Bi kịch mẹ bị cưỡng hiếp sinh ra con gái lại bị dâm ô

Đã hai tuần trôi qua nhưng dư luận vẫn còn xôn xao trước hành vi đồi bại của đối tượng chạy đò Nguyễn Tuấn An, mặc dù đã có vợ và đứa con hơn 1 tháng tuổi, nhưng trong giây phút nổi cơn dục vọng nên gã đã hiếp dâm cháu gái 14 tuổi kế bên nhà.

Cả hai mẹ con đều bị thiểu năng

Chúng tôi đã trở về ấp Thạnh Nhãn 2, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng để tìm đến gia đình của cháu Nguyễn Thị Ánh V 14 tuổi, nạn nhân của vụ án.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ chẳng có thứ gì là có giá trị, chị Nguyễn Thị L 43 tuổi (mẹ ruột cháu V) ngồi ủ rủ cùng đứa con gái tội nghiệp của mình mà không biết nói lời gì, chốc chốc hai mẹ con vội ôm chầm lấy nhau vì cháu V vẫn còn sợ hãi sau đêm xảy ra vụ việc. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết trong căn nhà nhỏ này chỉ duy nhất có hai mẹ con chị L sinh sống, và càng đáng thương hơn khi cả hai mẹ con của chị đều bị thiểu năng và cháu V sinh ra không biết cha của mình là ai.

Do không nói được rõ ràng, mạch lạc nên người chị gái cùng mẹ khác cha với chị L là bà Đoàn Thái Thái 51 tuổi tiếp lời, bà Thái nghẹn ngào cho biết.

Tội nghiệp cho cuộc đời bất hạnh của con L, nó bị bệnh thiểu năng ngay từ lúc lọt lòng mẹ, do đầu óc phát triển chậm nên đến lúc 4 tuổi rồi mà nó cứ bập bẹ chỉ vài câu nói. khi phát hiện nó như thế gia đình đã tìm mọi cách chạy chữa nhưng chẳng ăn thua gì nên gia đình chỉ biết nhìn nó mà xót thương”.

Cháu Nguyễn Thị Ánh V

“Nó làm cái gì cũng chậm chạp và đổ bể nên gia đình không ai than phiền gì nó mà chỉ dốc tâm sức để lo cho đứa em gái tội nghiệp này”. Bà Thái tiếp lời.

Được biết do gia cảnh nghèo khó nên sau khi các anh chị em của chị L có vợ có chồng thì đều ra riêng để lập thân lập nghiệp chỉ còn lại mỗi chị L ở cùng bố mẹ. Thời gian không lâu, người cha bệnh nặng rồi cũng đột ngột qua đời.

"Một điều làm gia đình đau khổ và chết lặng là cách đây 14 năm, khi về thăm nhà chúng tôi phát hiện cái bụng con L bỗng nhiên ngày một to lên, khi đưa nó đi khám thì mới biết con L đang mang trong người một bào thai gần đến ngày sinh nở. Lúc đó tôi chỉ biết ôm con L vào lòng rồi cả hai chị em cùng khóc nức nở, tôi hỏi nó ai đã làm gì với mày để xảy ra sự việc này, nó đều lắc đầu không biết, nếu bỏ cái thai này thì tội nghiệp cho đứa cháu trong bụng, nên gia đình chỉ biết chờ đến ngày nó sinh nở”- bà Thái nghẹn ngào trong nỗi đau.

Mặc dù ai cũng đau xót về vụ việc đau lòng của chị L, nhưng trong ngày sinh con của chị, một cháu gái tên V ra đời trong khuôn mặc kháu khỉnh và dễ thương nên ai ai cũng vui mừng và nỗi đau xót nhanh chóng vơi đi.

Cứ ngỡ đứa bé gái này là niềm vui cho gia đình, dòng họ sau này, nhưng có ai ngờ sau đó cháu gái cũng chậm phát triển như chị L hồi trước nên một lần nữa nỗi đau lại quay trở lại với gia đình.

“Nhìn anh chị em tôi với nét mặt buồn, nên mẹ con tôi cũng chẳng vui gì, nhưng bù lại tôi có con V. mẹ con tôi cùng nhau sống và nương tựa với bà ngoại nó” chị L nghẹn ngào với lời nói ấp úng của mình.

Rồi niềm vui của chị không lâu khi cháu V lên 8 thì bà ngoại đột ngột qua đời, căn nhà nhỏ đơn sơ chỉ còn lại hai mẹ con cháu V sinh sống và nương tựa vào nhau. Những ngày ròng rã nuôi con khôn lớn là những ngày mẹ con chị L phải nhờ vả từ sự giúp đỡ của bà con, hàng xóm từ lon gạo, gói mì, hộp sữa…

Mẹ vắng nhà, gã hàng xóm giở trò đồi bại

Sở dĩ cháu V nằm vào tầm ngắm của gã hàng xóm đồi bại tên Nguyễn Tuấn An là vì cháu có làn da trắng trẻo và khuôn mặt dễ thương, kèm theo đó là những giọng nói con gái tuổi mới lớn nên rất ngọt ngào và lịch sự với những câu: dạ thưa chú, thưa anh, chào chú, chào anh, cám ơn chú đã khen ngợi cháu. Do bị thiểu năng nên có lúc cháu V gọi gã bằng chú, lúc gọi bằng anh nên khiến gã đã nhiều lần xao xuyến về cháu V.

Do nhà cháu V và nhà của gã sát bên cạnh nên chuyện gã qua nhà cháu V chơi, cho quà bánh hay cháu V qua nhà gã mua bánh kẹo (vì nhà gã có bán tạp hóa và bánh kẹo) là chuyện bình thường của người dân trong xóm. Khi chúng tôi hỏi cháu V mỗi lần gặp gã thì gã thường nói gì, cháu  kể gã thường hỏi cháu có yêu gã không, do bị bệnh thiểu năng nên không suy nghĩ được lời nói của mình hoặc của người khác nên có những lúc cháu V gật đầu, và kèm những lời nói là dạ thưa có.

Ngôi nhà hai mẹ con chị L ở

Theo lời kể của chị L cho biết vào tối ngày 29-5, chị qua nhà người hàng xóm chơi và chỉ còn cháu V ở nhà một mình, khoảng 30 phút chị quay về nhà tìm con gái nhưng gọi mãi mà không thấy đâu. Quá sốt ruột nên chi đi xung quanh nhà và ra phía sau nhà (do ở sau nhà là bụi cây rậm rạp) để tìm cháu.

Lúc gần đến nơi chị L nghe tiếng kêu cứu của con mình nên nhanh chóng tiến lại, chị như chết đứng người khi chứng kiến cảnh Tuấn An ráng cố sức làm bậy với con mình “Người tôi như bị kim châm muối xé khi thấy thằng An đang làm chuyện bậy bạ với con tôi, tôi vội la lớn nên nó chạy một mạch về nhà”. Chị L kể lại trong hai hàng nước mắt.

Sau khi đưa con vào nhà, chị ôm con gái vào lòng và an ủi con gái mình. Mặc dù bảo con đừng sợ nhưng toàn thân chị rung rẩy. Cố đợi cho trời mau sáng để chị cho người chị gái của chị hay biết.

Sáng ngày 30-5, hai chị em  chị L cùng nhau đến cơ quan địa phương trình báo, ngay sau đó gã hàng xóm Nguyễn Tuấn An đã bị công an huyện Trần Đề bắt khẩn cấp về hành vi hiếp dâm trẻ em.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại