút kinh hoàng: “Vào thời điểm trên, em đang ngồi chơi cùng nhóm bạn phía trước nhà thì xuất hiện hai thanh niên lạ mặt cùng xe máy không gắn biển số đến hỏi tìm người quen là “Hùng rết”.

Em trả lời khu phố này không có ai tên “Hùng rết” cả thì chúng tiếp lời: “Thiện nhà ở đâu?”. Khi bọn chúng xác định em chính là Thiện thì tên ngồi sau rút dao đâm em.

Bị tấn công bất ngờ, em cố gắng tháo chạy về hướng đường Nguyễn Du, nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi quyết liệt của bọn chúng”.

Nạn nhân may mắn được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời. Riêng 2 tên “sát thủ” là đối tượng lạ mặt, chưa từng quen biết.

Trong suốt cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, Thiện luôn miệng khẳng định mình không hề có ân oán gì với Nhi và chỉ biết Nhi một lần duy nhất trong dịp uống cà phê.

CƠN GHEN CỦA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH

Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát kinh hoàng giữa phố, em Nguyễn Hồng Ngọc Vy (19 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Vĩnh Long, bạn gái của Thiện) cho hay: “Ngay tại thời điểm Thiện bị đâm gục, em cũng có mặt tại hiện trường.

Hai đối tượng lạ mặt gây án rất chuyên nghiệp khiến mọi người không kịp trở tay.

Sau khi truy sát và đâm gục nạn nhân, bọn chúng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường bằng chiếc xe máy không gắn biển số. Khi bọn chúng phóng đi mất dạng thì mọi người mới kịp nhận ra đây là vụ trả thù.

Bởi trước lúc gây án, mục đích chính của chúng là cứ xác định, nhận diện Thiện và ra tay chỉ duy nhất nạn nhân này”.

Vy cho biết thêm: “Xâu chuỗi lại thời gian qua, em và Thiện không hề có bất cứ mâu thuẫn nào với hai thanh niên lạ mặt này, ngoại trừ trước đó giữa em và Nhi có gây gổ hơn thua qua lại với nhau trên facebook.

Có lần em nhận được hàng loạt tin nhắn đe dọa của Nhi là sẽ chặt đầu em và Thiện, nếu phát hiện về lại Vĩnh Long.

Cứ nghĩ đó chỉ lời hăm dọa trong lúc nóng giận, bởi Nhi cũng từng là bạn của em nên không cảnh giác. Nào ngờ khi em và Thiện vừa từ TPHCM về Vĩnh Long thăm gia đình thì bạn trai em bị “giang hồ” tìm đến tận nhà riêng.

Dù Nhi là con gái nhưng ăn mặc rất giống con trai, thích thể hiện phong cách nam tính, xưng hô phải gọi Nhi bằng anh.

Do không hợp tính nhau nên giữa em và Nhi không còn chơi chung, kể từ đó em làm bạn với Thiện. Có lẽ vì những lý do này đã khiến Nhi ghen tức với Thiện nên mới thuê “giang hồ” trả thù”.

Chị Hoa (mẹ của Thiện) nói với vẻ hoang mang: “Lúc Thiện bị đâm nguy kịch tôi đang ở trong nhà, nên chẳng hề hay biết. Mãi đến khi nghe tiếng kêu la thất thanh của con, tôi tức tốc chạy ra phía trước nhà thì thấy những vệt máu vương vãi khắp mặt đường.

Cách nhà chừng 100m là vị trí Thiện đang nằm sõng soài bên vũng máu. Còn những đối tượng được cho là kẻ gây án đã nhanh chóng biến mất”.

Tìm đến nơi cư ngụ của “nữ quái” Nhi, chúng tôi không gặp được ai. Hàng xóm cho biết, thường ngày không rõ Nhi làm nghề gì nhưng ăn diện rất sành điệu, tóc cắt cao, trông rất nam tính.

Việc Nhi bị công an bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi thuê “giang hồ” giải quyết mâu thuẫn cá nhân thì mọi người không tường tận nguyên nhân, nhưng từ nhiều ngày qua thông tin này cứ nóng lên từng giờ.

Dư luận tại địa phương cũng hết sức bất ngờ, trước kiểu hành xử xem thường pháp luật của những đối tượng côn đồ này.

Hiện Công an thành phố Vĩnh Long đã tạm giữ Vương Thị Tuyết Nhi để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi thuê giang hồ đâm người trả thù gây hoang mang dư luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại