Chiêu lừa ngoạn mục của gã đạo chích

NP |

Hai lần ăn trộm chỉ trong vòng hơn tiếng đồng hồ, qua mặt cả chị gái và người cầm đồ để lấy tiền ăn tiêu, hành vi của Nguyễn Văn Mạnh, sinh 1974, ở tổ 14, khu 3A, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thể hiện khá rõ bản chất lưu manh của hắn.

Tuy nhiên khi đến huyện Thủy Nguyên, hắn đã bị cơ quan chức năng vạch mặt…

Khoảng 6h30 ngày 29-8-2015, Mạnh đi đến khu vực chợ Tổng, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, để trộm cắp tài sản.

Quan sát thấy xe máy của anh Vũ Văn Ngẫm, sinh 1978, là người địa phương để trên đường đi trong chợ không có người trông coi, chìa khóa cắm ở ổ khóa điện, vậy là Mạnh tót lên ngồi.

Đang lúc Mạnh loay hoay để mũ bảo hiểm treo ở gương xuống võng xe, rồi đưa tay mở ổ khóa điện để lấy xe thì bị anh Ngẫm phát hiện, chạy đến đạp vào lưng làm hắn sợ hãi vùng bỏ chạy.

Đến 8h cùng ngày, Mạnh tiếp tục quay lại chợ Tổng để trộm cắp tài sản.

Phát hiện thấy chiếc xe máy Wave của chị Nguyễn Thị Chúc, sinh 1972, ở xã Lưu Kiếm, dựng trước cửa quán không có người trông coi, chìa khóa cắm trong ổ khóa điện, Mạnh đi đến ngồi lên xe, mở khóa điện, nổ máy phóng xe chạy thẳng sang Quảng Ninh.

Đến phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Mạnh đem xe bán cho vợ chồng Nguyễn Thị Lương, sinh 1989 và Vũ Văn Hùng, sinh 1990 làm nghề buôn bán phế liệu được 500 nghìn đồng.

Khi bán xe, Mạnh nói dối là xe của chị gái bị mất giấy tờ. Trước đó, Hùng đã tháo máy xe của chị Chúc lắp vào xe máy Dream của mình, còn máy xe Dream thì lắp sang chiếc xe Wave.

Sau khi ăn tiêu hết số tiền bán xe có được, Mạnh về gặp chị gái là Nguyễn Thị Tuyết, sinh 1965, ở phường Tuần Châu, TP Hạ Long.

Do trước đó, Mạnh có mang 1 xe máy nhãn hiệu Dream màu nâu của chị Tuyết bán cho một người không quen biết. Chị Tuyết bảo Mạnh đem xe về nhưng Mạnh đã nói dối là chiếc xe Dream hắn mang bán cho vợ chồng Hùng, Lương.

Gặp lại cậu em “trời đánh”, chị Tuyết bảo Mạnh dẫn đến quán của vợ chồng Hùng hỏi chuộc lại xe máy.

Vợ chồng Hùng tưởng chị gái Mạnh đến chuộc chiếc xe máy hắn lấy trộm của chị Chúc đem bán trước đó, nhưng do không có xe ở quán nên họ yêu cầu chị Tuyết đặt cọc 600 nghìn đồng, hẹn đến lấy xe sau.

Khoảng 2 ngày sau, Mạnh đến quán của vợ chồng Hùng nói, chị gái không chuộc xe nữa và yêu cầu trả lại 600 nghìn đồng tiền đặt cọc; vợ chồng Hùng đã đưa cho Mạnh 500 nghìn đồng.

Hai hôm sau, chị Tuyết đến quán lấy xe thì vợ chồng Hùng nói Mạnh đã đến lấy tiền đặt cọc. Và Hùng lấy chiếc xe của chị Chúc ra và bảo “xe của chị đây”.

Mặc dù biết đó không phải xe của mình, nhưng do đang không có phương tiện đi lại nên chị Tuyết vẫn nhận và đưa thêm cho Hùng 1,1 triệu đồng rồi mang xe về.

Ngày 22-9 và 23-9-2015, CATP Hạ Long kiểm tra hành chính quán cơm của chị Tuyết và quán thu mua phế liệu của vợ chồng Hùng, thấy 2 chiếc xe máy không đúng chủng loại (khung, máy, hình dáng, đặc tính của xe), số máy xe không trùng khớp với đăng ký xe nên đã tiến hành tạm giữ cả 2 chiếc xe.

Khoảng 7h30 ngày 22-9-2015, Mạnh quay trở lại chợ Tổng tính chuyện khua khoắng.

Quan sát thấy xe đạp mini của bà Nguyễn Thị Vùng, sinh 1939, ở xã Lưu Kiếm, dựng ở trong chợ không có người trông coi, Mạnh đi đến lấy xe, đạp đi được khoảng 20 mét thì bị quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ cùng vật chứng giao cho cơ quan công an.

Từ vụ việc này, cơ quan điều tra đã làm rõ những hành vi phạm tội trước của Mạnh. Từ sự gian dối lằng nhằng mà hắn gây ra đã đem lại bao hệ lụy cho những người có liên quan.

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Thủy Nguyên kết luận: Chiếc xe máy của chị Chúc trị giá 3 triệu đồng, xe máy của anh Ngẫm trị giá 2 triệu đồng và xe đạp mini của bà Vùng trị giá 300 nghìn đồng.

Áp dụng khoản 1 điều 138-BLHS, vừa qua TAND huyện Thủy Nguyên đưa xét xử vụ án đã tuyên phạt Nguyễn Văn Mạnh 18 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại