Bi kịch tình yêu của người đàn bà giết ‘phi công trẻ’

“Bị cáo muốn sống với anh Hùng tới già. Anh ấy cũng rất yêu con bị cáo nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhất thời...” – Loan lý giải cho việc mình giết “chồng hờ” kém 6 tuổi.

Ngày 24/1, TAND TP. Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Loan (SN 1956) ở phường Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội về tội giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Quý Hùng (SN 1962) ở Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội – “chồng” của bị cáo.

Loan ngày mới bị bắt. Ảnh Nguyễn Vũ.

Vụ án mạng xảy ra tối ngày 9/6/2012. Tối đó, Loan rủ anh Hùng đi đám ma chồng cũ (đã ly hôn năm 1989). Thấy trời mưa to nên anh Hùng không muốn cho Loan đi. Thấy Loan vẫn cố tình đi nên chửi “hôm nay mày đi tao đập chết”.

Thấy “chồng” to tiếng với mình, Loan không vừa nên lấy điện thoại gọi cho con gái riêng là Vũ Hải Yến: “Mày về chở mẹ đi, thằng chó giở mặt không chở tao đi nữa”. Nghe thấy vậy, Hùng tát Loan làm rơi điện thoại đang gọi xuống đất.

Hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Loan bị Hùng đánh, đá rồi túm tóc đập đầu vào cửa xếp. Khi thấy Yến về đón mẹ, Hùng tiếp tục túm đầu Loan đập vào thành bếp. Bị “chồng hờ” đập đầu vào thành bếp, Loan vớ con dao gọt hoa quả đâm nạn nhân một nhát. Vết đâm sâu 12cm khiến Hùng thủng tim, tử vong.

Chiều 24/1, Loan bị đưa ra xét xử về tội giết người. Bị cáo trông gầy yếu hơn nhiều so với tuổi. Mới nhìn thấy con, cả hai người đều òa khóc.

Loan nức nở khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo bị cáo, vì hôm đó Hùng đánh nhiều quá nên mới xảy ra chuyện. “Bị cáo vào bếp thay quần áo thì anh ấy lại đánh. Bị cáo vớ lấy con dao, huơ huơ để anh ấy bỏ bị cáo ra” – Loan khai trước tòa. Nhưng khi tòa công bố lại vết đâm sâu 12cm thì là do khua hay đâm thì Loan lí nhí “bị cáo không nghĩ được gì”.

Loan thuật lại: “Bị cáo đâm một nhát, anh ấy bảo bị cáo rút dao ra. Anh ấy bước ra vài bước rồi ngồi xuống cửa. Bị cáo còn đắp vào vết thương để máu khỏi chảy. Yến và mọi người đưa anh ấy đi cấp cứu”.

Loan có 2 con với chồng cũ rồi ly hôn. Theo bị cáo, “muốn sống với anh Hùng tới già” nhưng chẳng may lại xảy ra chuyện. “Bị cáo chăm sóc anh ấy mấy năm trong trại, không may bị cáo nhỡ tay đâm chết anh ấy, bị cáo rất ân hận” – Loan khóc rưng rức trước tòa.

Theo chị Nguyễn Thị Hiên (tên đã thay đổi) là bạn từ thuở nhỏ với Loan, bị cáo tuổi Bính Thân nên gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống.

Học hết cấp 3, Loan làm việc ở công ty môi trường. Cuộc sống gia đình của Loan không mấy “cơm lành canh ngọt”. Người phụ nữ này lại có 2 tiền sự, 1 tiền án vào năm 1980, vì thế, mối quan hệ với chồng càng thêm căng thẳng. Năm 1989, hai vợ chồng Loan chính thức ly hôn.

Về mối quan hệ với Hùng, chị Hiên kể: “Loan thăm người thân ở trại, thấy Hùng đáng thương, không người chăm sóc nên mủi lòng. Cô ấy chăm sóc Hùng suốt nhiều năm trong trại. Tới tháng 8/2011 thì Hùng về, họ ở chung nhà với nhau”.

Loan nuôi cô con gái riêng là Yến. Tên con gái nhưng nhìn Yến lại chẳng khác con trai tí nào nên rất thân thiết với Hùng. “Anh Hùng rất quý con bị cáo, hai bố con còn cùng nhau đi mua quần áo” – lời Loan kể.

Hùng cũng có vợ và con nhưng đã ly hôn. Sống chung như vợ chồng với Hùng nhưng Loan lại khá thân thiết với vợ cũ của “chồng hờ”. Trước tòa, đại diện cho con út của bị hại, chị vợ cũ của Hùng yêu cầu Loan phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho con mình như pháp luật quy định.

“Tôi chỉ có yêu cầu chị Loan có trách nhiệm cấp dưỡng cho con anh Hùng. Còn về hình phạt, nếu có thể xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chị Loan” – vợ cũ người bị hại trình bày trước tòa.

Sau phần thẩm vấn, HĐXX nhận định, việc Loan chung sống với anh Hùng mà không có đăng ký kết hôn là vi phạm vào Bộ luật dân sự. Vì chỉ ở gá với nhau nên mọi sinh hoạt, cư xử với nhau trong cuộc sống hằng ngày dễ nảy sinh mâu thuẫn, thiếu kiềm chế.

Bản thân Loan cũng khai hai người thỉnh thoảng có xảy ra cãi vã. Vì mâu thuẫn bột phát, Loan đã mắc tội giết người. Dù nguyên nhân vụ án xảy ra có một phần lỗi của bị hại nhưng xét tính nghiêm trọng của vụ án, HĐXX đã tuyên Loan 9 năm tù giam.

Nghe tòa tuyên án, Loan buông thõng, ngồi phịch xuống ghế. Bị cáo quay nhìn về phía cha mẹ già và cô con gái út giống hệt cậu con trai rồi òa khóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại