Cả nhà đi vắng, con trai cầm gậy đánh vỡ sọ cha

T.Mạnh |

(Soha.vn) - Khi cả nhà đi vắng, người con trai cả và cũng là duy nhất trong gia đình đã cầm gậy đánh đập bố đẻ của mình nát mặt, vỡ hộp sọ, đầu gối khiến ông chết ngay tại chỗ.

Án mạng con giết cha rúng động vùng quê

Sự việc xảy ra lúc hơn 10h sáng 15/10/2013, tại thôn 9 xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Nạn nhân là ông Lê Văn Bảng (SN 1952) đã bị con trai là Lê Văn Lực (SN 1979) dùng gậy đánh chết tại chỗ với đa vết thương trên đầu và người.

Theo ông trưởng Công an xã Thọ Dân Phạm Đình Độ cho biết: Sự việc xảy ra lúc 10 giờ 15 phút tại  thôn 9. Trong lúc mọi người trong nhà đi ra đồng, chỉ có 2 bố con ông Bảng và Lực ở nhà, không biết vì lý do gì mà Lê Văn Lực (SN 1979) đã ra tay giết hại cha mình một cách tàn nhẫn như thế.

Tại hiện trường vụ án có một cái bơm xe đạp, một cây gậy bằng tre dính đầy máu được cho là vũ khí mà Lực đã dùng giết bố mình là ông Bảng.

Hiện trường xảy ra vụ án đau lòng
Hiện trường xảy ra vụ án đau lòng

Anh Lê Đình Phương hàng xóm nhà ông Bảng kể lại: "Tôi với nhà ông Bảng sống ngay cạnh nhau, biết thằng Lực nó bị thần kinh nên nhiều lần tôi và mọi người trong xóm đã khuyên can ông Bảng nên cẩn thận với nó nhưng có lẽ ông bà ấy cũng đã bất lực.

Hai cha con ông Bảng cũng thường xảy ra cãi vã, to tiếng với nhau, mọi khi cãi nhau là nói rất to tôi và bà con lối xóm phải đến can ngăn. Hôm đó thì bà Loan (vợ ông Bảng) đi làm đồng rồi nên tôi có nghe thấy tiếng nói to nhưng không có tiếng ai kêu la gì  nên đã không để ý.

Khoảng hơn 1 phút sau thì tôi nghe thấy mâm, bát rơi loảng xoảng rồi nghe thấy có tiếng bịch, bịch liên tục. Thấy vậy, tôi chạy sang thì đã thấy ông Bảng đã nằm bất động dưới sân nhà, còn thằng Lực trên tay cầm một thanh tre dài khoảng hơn 1 mét dính đầy máu, lững thững đi ra phía cổng nói “đứa mô vô đây tau giết”.

Theo anh Phương cho biết, khi anh đến thì mặt nạn nhân bị vật cứng tác động làm cho biến dạng, đầu gối bên trái của ông Bảng thì bị vỡ nát máu chảy be bét. Sau đó được khoảng 5 phút anh Phương thấy ông Bảng vẫn đang thoi thóp định chạy về nhà lấy xe đưa ông Bảng đi cấp cứu thì ông đã tắt thở nên thôi.

Hung thủ giết cha là kẻ tâm thần sau khi xuất ngũ

Một số người dân sống gần nhà ông Bảng cho biết: Lực là người con trai duy nhất cả gia đình ông Bảng. Sau khi học hết cấp II, Lực là một thanh niên bình thường có tham gia các phong trào của địa phương rồi sau đó được gia đình xin đi bộ đội. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về thì không hiểu tại sao Lực thay tính đổi nết rồi trở nên hâm hâm. Nhìn bề ngoài, Lực là người to khỏe, rất khéo miệng, khi gặp ai cũng chào hỏi rất tử tế.

"Thấy tính nó thế bà con hàng xóm đã khuyên bảo nhiều lần với Lực nhưng cũng không được vì thế nhiều lần Lực tự gây sự với bố mình rồi đánh nhau với ông Bảng như người dưng. Từ ngày bị thần kinh đến nay, Lực đã đánh 4 người trong làng bị trọng thương đó là chị Nương ở xóm 7, bị Lực đánh cho bị thương ở đầu phải đi bệnh viện cấp cứu, anh Huệ ở xóm 4 cũng bị tên này đánh hồi đầu năm ngoái….nhưng do thấy hoàn cảnh khó khăn, hơn nữa nó lại mắc bệnh thần kinh nên các nạn nhân đều bỏ qua và không yêu cầu bồi gia đình hoàn gì. Sau đó, gia đình ông Bang, bà Loan đều đến xin lỗi tử tế cả", bà Mạc cùng xóm cho biết.

Bà con hàng xóm đến hỏi thăm và chia buồn cùng gia đình nạn nhân
Bà con hàng xóm đến hỏi thăm và chia buồn cùng gia đình nạn nhân

"Lực nó bị thần kinh không ai chấp nhưng sự việc nó giết bố thì không ai chấp nhận được. Đối với thằng Lực này phải có biện pháp giáo dục thích hợp chứ nếu không nó sẽ giết nhiều người khác nữa. Nghĩ mà thấy đau xót cho  gia đình ông Bảng". Anh Phương chia sẻ.

Ông Lê Đình Thọ trưởng thôn 9 chia sẻ: "Ngay sau khi xảy ra vụ án cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm tử thi đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp đối với tên Lực. Mẹ cháu Lực thì ngất lên ngất xuống không tỉnh lại. Ai đời có con trai để rồi con giết cha  như vậy".

Ngay sau khi ông Bảng mất đã được cơ quan chức năng huyện Triệu Sơn và tỉnh Thanh Hóa đến để khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân gây nên cái chết của ông Bảng, đồng thời ngay khi đó cơ quan chức năng cũng đã tiến hành vây bắt tên Lực.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ .

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại