Chân dung người đàn bà độc ác ra tay sát hại chồng lúc rạng sáng

Hoàng Hải |

Ở địa phương, trái ngược hẳn với tính cách của chồng, bà Đặng Thị Thiết được đánh giá là một người ngang bướng, không chịu nhường nhịn ai.

Gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã

Người dân thôn Văn Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương hết sức bàng hoàng, phẫn nộ trước hành vi ra tay sát hại chồng một cách dã man của bà Nguyễn Thị Thiết (SN 1958).

Theo chính quyền địa phương cho biết, trước khi ông Tăng Văn Song (SN 1948) và bà Thiết lên duyên vợ chồng, cả 2 đã đều từng lập gia đình.

Ông Song đã có với người vợ cả 3 người con gái còn bà Thiết sau một thời gian dài kết hôn với người chồng đầu tiên nhưng không có con.

Là một trong những người nắm rõ tình hình của thôn cũng nhưng các hộ dân sinh sống, ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng thôn Văn Lâm cho biết, sau khi ly hôn với người vợ cả thì 2 trong số 3 người con gái theo ông Song sinh sống.

Mặc dù có con riêng nhưng cuộc sống gia đình ông Song bà Thiết không hề có chuyện con ông, con tôi, các con trong gia đình rất yêu thương nhau và không xảy ra mâu thuẫn hay tranh chấp gì.

Vợ chồng ông Song bà Thiết có 2 người con trai, con đầu tên là Tăng Văn S (SN 1992) hiện đang đi học đại học còn người con thứ 2 là Tăng Văn T (SN 1995) làm nghề giày dép ở địa phương.

Mặc dù làm nghề ở địa phương nhưng T rất ít khi về nhà ngủ. Chính vì thế, hôm xảy ra vụ việc chỉ có hai vợ chồng ông Song bà Thiết ở nhà. Vài năm trở lại đây Tăng Văn T còn nằm trong đối tượng theo dõi nghiện của địa phương.


Căn nhà vợ chồng ông Song bà Thiết sinh sống

Căn nhà vợ chồng ông Song bà Thiết sinh sống

Trao đổi với phóng viên về cuộc sống vợ chồng ông Song cũng như tính cách của bà Thiết, ông Dũng cho biết, ở địa phương, ông Song giữ chức chi hội trưởng hội người cao tuổi thôn Văn Lâm và là một người rất hiền lành, nhã nhặn, được mọi người quý mến.

“Khoảng 4 – 5 năm trở lại đây, cuộc sống vợ chồng ông Song bà Thiết không còn được êm ấm, hạnh phúc mà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Các ban ngành của thôn cũng đã nhiều lần đến gia đình để hòa giải về những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình.

Trái ngược hẳn với tính cách hiền lành, nhã nhặn của ông Song, bà Thiết tỏ ra là một người phụ nữ thô tục, tính cách rất ngang bướng và không chịu nhường nhịn ai.

Ở địa phương, bà Thiết còn nhiều lần xảy ra việc bị người trong thôn đánh ghen vì có quan hệ không chân chính với chồng người khác. Vì là người trong cùng thôn nên các ban ngành của thôn đã nhiều lần đến để khuyên can, hòa giải”, ông Dũng cho biết.


Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng thôn Văn Lâm 

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng thôn Văn Lâm 

Nếu đưa đi cấp cứu sớm đã không mất mạng?

Nói về vụ án mạng xảy ra vào sáng ngày 14/11, ông Dũng cho biết thêm, vào khoảng 7h sáng ngày 14/11, ông Dũng nhận được tin báo về việc bà Thiết đã sát hại chồng mình là ông Song.

Ngay sau khi nhận được tin, ông Dũng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường đồng thời thông báo Công an xã Hoàng Diệu.

Trước khi sự việc được phát hiện, vào buổi sáng sớm mọi người quanh khu vực đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà ông Song nhưng không mấy ai để ý đến vì nghĩ chỉ là mâu thuẫn, cãi vã thường ngày.

Chỉ đến khi bà Phạm Thị Huệ (người cùng thôn) đến nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của ông Song phát ra liền chạy sang nhà chú Cất (em trai ông Song) thông báo lại sự tình, sau đó chú Cất trèo cổng vào mới phát hiện vụ việc.

Có thể, sự việc đã diễn ra từ buổi sáng sớm nhưng do không có ai phát hiện và bà Thiết cũng không báo lại sự việc với người thân nên không ai biết. Trong lúc kiểm tra thi thể nạn nhân, trên người ông Thiết có rất nhiều những vết thương nhỏ do bị đâm bằng mũi kéo.

Hành động của bà Thiết là vô cùng độc ác, vô nhân tính nếu như chỉ bực tức đâm 1 - 2 nhát và đưa chồng đi cấp cứu thì ông Thiết đã không mất mạng”, ông Dũng tỏ vẻ bức xúc cho biết.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an xã Hoàng Diệu cho biết, sau khi người dân phát hiện ông Song tử vong, bà Thiết đã nhờ người nhà đưa trực tiếp lên Công an huyện Gia Lộc để đầu thú.

Ở địa phương, cuộc sống gia đình ông Thiết không được hạnh phúc như gia đình khác, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại