Chân dung gã thầy cúng và kế hoạch "giết người diệt khẩu"

Đức Nguyên (T/H) |

Khi thấy H. bất tỉnh, Sỹ bế nạn nhân đưa sang khu vườn hoang cạnh đó. Biết bạn của nạn nhân đang đợi ngoài đường, Sỹ đi ra định thủ tiêu nốt nhân chứng.

Chân dung gã thầy cúng

Lê Tiến Sỹ (SN 1987) là con trai út trong một gia đình thuần nông có 6 anh chị em. Sau khi học xong THPT Sỹ nghỉ ở nhà làm nông cùng bố mẹ.

Trước khi làm thầy cúng và mở điện thờ tại nhà, Sỹ không có công việc ổn định, bản thân đã làm qua các nghề: Buôn bán rau muống, làm thợ nề, làm diễn viên phụ cho một vài bộ phim truyền hình.

Về gia đình riêng, Sỹ lấy vợ khá sớm và đã có 2 con trai. Vợ Sỹ quê Sóc Sơn, tuy nhiên trong đời sống tình cảm không hợp nhau, hiện đã mỗi người một nơi.

Sỹ nuôi một cậu con trai và ở với mẹ đẻ tại tổ 5 phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Theo những người hàng xóm sống cạnh nhà hung thủ, Sỹ mới chuyển về đây được khoảng hơn 4 tháng. Ngôi nhà này trước kia là của anh trai, cho Sỹ ở nhờ.

Bà Phan Thu H., hàng xóm của Sỹ nhận xét: "Cậu Sỹ là người hiền lành, nhẹ nhàng, biết ăn nói, năng thăm hỏi hàng xóm. Dạo gần đây cậu ấy còn chủ động tâm sự chuyện gia đình, có ý muốn bán căn nhà đang ở để trả nợ, chuyển đến khu vực khác sinh sống".

Anh Lê Khả Phương (anh trai Sỹ) thông tin trên Báo CAND, thì Sỹ là người đam mê đỏ đen, dẫn đến nợ nần lô đề, cờ bạc nên phải bán nhà để trả nợ.

"Nó cứ đi cúng bái suốt, nay Hà Nội, mai đã ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Để thuận tiện cho việc cúng lễ và có thêm thu nhập, Sỹ mở một cửa hàng bán hàng mã ở khu chợ Viên 2, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Chuyện Sỹ vay tiền để làm ăn, buôn bán gia đình cũng không hề hay biết gì cả."

Lê Văn Sỹ và Đỗ Thu H. (nạn nhân của vụ án) có mối quan hệ khá thân thiết, nạn nhân gọi Sỹ là cậu vì đối tượng chơi cùng người cậu ruột nên coi đó như người trong gia đình.

Thông qua H. bảo lãnh, Sỹ có vay của chị Ly (bạn thân của H.) số tiền là 150 triệu đồng, đây là số tiền Sỹ khai vay để mở cửa hàng bán vàng mã.

Theo chị Ly, thời gian đầu, Sỹ thanh toán cả gốc và lãi hằng tháng đầy đủ. Tuy nhiên, sau đó Sỹ có dấu hiệu không trả nợ, khất lần. Vì là người đứng ra bảo lãnh khoản vay cho Sỹ nên H. đã nhiều lần gặp Sỹ yêu cầu trả tiền cho chị Ly nhưng Sỹ không trả.

Đến tối 31/8, H. nhận được tin nhắn của Sỹ với nội dung hẹn 20h cùng ngày đến nhà, Sỹ sẽ trả tiền.

Kẻ thủ ác đội lốt thầy cúng Lê Tiến Sỹ. Ảnh CAND.

Kế hoạch "giết người diệt khẩu" của kẻ thủ ác

Khoảng 20h ngày 31-8, H. rủ thêm chị Ly đi xe máy tới nhà Sỹ để lấy tiền. Khi gần tới nhà Sỹ, H. bảo chị Ly ở ngoài rồi một mình vào nhà Sỹ.

Sỹ khai do mâu thuẫn từ việc đòi nợ, trên đường vào nhà, giữa Sỹ và nạn nhân xảy ra xô xát, cãi nhau. Trong lúc giằng co, Sỹ đã xô H. ngã ngửa, đập gáy vào gờ tường cao khoảng 40cm ven đường. Sau cú ngã đó, H. bất tỉnh.

Định bế H. trong tình trạng bất tỉnh vào nhà nhưng Sỹ thay đổi ý định đã đưa sang khu vườn hoang ở cạnh đó. Biết Ly đang đợi ngoài đường, Sỹ đi ra định thủ tiêu nốt nhân chứng.

Sỹ đi xe máy nạn nhân ra, nói với chị Ly rằng H. đang nói chuyện với mẹ Sỹ ở trong nhà. Sỹ giải thích, để có tiền trả nợ, Sỹ đã xin mẹ bán ngôi nhà đang ở được 500 triệu đồng. Sỹ mua một ngôi nhà cấp 4 gần đó ở, số tiền còn lại dùng để trả nợ.

Vì khoản nợ lớn nên bà mẹ yêu cầu phải cho gặp trực tiếp chủ nợ để hỏi kỹ vay mượn tiền ra sao mới trả giúp.

Sau đó, Sỹ rủ chị Ly tranh thủ đi xem ngôi nhà mà Sỹ mới mua. Sỹ bảo chị Ly điều khiển xe để Sỹ ngồi sau chỉ đường. Đi vòng vèo một lúc đến đoạn đường vắng, Sỹ bảo chị Ly dừng lại.

Do đã chuẩn bị âm mưu sát hại chị Ly để bịt đầu mối nên khi chị Ly vừa dừng lại và gạt chân chống xe, Sỹ ngồi phía sau vòng tay bịt chặt mặt mũi chị Ly cho ngạt thở rồi bóp cổ, lôi chị ra khỏi xe.

Hai bên giằng co. Tìm mọi cách thoát khỏi tay Sỹ, chị Ly kêu cứu "cướp, cướp". Lúc đó có người đi qua, dừng lại nhưng Sỹ giả vờ nói chị Ly là vợ, hai vợ chồng đang cãi nhau.

Do được học võ thuật từ trước nên chị Ly cố gắng chống đỡ và bỏ chạy. Sỹ đuổi theo, túm được tóc của chị. May mắn là hôm đó chị Ly có đội thêm tóc giả nên khi Sỹ túm mớ tóc bung ra.

Chị Ly nhanh chóng nhảy lên xe máy phóng đi. Về nhà, chị Ly đã đến gia đình H. kể lại sự việc và tới cơ quan chức năng trình báo.

Nơi phát hiện xác nạn nhân

Kế hoạch giết người bịt đầu mối không thành, Sỹ quay về nhà tính cách phi tang xác H., nhưng lo sợ Ly chạy thoát sẽ báo công an nên vội vã giấu xác nạn nhân vào rãnh nước rồi bỏ trốn.

Đêm đó, Sỹ sang Đông Anh trốn ở nhà một người quen. Sáng 1/9, Sỹ bắt xe đi Hưng Yên, đến nhà thầy đồng cốt đồng tính mà gã vẫn theo hầu để tá túc.

Lần theo manh mối của gã thầy cúng, rạng sáng ngày 2/9, Cơ quan điều tra đã tìm ra nơi ẩn náu của Sỹ. Kẻ sát nhân bị bắt giữ khi đang say ngủ cùng thầy đồng.

Hiện, vụ án đang được hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo đúng trình tự pháp luật, gã thầy cúng sẽ sớm phải trả giá cho những hành động tội ác mà mình gây ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại