Chồng ngủ say, vợ dùng dao đâm đến chết

Trong hàng loạt án mạng xuất phát từ bi kịch vợ chồng, có lẽ vụ án của người phụ nữ ấy khiến nhiều người chua xót hơn cả.

Hai vợ chồng họ vốn là một cặp xứng đôi vừa lứa, đám cưới của họ diễn ra trong sự hân hoan khôn tả của gia đình hai bên cùng hàng xóm, bạn bè. Thần tình yêu đã mỉm cười với họ nhưng cuộc đời lại trở nên éo le, cay nghiệt.

“Con giun xéo lắm cũng quằn”, sau bao năm chung sống mặn nồng, chỉ một lần không kiềm chế được bản thân, chị đã tự khoác lên mình chiếc áo phạm nhân, chị vào tù với tội danh Giết người. Người chết tức tưởi dưới bàn tay của chị không ai khác, chính là người chồng sau bao năm chung chăn gối.

Nguyễn Thị Hấn trước vành móng ngựa
Nguyễn Thị Hấn trước vành móng ngựa

Bi kịch của cặp đôi hạnh phúc

Chị là Nguyễn Thị Hấn, sinh năm 1970, HKTT tại thôn Thạch Lựu, xã An Thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng. Nạn nhân và cũng là chồng của chị Hấn, anh Đào Văn Cỏn, sinh năm 1965, người làng bên. Sau khi học hết bậc phổ thông, Hấn ở nhà làm nông và kết hôn với anh Cỏn sau một năm tìm hiểu lẫn nhau.

Giá như cuộc sống cứ trôi qua bình lặng như bao gia đình đầm ấm khác, cưới nhau rồi sinh con, đẻ cái theo quy luật sinh tồn. Thế nhưng, số phận lại mang lại nỗi hẩm hiu cho người đàn bà hiền lành nhưng bạc phận ấy.

Trong khi Hấn chăm lo làm lụng quần quật, kiếm kế sinh nhai mong có tiền nuôi chồng, chăm con thì anh Cỏn lại sa chân vào cờ bạc. Ai cũng vậy, ban đầu chỉ là “chơi cho vui”, “giết thời gian” hay “anh em gặp nhau vui một tí”. Song, vốn cái “món” này ai đã lỡ vào rồi thì khó ra, mà càng theo thì lại càng lún sâu không có điểm dừng.

Biết chồng đã thành con nghiện nhưng Hấn chỉ dám khuyên bảo nhẹ nhàng vì sợ anh Cỏn “tổn thương”, “giận dữ”. Sau nhiều lần khuyên can không được, chị đã đến thẳng nơi anh Cỏn đánh bạc để khuyên thêm một lần nữa, may ra anh sẽ nghĩ lại. Nhưng không, cái mà chị nhận được tại đây là một trận đòn thừa sống, thiếu chết. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của hàng xóm láng giềng, có lẽ chị đã nguy hiểm đến tính mạng.

Hồ sơ sát thủ (P39): Chồng ngủ say, vợ dùng dao đâm đến chết | Giết chồng, Nguyễn Thị Hấn, Hải Phòng, Hồ sơ sát thủ, Hồ sơ mật, Giết người, Tòa tuyên án
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Dường như đã quen tay, từ hôm đó anh Cỏn đánh đập chị nhiều hơn, thậm chí có những lần chị còn nhìn thấy trong mắt của chồng không còn một tin nào của tình vợ chồng gắn bó bao năm. Trong mắt anh Cỏn giờ đây chỉ còn sự ích kỷ và hung tợn. Chị cứ thế nhắm mắt chịu đựng những trận bạo hành thể xác của chồng, chị giấu nhẹm chuyện bị chồng đánh với gia đình hai bên và ngay cả với hai đứa con.

Từ nỗi đau thể xác, chị dần trở thành người vô cảm trong tâm hồn. Một phần là vì sự nhu nhược, cam chịu vốn có nhưng cái quan trọng hơn đó chính là chị chịu đựng vì con. Cái đức hi sinh của chị dành cho con cái là quá lớn nhưng lại nhu nhược trước người chồng bạo lực. Từ đó, chị Hấn trở thành một người phụ nữ vô cảm, lạnh lùng trước nỗi đau thân xác. Và cũng từ đó, bi kịch đã xảy ra.

Những nhát dao oan nghiệt lúc nửa đêm

Đầu năm 2011, đứa con trai lớn của gia đình chị trúng tuyển vào một trường Cao đẳng. Cố chắt bóp và vay mượn được một khoản tiền, chị cũng sắm được con một chiếc máy tính phục vụ việc học tập và để cho con bằng bạn bằng bè. Thế nhưng, anh Cỏn lại nhìn chiếc máy tính đó thành một khoản tiền bù đắp nợ nần cờ bạc. Mặc dù chị Hấn đã cứng rắn hơn, bảo vệ con nhưng chồng chị cũng chẳng vừa khi đã say máu cờ bạc. Có lần, anh còn cầm dao truy sát cả ba mẹ con để cướp cho bằng được chiếc máy tính.

Hồ sơ sát thủ (P39): Chồng ngủ say, vợ dùng dao đâm đến chết | Giết chồng, Nguyễn Thị Hấn, Hải Phòng, Hồ sơ sát thủ, Hồ sơ mật, Giết người, Tòa tuyên án
Con mương nơi hung thủ vứt con dao gây án

Đêm 26/9/2011, sau khi từ sới bạc trở về, anh Cỏn lại mạt sát vợ con, bắt mang chiếc máy tính ra để đưa đi cầm cố. Lúc đỉnh điểm, anh Cỏn cầm dao truy đuổi khiến mẹ con chị phải trốn ra vườn cây sau nhà. Ở trong nhà, không tìm thấy vợ con, anh Cỏn lớn tiếng chửi mắng thậm tệ cả gia đình bên vợ làm chị uất ức, căm phẫn.

Đúng nửa đêm, khi biết chồng đã ngủ say, Hấn lẻn vào nhà lấy con dao bầu sắc lẹm, bất ngờ đâm liên tiếp vào ngực, bụng và sườn anh Cỏn. Nạn nhân tử vong tại chỗ vì bị mất quá nhiều máu. Sau khi đâm chết chồng, Hấn vội vàng vứt con dao gây án, sau đó xới tung đồ đạc trong phòng tạo hiện trường giả của một vụ cướp của, giết người.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường. Theo lời khai của chị Hấn, lúc vợ chồng đang ngủ say thì có một đối tượng lạ mặt, xông vào nhà gây mê khiến chị bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy thì thấy chồng bị đâm nhiều nhát nên chị đã gọi hàng xóm.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhận định lời khai của chị Hấn có nhiều điểm không tương đồng với hiện trường vụ án. Sau khi đấu tranh với chị Hấn, cùng với các kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường, người phụ nữ này đã thú nhận hành vi sát hại chồng.

Đầu tháng 7/2012 vừa qua, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hấn với tội danh Giết người. Trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Thị Hấn tỏ rõ sự ăn năn, hối hận vì những gì đã gây ra. Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Hấn 17 năm tù về tội Giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại