Vợ đâm chồng tử vong: "Em lấy kéo đâm ông Song chết rồi"

Hoàng Hải |

Trong lúc đến nhà ông Song để xin số điện thoại, bà Huệ nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, khi tiến vào kiểm tra thì phát hiện ông Song đã nằm sõng soài trên vũng máu.

Tiếng kêu cứu yếu ớt từ căn nhà khóa trái cổng

Vụ việc bà Đặng Thị Thiết (SN 1958, trú tại thôn Văn Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) dùng kéo đâm chồng là ông Tăng Văn Song (SN 1948) tử vong hôm 14/11, đã gây bàng hoàng người dân nơi đây.

Nhờ sự chỉ dẫn của người dân, phóng viên đã tìm về gia đình bà Phạm Thị Huệ, người đầu tiên phát hiện vụ việc để tìm hiểu.

Khi được hỏi về sự việc diễn ra vào sáng ngày 14/11, bà Huệ cho biết, ở thôn Văn Lâm, ông Tăng Văn Song là chi hội trưởng hội người cao tuổi thôn.

Ngày 15/11, UBND xã Hoàng Diệu tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, trong đó có tiết mục biểu diễn văn nghệ của thôn Văn Lâm nhưng gần đến ngày biểu diễn thì nhóm biểu diễn của thôn lại thiếu một người.


Con ngõ dẫn vào căn nhà vợ chồng ông Song bà Thiết sinh sống.

Con ngõ dẫn vào căn nhà vợ chồng ông Song bà Thiết sinh sống.

Vì biết trong thôn có bà Thân là người hát hay, múa giỏi nên bà Huệ đến nhà ông Song xin số điện thoại của bà Thân để liên hệ.

Khi bà Huệ đi đến cổng nhà ông Song thì thấy cổng khóa trái. Thấy vậy, bà Huệ liền đứng ngoài cổng lớn tiếng gọi nhưng đến câu thứ 2 vẫn không thấy trả lời.

Đứng ngoài cổng thêm 2 – 3 phút, bà Huệ nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của ông Song vọng ra từ bên trong nhà: “Tôi sắp chết rồi bà Huệ ơi”.

Nghe thấy ông Song kêu yếu ớt, biết có chuyện không hay xảy ra, bà Huệ liền đáp: “Ông ốm đau làm sao thì phải mở cổng tôi mới biết được chứ”.

Đang lúc không biết phải làm thế nào, bà Huệ phát hiện có một người phụ nữ trong trong thôn đi qua. Thấy vậy, bà Huệ liền gọi người này đứng lại và cùng mình đi sang nhà ông Tăng Văn Cất (em trai ông Song) để thông báo vụ việc.

Sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện với chú Cất, tôi và chú ấy liền đi sang nhà ông Song. Khi đi đến cổng nhà ông Song, chú Cất lớn tiếng gọi nhưng không có ai trả lời.

Sau đó, chú Cất trèo cổng để vào nhà ông Song. Tuy nhiên, bên trong cổng không có chỗ nhảy xuống đất nên chú Cất quay về nhà mình lấy thang để trèo qua. Khi chú Cất đang trèo qua lần 2 thì bà Thiết (vợ ông Song - PV) từ trong nhà đi ra mở cổng.

Lúc mở cổng, tôi thấy mặt bà Thiết tái mét, tỏ vẻ sợ hãi, hoảng loạn, trên môi và gấu quần bà này có một vết máu.

Vừa nhìn thấy tôi, bà Thiết bảo: “Các chị đi tìm hộ em cái taxi, em lấy kéo đâm ông Song chết rồi vì ông đấy chửi em", nghe xong mà tôi bủn rủn chân tay.

Sau đó, tôi và chú Cất chạy vội vào nhà thì thấy ông Song nằm gục trên vũng máu ở giữa nhà" bà Huệ sợ hãi nhớ lại sự việc.

Cũng theo lời bà Huệ cho biết thêm, sau khi phát hiện ông Song nằm gục trên vũng máu, bà và ông Cất chạy đi tìm taxi. Khoảng 10 phút sau, bà Huệ và một người trong thôn quay lại nhà ông Song để kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong.


Bà Phạm Thị Huệ, người đầu tiên phát hiện vụ việc.

Bà Phạm Thị Huệ, người đầu tiên phát hiện vụ việc.

Vì cùng sinh hoạt trong hội người cao tuổi của thôn và chơi thân với nhau từ nhỏ nên bà Huệ và ông Song thường xuyên tâm sự trong những lần đi họp về cuộc sống gia đình.

Trong những lần tâm sự, ông Song cũng thường than phiền về cuộc sống của hai vợ chồng chung sống với nhau nhưng không có tình cảm mặn nồng.

Hai vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt

Trao đổi với phóng viên về sự việc xảy ra trên địa bàn, ông Phạm Văn Chương – Trưởng Công an xã Hoàng Diệu cho biết, sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng tại nhà ông Tăng Văn Song, Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, khi lực lượng Công an xã có mặt, nạn nhân đã tử vong từ trước đó. Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Hoàng Diệu đã nhanh chóng thông báo lên Công an huyện Gia Lộc, Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

"Ở địa phương, trước khi ông Song và bà Thiết đến với nhau, cả hai đã đều từng lập gia đình. Ông Song trước khi lấy bà Thiết về làm vợ đã có một vợ người ở Quảng Ninh và có 3 người con gái còn bà Thiết đã có một đời chồng nhưng không có con.

Sau khi lấy nhau, ông Song và bà Thiết có với nhau 2 người con trai, người con đầu sinh năm 1992 và đang học đại học còn người thứ 2 sinh năm 1995, đi làm ở địa phương.

Ở địa phương, ông Song hưởng chế độ lao động mất sức và làm nghề nấu rượu còn bà Thiết làm nông nghiệp.

Khoảng 10 năm trở lại đây, kể từ khi con cái đi học, hai vợ chồng ông Song cơm không lành, canh không ngọt, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về cuộc sống gia đình.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc do gia đình nhận định là mâu thuẫn về kinh tế", ông Chương cho biết.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45), Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Đặng Thị Thiết để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại