Cán bộ Đoàn giao cấu với bé gái từng nhiều lần sàm sỡ, dụ dỗ

Hoàng Hải |

Trước khi có hành vi giao cấu với em T. T. (SN 2002), Vũ Văn Hải đã có hành vi sàm sỡ bé gái này vào buổi tối hôm trước trong lúc đi xem văn nghệ.

Dùng lời lẽ ngon ngọt lừa bé gái

Kể từ ngày bị đối tượng Vũ Văn Hải (SN 1991, trú tại xóm 4, xã Thụy Vân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cán bộ ban chấp hành chi đoàn xóm 4) giao cấu, em T. T. (SN 2002, trú tại TP. Việt Trì) luôn sống trong cảnh lo lắng, sợ hãi.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng tâm trạng em T. vẫn chưa được ổn định.

Vừa nhìn thấy người lạ, em T. tỏ ra sợ sệt, lo lắng. Sau một hồi trò chuyện, tâm sự cùng PV và được mọi người trong gia đình trấn an tinh thần, em T. mới bớt căng thẳng và dần lấy lại bình tĩnh.

Khi được hỏi về sự việc xảy ra với bản thân vào chiều ngày 27/8, vẻ mặt buồn rầu, bần thần suy nghĩ, em T. cho biết, vào chiều hôm đó, Vũ Văn Hải đã rủ em xuống TP. Việt Trì chơi.

Do quen biết trước đó với Hải trong đợt đi tập múa trung thu ngày 2/9/2014, nên em T. đã đồng ý.

“Vào trưa ngày 27/8, anh Hải gọi điện thoại vào số của bà nội rủ em xuống TP. Việt Trì chơi. Sau một hồi suy nghĩ em đã nhận lời anh Hải đi chơi cùng. Một lúc sau, em đi ra đầu ngõ thì thấy anh Hải đã đang đứng ở đây.

Lúc đó, em có hỏi: "Sao anh lại đi bộ?", anh Hải bảo: "Đi bộ sang đón em để mọi người không biết rồi em sang nhà anh, hai anh em lấy xe đi chơi cho dễ".

Nghe nói thế, em liền đi cùng anh Hải về nhà để lấy xe đi chơi. Tuy nhiên, khi sang đến nhà anh Hải thì anh bảo ngồi chơi, nói chuyện cho đỡ nắng rồi mới đi.

Ngồi nói chuyện một lúc về công việc, học hành, anh Hải cho em mượn điện thoại để chơi điện tử và lên facebook”, em T. nhớ lại lúc bản thân mình bị Hải dùng lời lẽ ngon ngọt rủ sang nhà chơi.


Giấy khen năm học trước đó của em K. T. T.

Giấy khen năm học trước đó của em K. T. T.

Ngồi chơi, nói chuyện đến khoảng 15h thì Hải rủ em T. vào buồng để chơi điện tử. Không mảy may suy nghĩ, em T. liền đi theo Hải vào buồng.

Tuy nhiên, khi vừa vào đến nơi, thay vì ngồi chơi điện tử thì Hải đã tìm cách giao cấu với em T.

“Em vừa ngồi xuống giường trong buồng thì anh Hải khóa cửa lại rồi ôm chầm lấy em. Thấy vậy, em liền bảo anh Hải buông ra nhưng anh ấy không nói gì.

Sau đó, anh Hải đè em ra…

Lúc đấy, em rất sợ nhưng vì nhà anh Hải không có ai ở nhà nên em không dám nói gì. Đến khoảng 4h chiều, sau nhiều lần ép em làm chuyện đó anh Hải mở cửa cho em về nhà”, em T. rưng rưng nước mắt nhớ lại sự việc.

Sau khi về nhà vì sợ bố, cô và bà đánh, chửi nên em T. không dám nói cho ai biết mà chỉ cắn răng chịu đựng.

Nhưng với ánh mắt, cảm nhận của người phụ nữ, thấy cháu có nhiều biểu hiện bất thường nên mọi người trong gia đình đã cố gắng gặng hỏi.

Biết không thể giấu được sự thật nên em T. đã kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người biết.

Từng giở trò sàm sỡ vào chiều tối hôm trước

Về phần Vũ Văn Hải, hắn không chỉ giao cấu với em T. vào chiều ngày 27/8, mà trước đó cũng đã có những hành vi sàm sỡ.

Vào tối ngày 26/8, ngoài khu vực bãi đất trống của xã có tổ chức chương trình văn nghệ nên em đi xem với bà. Trong lúc đang đứng xem văn nghệ thì em gặp anh Hải.

Đứng nói chuyện với nhau được một lúc, anh Hải bất ngờ kéo tay em ra khu vực bãi đất trống, vắng người qua lại rồi ôm em nhưng em không đồng ý.

Một lúc sau, anh Hải lại tiếp tục ôm em, sàm sỡ… và đòi làm chuyện ấy nhưng em không đồng ý và đẩy ra rồi đòi về.

Sau đó, anh Hải lấy xe máy đưa em về nhà”, em T. nhớ lại buổi tối hôm trước khi xảy ra vụ việc.

Em T. cũng cho biết thêm, sau khi học hết kì 1 lớp 7 thì bị nhà trường tạm đình chỉ 3 – 4 ngày vì vô lễ với giáo viên.

Tuy nhiên, sau đó em T. đã xin nghỉ học và bảo lưu kết quả đến đầu năm học 2015 – 2016 mới bắt đầu đi học lại.

Trong những năm học trước, hầu như năm nào em T. cũng đạt học sinh khá. Thời gian sắp tới, em T. sẽ xin chuyển trường và tiếp tục đi học lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại