Bi kịch của người đàn bà 3 đời chồng vì "tội" không biết đẻ

Ba đời chồng, hai lần tủi cực, cay đắng phải ôm quần áo ra đi chỉ vì tội không biết đẻ. Lần thứ ba, đẻ được mụn con, nhưng lại gá nghĩa nhầm cho “ác quỷ”.

Để rồi, chị phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đứa con bỏ lại trên đời chịu nỗi đau mồ côi. Nó bị ám ảnh suốt đời khi phải chứng kiến cảnh cha chém mẹ chết ngay trước mặt.   

“Hai chuyến đò chìm” vì tội không biết đẻ

Trong cơn mưa chiều ảm đạm, tiếng kèn trống thê lương vang lên tại căn nhà nhỏ ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) càng làm cho bầu không khí thêm tang thương và lạnh lẽo. Ngồi bên cạnh cỗ áo quan của đứa con gái xấu số Mai Xuân Lan T (SN 1974), bà Nguyễn Thị Nuôi (tên thường gọi Tư Nuôi, 65 tuổi) khóc không thành tiếng rồi cố gắng vỗ về đứa cháu gái mắt mọng nước: “Chỉ vì lấy phải thằng chồng trời đánh, mà con gái tôi phải chết trong đau đớn. Nó vẫn rất hoảng loạn khi chứng kiến cảnh cha đâm mẹ, nó cũng rất sợ cha vì đã chém nó bị thương. Cháu bây giờ mồ côi, không biết sau này lớn lên sẽ sống ra sao”.

Sự việc chẳng ai ngờ, kẻ gây ra cái chết cho chị T. chính là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1978, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang), chuyến đò thứ ba và là người chồng chung sống lâu năm nhất (5 năm) với chị Mai Xuân Lan T, người đàn bà với bản lý lịch đầy ngang trái về đường tình duyên. Nay, người sống kể về chị, khiến người nghe không khỏi xót xa, quặn lòng.

Trước khi gá nghĩa với Nguyễn Thanh Hùng, chị T đã trải qua 2 lần đò. Người chồng đầu tiên, hạnh phúc đến với chị nhưng “ngắn chẳng tày gang”. Khi chị hạ sinh đứa con đầu lòng được 7 ngày tuổi, thì đứa bé qua đời, vì nguyên nhân gì thì người ta không lý giải được. Hạnh phúc được làm mẹ ngắn ngủi quá đỗi, nỗi đau âm ỉ chảy trong lòng. Hai vợ chồng tiếp tục dồn hy vọng vào lần mang thai thứ hai. Rồi con cũng được sinh ra, lành lặn, mẹ tròn con vuông.

Nhưng, một lần nữa, bất hạnh lại ập xuống với người mẹ chưa vơi nỗi đau vượt cạn. Đứa con chỉ sống trong vòng ôm của mẹ T được đúng 3 ngày. Rồi, nó buông sữa, buông tay và ra đi im lìm như chiếc lá trôi sông. Nhà chồng đổ lỗi lên đầu chị T, cho rằng nguyên nhân chính là cơ địa không hoàn hảo trong người chị, khiến đứa trẻ sinh ra thiếu dinh dưỡng mà chết. Nấm mồ con trẻ vẫn chưa xanh cỏ, thì những đay nghiến, chì chiết vẫn riết ráo quanh tai chị. T bắt buộc phải kí vào đơn ly hôn để giải thoát cho bản thân và xoa dịu sự phẫn nộ trong gia đình chồng. T ôm quần áo quay về nhà mẹ đẻ, sống hẩm hiu, buồn tủi trong nỗi đau và sự mất mát.

Ghen tuông, Nguyễn Thanh Hùng đã giết vợ, đâm con và tính phóng hỏa đốt nhà

Hai năm sau, có người đàn ông ở ấp trên đến nhà ngỏ ý muốn cưới T về làm vợ.. Chợt giật mình khi nghĩ đến cuộc sống vợ chồng, nhưng phải sống chăn đơn gối chiếc quá lâu, T gật đầu một lần nữa đánh liều với số phận.

Gia đình không ai ngăn cản T, họ cùng hùn hạp, động viên và không ngừng hy vọng cho đức lang quân thứ hai của T là người chồng đàng hoàng, tử tế. T khăn gói sang sông lần thứ 2. Nhà chồng không yêu cầu gì bằng một mụn con. Hai năm trời T làm dâu, họ chỉ chăm chăm nhìn vào cái bụng của chị, T đã quá quen thuộc với câu hỏi: “Có tin vui chưa? Lâu vậy?”. Trước sự hối thúc từ phía gia đình họ hàng nhà chồng, T tìm đến các thầy thuốc lang thăm khám. Sinh lý của T hoàn toàn bình thường, và việc sinh đẻ con cái chị đã từng có rồi, nên thầy thuốc khuyên T bình tĩnh chờ đợi. Mải mê tìm thầy, kiếm con, T không biết rằng gã chồng của mình lâu nay đã vụng trộm với một người đàn bà khác. Vào một đêm nọ, anh ta hiên ngang dẫn ả đàn bà về, công khai quan hệ. T ê chề, chẳng biết nói gì. Chị ôm mặt khóc, chạy ra khỏi nhà trong đêm. T quay trở về với cha mẹ đẻ, dù biết rằng tất cả đều rất đau đớn, tủi hổ vì đứa con gái lận đận duyên tình.

T tự dặn lòng, từ nay sẽ ở vậy đi làm nuôi cha mẹ. Cuộc đời, âu cũng là cái số rồi. T xin được một chân vào làm công ty vệ sinh môi trường. Tại đây, T quen và gặp gỡ Nguyễn Thanh Hùng khi đó đang làm nhân viên sửa xe máy tại một tiệm xe trên quốc lộ 50, TP Mỹ Tho. Hùng ít hơn T 4 tuổi. Nhưng Hùng luôn tỏ ra chu đáo, săn sóc T mỗi ngày. Trái tim bị tổn thương của chị càng rạo rực khi được trai tân ngỏ ý muốn “kết tóc se duyên”. Dường như, sự xuất hiện của Hùng đã xóa hết mọi niềm đau trong trái tim từng bao nhiêu lần rỉ máu của T. T đồng ý về sống chung với Hùng tại căn nhà nhỏ của chị được mẹ đẻ cho.

Gá nghĩa cho “ác quỷ”

Năm năm chung sống, dù có những lúc sóng gió điên cuồng trong gia đình, nhưng T đã sinh được cô con gái với Hùng. T hạnh phúc viên mãn, mọi khó khăn, bất hòa vợ chồng T gạt sang một bên, bởi tình yêu chị dành hết cho cô con gái nhỏ. Còn Hùng thì khác, kể từ khi về làm chồng, Hùng hoàn toàn thay đổi, Hùng với bản chất ham nhậu nhẹt, mê bài bạc hơn mê vợ, Mai Văn Tấn (em trai T) chia sẻ: “Lương đi làm của Hùng mỗi tháng được 6 triệu nhưng chị tôi chẳng bao giờ biết cảm giác cầm tiền của chồng như thế nào. Được đồng nào Hùng nướng sạch vào cờ bạc. Đến tiền mua sữa cho con cũng chỉ có vợ lo bằng tiền thu gom rác”.

Cách đây hai tháng Hùng có mua ba tờ vé số và trúng được 100 triệu đồng. Họ hàng, làng xóm ai nấy đều vui mừng và hy vọng cuộc sống của gia đình có 3 miệng ăn rồi đây sẽ được cải thiện. “Ngày thằng Hùng cầm tiền vé số, đến vợ nó còn chẳng thấy mặt mũi số tiền ấy ra sao. Chỉ vài ngày sau đó, nó ôm hết số tiền rồi bỏ đi. Nó cho tôi hai lần, lần đầu 100 ngàn, lần sau 30 ngàn nhưng thực ra là để tôi mua đồ nấu cho con nó ăn”. Bà Tư Nuôi nhớ lại. Số tiền “trời cho” nhanh chóng được gã nướng vào cờ bạc, nhậu nhẹt, chỉ sau 2 tháng đã cạn kiệt. Hùng mò về, đờ đẫn, hậm hực với mọi người vì cháy túi.

Vào khoảng 18h ngày 12/6, Hùng quay về nhà tại xã Tân Mỹ Chánh tìm gặp vợ con với vẻ mặt vô cùng khác lạ. Hắn nhào vào ôm đứa con gái Nguyễn Thị Thùy Trang (5 tuổi), nhưng bé hoảng hốt khóc thét lên. Lúc đó, bà Tư nuôi vẫn ở sau nhà nên vội vàng chạy lên. Lau vội nước mắt, bà Tư kể: “Khi tôi chạy lên nhà thì thấy Hùng. Tôi không biết như thế nào chỉ nghe con bé kêu cha không được đưa con đi đâu”.

Không gần được con, Hùng hậm hực đợi vợ ở nhà. Chị T đi làm để điện thoại ở nhà, vừa lúc đó có tiếng chuông reo, Hùng nhấc máy lên gằn giọng: “Mày là ai mà điện cho vợ tao?”. Nghe vậy, đầu dây bên kia cúp máy. Bà Tư Nuôi cho biết, thực tế đây là chiếc điện thoại chị T nhặt được trong lần đi gom rác, và người gọi điện chính là chủ nhân của chiếc điện thoại gọi để mong xin lại máy. Mặc dù bỏ vợ con đi biệt tích hơn 2 tháng nhưng đến lúc về Hùng cho rằng vợ ngoại tình. Vốn bản tính nóng nảy, gã hùng hổ đập phá đồ đạc trong nhà.

Hắn lồng lộn lên như con thú, không có ai để ra tay, hắn xông vào bếp bưng mâm cơm bà Nuôi nấu sẵn đợi chị T đi làm về ăn đổ hết ra sân cho chó.

Khoảng 21h, chị T đi làm về thấy Hùng chườm mặt ra nhà, vênh váo giẫm đạp lên những thứ đồ dùng hắn vừa đập phá. T nói chuyện đàng hoàng được vài câu, thì hai người cãi vã nhau kịch liệt. Hùng không tin vợ mình, cho rằng chiếc điện thoại kia là đầu mối cuộc tình vụng trộm khi hắn vắng nhà. Sẵn máu du đãng, Hùng ra tay đánh T. Thấy T la hét, hắn dồn vợ lên giường rồi dùng dao đâm nhiều nhát lên người T.

Đứa con gái khóc thét lên, túm áo ba xin tha cho mẹ, thì Hùng lăm lăm con dao vấy máu, quay ngoắt lại chĩa tay đâm thẳng xuống con đâm không thương tiếc.

Đang đau đớn, nhưng thấy con gái bị cha đâm, chị T lao đến đỡ lấy dao. Bị xô ra, Hùng chỉ kịp đâm vào tay con gái. Điên tiết quá, Hùng chạy xuống bếp mở van bình ga. Mùi ga nồng nặc bay khắp nhà, bà Nuôi chạy vào thì thấy cháu gái đang khóc ngất, máu me khắp người, còn chị T nằm bất động trên nền nhà.

Bà nuôi vừa khóc vừa tường thuật lại giây phút kinh hoàng ấy: “T nằm chết dưới nhà, không nhắm mắt được. Còn thằng Hùng đang lấy (mùng) chăn ra đốt. Lửa bốc cháy, mọi người nghe tiếng kêu cứu của tôi thì chạy sang dập lửa. Vừa đau đớn, vừa hoảng loạn, tôi kêu không trả lời”.

Căn nhà mẹ con chị T vốn dĩ trống trải khi thường xuyên phải sống trong cảnh vắng bóng người chồng. Nay, nó càng u ám, lạnh lẽo phủ một màu tang tóc, ly biệt. Người mẹ già mặt thất thần ôm đứa cháu ngoại ngơ ngác hoảng loạn, nó cứ nhìn lên bàn thờ đòi gặp mẹ.

Gây án xong, Hùng bỏ chạy rồi đến Công an xã Tam Bình đầu thú. Sáng 13/6, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã di lý nghi phạm Nguyễn Thanh Hùng (36 tuổi, ngụ ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) từ trụ sở Công an xã Tam Bình về Công an TP Mỹ Tho để điều tra về hành vi giết người.

Xem thêm clip Chồng giết vợ rồi tự sát 

Nguồn: Tuổi trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại