Can ngăn bố cãi nhau, con trai bị hàng xóm đâm tử vong

X.Hải |

(Soha.vn) - Chỉ vì gia chủ chửi bóng gió sau khi mất con gà chọi, Nhường ấm ức mang dao đâm chết 1 người, trọng thương 1 người.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Nhường (SN 1975, trú tại thôn Chu Mẫu, xã Vân Dương, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về tội giết người.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối ngày 6/2, tại Nhà văn hóa thôn Chu Mẫu, khi ông Nguyễn Văn Chắn (SN 1956, trú tại thôn Chu Mẫu, xã Vân Dương) đi tập thể dục, thì Nguyễn Văn Nhường đi ngang qua. Sau đó hai bên xảy ra cãi vã về câu chuyện cũ từ ngày 23 tháng Chạp.

Không giữ được bình tĩnh, Nhường đã lấy con dao từ trong người đâm thẳng vào người ông Chắn. Thấy ông Chắn bị thương, Nguyễn Đức Chương (SN 1984, con trai ông Chắn) chạy vào can gián hai bên không như vậy nữa. Nhưng trong cơn thịnh nộ điên cuồng không kiểm soát hành vi, Nhường sẵn con dao đâm luôn vào người anh Chương.

Sau đó, 2 bố con ông Chắn được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên Chương đã tử vong tại bệnh viện, còn ông Chắn bị trọng thương khá nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Vân Dương, Công an TP. Bắc Ninh đã điều tra vụ việc. Đêm cùng ngày, Nguyễn Văn Nhường đã ra cơ quan công an đầu thú.

Ông Nguyễn Văn Chắn kể lại sự việc cho PV

Ông Nguyễn Văn Chắn kể lại sự việc cho PV

Theo lời ông Nguyễn Văn Chắn, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn giữa ông Chắn và đối tượng Nguyễn Văn Nhường từ ngày 23/12 (âm lịch). Khi ấy, nhà ông Chắn có mất một con gà nên gia đình ông này có chửi bóng gió mấy câu, than trách kẻ tham đã bắt trộm con gà.

“Buổi sáng hôm 23/12 (âm lịch) gia đình tôi mất một con gà chọi. Người hàng xóm cho biết nhìn thấy Nhường lấy gà nhưng do không bắt được tận tay nên tôi không nói là Nhường lấy. Tôi chỉ chửi bóng gió thôi. Nào ngờ, Nhường cho rằng tôi nói Nhường bắt trộm gà nên để bụng” - ông Chắn cho biết.

“Tối ngày 6/2, tôi đi tập thể dục, vợ Nhường ra chửi tôi nhưng tôi không nói gì. Sau đó, Nhường gọi tôi ra để bảo gì đó, khi tôi ra đến nơi thì Nhường đấm vào mặt tôi, sau đó dùng dao đâm tôi, tôi gạt được ra trong tư thế ngã ngửa.

Lúc đó, Nhường lại tiếp tục cầm dao đâm thẳng vào ngực tôi. Khi Chương, con tôi chạy ra thì bị Nhường dùng dao đâm luôn. Lúc đó, trời tối tôi cũng biết Nhường đâm như thế nào. Thấy con chảy nhiều máu, tôi ôm con chạy ra ngoài kêu cứu. Gia đình tôi với gia đình Nhường không có mâu thuẫn gì, chỉ vì câu chửi gà của tôi mà Nhường để bụng và ra tay với 2 bố con tôi độc ác đến như thế!” - ông Chắn kể lại sự việc.

Di ảnh của nạn nhân
Di ảnh của nạn nhân

Ông Nguyễn Văn Duy - Trưởng thôn Chu Mẫu (xã Vân Dương, TP Bắc Ninh) cho biết, ở địa phương mình, Nhường đã từng có tiền án tiền sự. Nhường có một vợ 3 người con. Nhường bán hàng ăn sáng và chạy xe ôm, cuộc sống gia đình cũng bình thường

“Bình thường, Nhường không gây mâu thuẫn với xóm làng nhưng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn đánh vợ, chửi con. Việc xảy ra với gia đình ông Chắn, khiến cháu Chương tử vong là điều không ai mong muốn. Chỉ vì những câu nói qua lại thiếu kìm chế giữa hai người dẫn đến chuyện đau lòng này. Vì Nhường không có chủ đích từ trước sát hại anh Chương nhưng chỉ vì ấm ức ông Chắn và khi 2 bên xô xát, Chương vào can ngăn nên mới như vậy” - ông Duy cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại