"Tôi đã giết vợ con chỉ bằng một lời nói lúc nóng giận"

Hương Trà (st) |

(Soha.vn) - Khi chuyện đã xảy ra, người ta bàng hoàng, thảng thốt vì sẽ chẳng có cơ hội để làm lại...

Mỗi khi cáu giận, không kiểm soát được cảm xúc, bạn sẵn sàng "xả" bằng lời lẽ sắc nhọn vô tình khiến những người xung quanh mình tổn thương, để rồi khi bình tĩnh bạn giật mình tìm cách xin lỗi. Bạn có thể hàn gắn lại một mối quan hệ bằng lời xin lỗi, nhưng liệu nó có thể xóa bỏ lời nói tàn nhẫn và có đủ sức hàn gắn một vết thương đã hở?

Có người sẽ có cơ hội để xin lỗi, nhưng cũng có người sẽ mang theo nỗi ân hận ấy theo suốt cả cuộc đời. Câu chuyện buồn dưới đây được chia sẻ trên facebook Phan Anh đã khiến người đọc phải lặng người suy ngẫm: Đừng bao giờ nói những lời tàn nhẫn khi nóng giận.

"Chuyện ở quán cafe quận 7

Quán trưa vắng thưa người, nhạc nhẽo ỉ ôi khiến tâm trạng người ta cũng ảo não. Tưởng như buổi trưa sẽ trôi tuột đi, ảo não, nhạt nhẽo như thế thì bỗng tiếng cãi cọ ồn ào vang lên, kéo mọi ánh mắt của đám thực khách về phía cuối góc.

Anh chị còn trẻ, chắc chỉ cỡ hơn 30, đứa con nhỏ chừng 3 tuổi đang vô tư xúc kem ăn, không quan tâm tới việc ba mẹ nó đang mặt đỏ tía tai, gân cổ lên cãi vã. Cô hét vào mặt anh:

- Anh là đồ tồi, tôi không hiểu vì sao ngày xưa tôi lại để anh dụ dỗ?

+ Tôi dụ dỗ cô hay cô dụ dỗ tôi? Tại sao tôi lại cưới một đứa như cô chứ?

- Thì bây giờ bỏ nhau đi, còn chưa muộn đâu.

+ Cảm ơn cô. Tôi cũng định thế đấy.

- Anh là đồ chó chết. Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Tôi đi...

+ Đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Đi chết luôn đi.

Anh gào lên trong lúc cô vơ lấy chùm chìa khoá xe máy, ôm lấy thằng nhóc đang ngơ ngác vì không được ăn tiếp ly kem của mình. Cô bước vội ra cửa...

Bực tức, cáu giận, cô phóng vút từ dưới hầm xe lên mà không thèm nhìn xung quanh, cú vê ga quá mạnh khiến chiếc xe vọt quá tốc độ kiểm soát, trở thành vật cản đường chiếc 7 chỗ đang đi tới. Một tiếng ầm vang lên, xe đổ, máu chảy lênh láng...

Đám bảo vệ la lên hốt hoảng, đám thực khách cũng vội túa ra... Anh chồng đứng chết sững như Từ Hải trước hai thi thể người nằm trước đầu xe hơi...

Đừng nói những lời tàn nhẫn khi nóng giận, bạn có thể hàn gắn lại một mối quan hệ, nhưng sẽ không bao giờ rút lại được lời mình đã nói và không bao giờ hàn kín một vết thương đã hở miệng.

Trước cái chết, mọi thứ vô nghĩa lắm...".

Câu chuyện khiến người đọc lặng người suy ngẫm

Câu chuyện khiến người đọc lặng người suy ngẫm

"Một đời người nghĩ thì rất dài nhưng thực tế nó rất ngắn. Xin mọi người hãy sống vì nhau để mỗi khi thức giấc dậy ta vẫn mỉm cười với những tình yêu của chúng ta.", đó là ý kiến của thành viên Hạnh Nhất sau khi đọc xong câu chuyện.

"Thật là đáng tiếc. Chỉ vì một vài lời nói mà cả 2 mẹ con đã ra đi. Nếu câu chuyện trên là thật thì nó sẽ khiến người ở lại đau đớn ân hận, chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động! Giá như...", thành viên Đức An bình luận.

"Câu chuyện rất thực tế và đã xảy ra khá nhiều trong các cuộc tranh cãi. "Một sự nhịn, chín sự lành", chúng ta hãy cố gắng nhịn rồi mọi điều sẽ qua. Tôi cũng trong hoàn cảnh này khi đang lái xe trên đường, nhưng may là mọi thứ đã không đi quá xa và để lại hậu quả đáng tiếc. Đây là bài học cho các bạn trẻ. Chúc các bạn đọc và luôn tha thứ cho nhau để cuộc sống được trọn vẹn.", thành viên Hải Nguyên bình luận.

Mời bạn đọc cùng chia sẻ với chúng tôi về những câu chuyện đầy kỉ niệm, ý nghĩa của chính mình và người xung quanh. Mọi bài vở xin gửi về địa chỉ Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại