Chạm mặt 141, khư khư ôm súng bên mình

Trang Anh |

(Soha.vn) - Khi bị tổ công tác 141 giữ lại, Hải giữ khư khư chiếc túi bên mình, kiểm tra trong túi thì thấy 1 khẩu súng ngắn và 4 viên đạn.

Tối ngày 21/1, tổ công tác Y13/KH141 Công an TP Hà Nội, do Thượng úy CSGT Đồng Văn Bắc chỉ huy tại nút giao thông Nguyễn Khang - Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe Liberty màu trắng mang BKS 30M1 - 2055 đang lưu thông trên đường Cầu Giấy hướng đi Kim Mã không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra và xử lý vi phạm. Tại chối đối tượng khai tên là Tạ Văn Hải (SN 1971, trú tại số 15 Cầu Giấy, Hà Nội).

Đối tượng Hải tại cơ quan công an
Đối tượng Hải tại cơ quan công an

Trong quá trình kiểm tra hành chính, Hải luôn giữ khư khư chiếc túi quai chéo đeo trên người dù cán bộ CSHS yêu cầu được kiểm tra, đồng thời trên khuôn mặt Hải thể hiện nét lo lắng.

Các chiến sĩ tổ công tác đã cương quyết kiểm tra thì phát hiện một khẩu súng ngắn màu đen, ngay lập tức, Tạ Văn Hải bị còng tay để đấu tranh làm rõ.

Theo nhận định ban đầu của cán bộ CSHS, khẩu súng trong túi của Hải là loại súng K59. Tiến hành kiểm tra thêm, tổ công tác phát hiện có 4 viên đạn trong băng, 1 viên đã lên nòng.

Tại chốt 141, Hải tỏ ra là một đối tượng ngoan cố khi không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của cán bộ CSHS. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành áp giải đối tượng bàn giao về Phòng CSHS Công an TP để tiếp tục khai thác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại