Chuyện khó tin: Taxi tự đụng gốc cây, láng giềng ẩu đả

Chuyện khó tin nhưng đây là sự thật xảy ra tại xã Tân An Thạnh (Bình Tân, Vĩnh Long).

Xe taxi tự đụng vào gốc cây bị hư hỏng, không liên quan gì tới bà Lê Thị Sen (ấp An Thới) với 2 người láng giềng là ông Trần Thanh Phú và Nguyễn Thanh Hiếu nhưng lại xảy ra chuyện.

Con ông Phú là Trần Phú Lộc vì bênh cha mà gây thương tích cho bà Sen. Bà Sen thì khởi kiện Lộc ra tòa đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm.

Ngày 1/7/2013, một chiếc xe taxi Mai Linh đưa khách vào trạm xe buýt ngay trước quán nước nhà của bà Sen. Trong lúc xoay trở, chiếc taxi đụng vào gốc cây bị hư hỏng. “Chiếc xe tự đụng gốc cây hư hỏng không liên quan tới tôi, tài xế cũng không nói gì, nhưng ông Hiếu sang kiếm chuyện và còn buộc vợ chồng tôi phải bồi thường cho nhà xe 10 triệu đồng, thật là vô lý. Ông Hiếu còn hăm dọa chồng tôi là Nguyễn Văn Tuấn “không bồi thường tui đập chết luôn”.

Chưa dừng lại, ông Hiếu lượm gạch, con trai ông Hiếu là Nguyễn Tuấn Thanh (nhà kế bên) cũng chạy qua cầm cây rượt đánh chồng tôi, may mắn ông ấy chạy thoát. Lúc này, Lộc- con ông Phú (nhà kế bên) cũng cầm ghế nhựa chạy sang đánh tôi nhiều cái gây thương tích.

Tên Lộc còn hung hăng đập phá xe ép nước mía của tôi nữa. Hành vi ngang ngược của Lộc chỉ dừng lại khi lực lượng Công an xã Tân An Thạnh đến và người nhà đưa tôi đến Bệnh viện Đa khoa TX Bình Minh điều trị, 4 ngày sau mới xuất viện. Theo các bác sĩ chẩn đoán, tôi bị tổn thương đầu do bị đánh”- bà Sen bức xúc.

Theo đơn khởi kiện của bà Sen, sau khi vụ việc xảy ra, sức khỏe của bà yếu đi, việc làm ăn gặp khó khăn. Tuy nhiên, đến nay phía gia đình của Lộc chưa bồi thường tiền thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm. Do 2 bên không thỏa thuận được, nên bà Sen khởi kiện Lộc ra tòa yêu cầu bồi thường thiệt hại, tổng số tiền gần 7,5 triệu đồng…

Bị đơn Lộc thừa nhận có đánh bà Sen. “Hôm taxi đụng vào gốc cây hư hỏng, cha tôi là ông Phú đưa tài xế đến xã làm giấy tờ. Dượng Hiếu (bà con với Lộc) cũng sang và nói với bà Sen chặt gốc cây chứ để cản trở xe. Ông Tuấn (chồng bà Sen) chửi, bà Sen cầm cục đá nên tui chạy qua định ngăn cản. Ông Tuấn cầm cây đánh dượng Hiếu và tôi chạy về nhà lấy ghế sang thì ông Tuấn chạy vô nhà. Thấy bà Sen đánh Thanh té xuống con mương nên tôi đánh lại để giải vây”- Lộc trình bày.

Còn ông Phú cho rằng: Tài xế taxi nhờ tôi sang làm tờ cớ để bảo hiểm bồi thường. Tôi chỉ nói vài câu khuyên bà Sen đốn bỏ gốc cây thì bị chửi và ông Tuấn còn dùng cây đánh tôi nữa. Thấy vậy, Lộc và Thanh chạy sang cản ngăn…”.

  • Ảnh minh họaVụ việc vừa được TAND huyện Bình Tân đưa ra xét xử dân sự giữa nguyên đơn bà Sen và bị đơn là Lộc. Xét những chứng cứ thu thập, lời khai của 2 bên và những người liên quan, thì yêu cầu của nguyên đơn bà Sen là có căn cứ.

Vụ việc không liên quan vì đến bị đơn Lộc nhưng vô cớ đánh người gây thương tích. Tuy chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự, nhưng Lộc có trách nhiệm bồi thường dân sự. Hiện tại, Lộc còn tuổi vị thành niên chưa có tài sản riêng, thì theo quy định pháp luật cha hoặc mẹ phải có trách nhiệm bồi thường thế cho con.

Từ những nhận định trên, tòa quyết định chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn bà Sen và buộc Lộc (cha hoặc mẹ) có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho bà Sen, số tiền là 4,3 triệu đồng.

Vụ án khép lại, kết thúc phiên tòa mỗi người ra về với tâm trạng nặng nề, hiềm khích nhau. Số tiền bồi thường không lớn, nhưng tiếc cho 2 gia đình là tình cảm xóm giềng cũng bị rạn nứt từ một chuyện không đâu. Nếu trước đây 2 gia đình biết kiềm chế thì chắc rắc rối sẽ không xảy ra.

> Xem thêm clip: Xe đầu kéo container đâm vào gốc cây, nhiều người thoát nạn 

(Nguồn: Tuổi Trẻ)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại