Câu nói nhanh trí giúp cô vợ trẻ thoát chết trong trận “mưa dao” của chồng

Ngọc Hưng |

Nhiều năm bị chồng bạo hành, nhưng vì thương con thơ dại, chị Khương Thị Thảo đã cam chịu.

Nhưng, khi mà tần suất “ăn đòn” ngày càng tăng, người vợ bất hạnh ấy đã phải làm đơn gửi tòa án xin được ly hôn, giải thoát cuộc sống địa ngục. Tuy nhiên trước ngày tòa xử, chị Thảo đã phải hứng trọn những nhát dao oan nghiệt của chồng.

Truy sát vợ giữa đường

Khoảng 13h20 ngày 19/11, chị Khương Thị Thảo (SN 1989, trú ở thôn Đông Hòa, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) từ nhà đi làm, khi đến khu vực giữa cánh đồng thôn Trung Thành (xã Thiệu Giang) thì bất ngờ bị Nguyễn Tiến Tùng (SN 1985, chồng chị Thảo) đuổi theo dùng dao chém tới tấp vào người.

Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn. Đến 14h cùng ngày, Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Còn chị Thảo, do vết thương quá nặng nên đã được gia đình chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa.

Được biết, chị Thảo lấy chồng từ năm 2010. Hiện vợ chồng đã có một bé trai 4 tuổi. Do thường xuyên bị chồng đánh đập, nhiều lần chị Thảo đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ tá túc.

Sau mỗi lần như vậy, Tùng đều sang nhà ngoại xin lỗi, năn nỉ vợ quay trở lại. Nghĩ cảnh con thơ dại, chị Thảo đã chấp nhận bỏ qua cho chồng.

Tuy nhiên, bản tính vũ phu vẫn không thể thay đổi trong con người Tùng, những trận đòn roi ngày càng trút xuống đầu chị Thảo với tần suất nhiều hơn. Không thể chịu đựng được nữa, năm 2014, chị Thảo đã làm đơn gửi tòa án xin ly hôn.

Tuy nhiên, khi tiến hành hòa giải tại UBND xã Thiệu Duy, Tùng hứa sẽ thay đổi, thương con nên chị Thảo chấp thuận rút lại đơn ly hôn.

Thế nhưng, lời hứa ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, Tùng lại trút những trận đòn vô cớ lên người vợ. Đau xót cho thân phận mình, tháng 7/2015, chị Thảo đã bế con về nhà bố mẹ đẻ, đồng thời làm đơn gửi tòa án xin ly hôn.

Ngày 18/11, TAND huyện Thiệu Hóa đã làm thủ tục mời vợ chồng chị lên trụ sở để tiến hành hòa giải. Tại đây, Tùng đã “dạy vợ” bằng những nắm đấm nên bị bảo vệ tòa án đuổi ra ngoài.

Đến ngày 19/11 thì Tùng “xuống tay”, chém vợ nhiều nhát giữa đường.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Tùng - Phó Trưởng Công an xã Thiệu Duy cho biết: Bước đầu Tùng khai nhận đến nhà chị Thảo với mục đích thuyết phục vợ rút đơn ly hôn.

Tuy nhiên, phía gia đình chị Thảo không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi nhau. Sau đó, chị Thảo lấy xe đạp đi làm, Tùng bí mật bám theo rồi dùng con dao đã chuẩn bị từ trước chém nhiều nhát lên người vợ.

Giả đồng ý không ly hôn mới thoát hiểm


Cánh đồng nơi xảy ra vụ án.

Cánh đồng nơi xảy ra vụ án.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá chiều 20/11, chị Thảo đã được các bác sĩ phẫu thuật và đang nằm điều trị tại Khoa Răng - Hàm - Mặt. BS Phạm Thanh Hải - Trưởng khoa cho biết: Bệnh nhân Thảo nhập viện lúc 15h30 ngày 19/11 trong tình trạng mất nhiều máu, có nhiều vết thương trên mắt, bờ dưới mắt phải, xuyên thấu qua khối cơ má vào khoang miệng, chảy máu nhiều.

Vết thương ở vùng cổ dài khoảng 10cm, rách phần da và dưới da. Mu bàn tay trái có vết thương dài khoảng 3cm, sâu 0,5cm. Ở cánh tay phải cũng có vết thương dài 3 - 4cm, chảy máu…

Đang chăm sóc con gái, bà Lê Thị Hạnh (mẹ chị Thảo) không cầm được nước mắt khi kể về cuộc sống hôn nhân bất hạnh của chị Thảo. Bà nói: “Từ ngày lập gia đình, Thảo chưa một lần được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Cứ dăm bữa, nửa tháng, Thảo lại phải về nhà bố mẹ để tránh những trận đòn của chồng. Mỗi lần như thế, Tùng lại tìm đến xin lỗi và hứa sẽ không đánh vợ nữa.

Dù rất giận Tùng, nhưng thương con, thương cháu, tôi cũng chỉ biết động viên và khuyên Tùng nên tu chí làm ăn, bớt nhậu nhẹt để đỡ khổ cho vợ con. Tùng hứa rất nhiều, nhưng chưa bao lần những lời hứa ấy kéo dài được quá một tuần.

Cứ rượu vào là Tùng tìm cớ gây sự để hành hung vợ. Nhiều khi thấy con gái mặt mày tím bầm, tôi thương lắm. Hôm nhận được tin Thảo bị chồng chém trọng thương, tôi đang làm ở Hà Nội, vội bắt xe khách về thẳng bệnh viện để chăm sóc.

Nhìn Thảo nằm mê man trên giường bệnh mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi không ngờ lần này Tùng lại đánh vợ ra nông nỗi này”.

Trao đổi với PV, ông Phạm Thạch Chung- Trưởng Công an xã Thiệu Giang cho biết: “Khi nhận được thông tin, Công an xã Thiệu Giang đã đến hiện trường, cùng người dân đưa chị Thảo đến Trạm y tế xã Thiệu Giang sơ cứu rồi cùng gia đình đưa đi bệnh viện tuyến trên.

Theo khai báo ban đầu của Tùng, khi bị Tùng chém, đang ở “bờ vực” sống chết, chị Thảo đã van xin Tùng và nói đồng ý quay lại, không ly hôn nên Tùng mới chịu buông tha”.

Ông Lê Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Thiệu Duy cho biết: Chị Thảo đã 2 lần làm đơn gửi ra UBND xã để xin ly hôn. Lần thứ nhất cách đây hơn 1 năm, nhưng sau khi hòa giải, chị Thảo đã rút đơn lại, sau đó vợ chồng về ở với nhau.

Khoảng 3 tháng gần đây, chị Thảo lại nộp đơn xin ly hôn, UBND xã có mời vợ chồng chị Thảo lên hòa giải nhưng bất thành. Vợ cương quyết ly hôn, chồng thì không muốn bỏ. Không ngờ bi kịch lại xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại