Cô gái bị tung ảnh sex lầm lũi trở về, chưa thể vơi nỗi đau

Vân Anh |

Ngay khi hay tin Duy bị bắt giữ, chị M. về nhà bởi không chịu nổi cuộc sống thiếu thốn và điều tiếng. Tuy nhiên, niềm vui của cô gái vẫn chưa thể trọn vẹn...

Trở về nhà sau bão dư luận

Tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương (Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt tạm giam đối với Phạm Văn Duy (SN 1982, trú tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách) về hành vi cướp tài sản.

Ngoài hành vi trên, Duy cũng chính là đối tượng bị bạn gái cũ "tố" đã tung ảnh nhạy cảm lên facebook gây phẫn nộ trong dư luận trong suốt thời gian qua.

Đối tượng Duy rất hung hãn và côn đồ trong một lần tiếp xúc với PV

Đối tượng Duy rất hung hãn trong một lần tiếp xúc với PV

Trở về sau những ngày hoang mang, lo lắng vì ở tâm "bão dư luận", nạn nhân N.T.M. chia sẻ cảm xúc với giọng nửa mừng vui nhưng vẫn xen lẫn lo sợ:

“Khi Duy bị bắt tôi vui mừng lắm, và đã tìm cách trở về nhà. Bố mẹ và người thân tôi cũng cảm thấy an tâm hơn khi hay tin. Nhưng chỉ khi nào sự việc được giải quyết dứt điểm tôi mới dám nghĩ đến việc đi làm lại...".

Chị M. cũng cho hay, chị không quá bất ngờ với thông tin từ cơ quan chức năng bởi thời gian gần đây, công an TP Hải Dương thường xuyên mời chị lên làm việc nhưng chỉ thường tập trung vào hành vi cướp tài sản của Duy.

Chị M. đang kí đơn tố cáo gửi PV trong một buổi làm việc.

Chị M. đang kí đơn tố cáo gửi PV trong một buổi làm việc.

"Duy cướp đoạt tài sản của tôi nhiều lần, và có sự chứng kiến của nhiều người nên hành vi này có lẽ dễ làm rõ hơn việc tôi tố anh ta tung ảnh nhạy cảm", chị M. thông tin.

Không thể quên được nỗi đau

Chị M. cũng cho biết, niềm vui bất ngờ đến với chị trong một buổi chiều muộn, khi chị nhận được thông báo từ phía công an TP Hải Dương nói rằng, cơ quan này đã có đầy đủ bằng chứng để khởi tố Duy về hành vi cướp tài sản.

Tuy nhiên, niềm vui của chị và gia đình chẳng thể trọn vẹn. Chị lo lắng tâm sự:

“Tôi và gia đình cảm thấy vui mừng nhưng niềm vui đó vẫn chưa trọn vẹn. Tôi đã tố cáo Duy về nhiều hành vi sai trái như: ép buộc quan hệ tình dục, đánh đập cướp tài sản, phát tán ảnh nhạy cảm lên mạng và đe dọa tính mạng người thân, gia đình tôi...

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì Duy chỉ bị khởi tố vì một phần hành vi của mình nên tôi vẫn chưa thể cảm thấy an tâm được”.

Những tin nhắn đe dọa này được chị M. khẳng định do chính Duy gửi đến

Những tin nhắn đe dọa này được chị M. khẳng định do chính Duy gửi đến

“Tôi chỉ có một điều mong muốn duy nhất là kẻ gây ra những tổn thương cho tôi và gia đình sẽ phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật.

Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày tháng kinh hoàng đã qua, nhưng cần phải trừng trị thích đáng kẻ gây ra việc đó để hắn không gây thêm được bất cứ  nỗi đau nào cho gia đình tôi nữa”, cô gái vừa nói, vừa đưa tay gạt đi giọt nước mắt chỉ trực trào ra trên khóe mắt.

Được biết, ngoài việc bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Duy để điều tra về hành vi cướp tài sản, cơ quan công an TP Hải Dương vẫn đang tích cực điều tra làm rõ những hành vi khác của Duy trong đơn tố cáo.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc...

Trước đó, chị N.T.M (27 tuổi, ở Kinh Môn, Hải Dương) đã gửi đơn trình báo đến các cơ quan chức năng để tố cáo và cầu cứu về việc loạt bức ảnh nóng của chị bị tung lên mạng.

Chị M. quen biết với Duy từ cuối năm 2011. Duy đến nhà chị M. nói rằng chưa có gia đình rồi cả 2 thường xuyên qua lại, tìm hiểu. Tuy nhiên, đến giữa năm 2012, chị M. phát hiện Duy đã có vợ con nên dứt khoát chấm dứt mối quan hệ nhưng Duy không đồng ý.

Đối tượng nhiều lần chặn đường nạn nhân để gây sự.

Cụ thể, vào ngày 23/2/2013, trong lúc chị đi chơi cùng bạn qua đoạn Tòa án tỉnh Hải Dương thì bị Duy (lúc đó đang là lái xe taxi) chặn đường.

Đối tượng bóp cổ và lấy của nạn nhân chiếc điện thoại Nokia C2 (trị giá khoảng 200.000 đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại