Bi kịch của cô giáo bị chồng thua cá độ bóng đá giết dã man

Nguyễn Hinh |

(Soha.vn) - Có vợ và 2 con nhưng Quân không tu chí làm ăn mà sa vào cờ bạc, cá độ để rồi xuống tay sát hại chính người từng đầu ấp tay gối.

Dã man chồng đâm chết vợ vì thua cá độ bóng đá

Những nhát dao cay nghiệt

Do mê cờ bạc, cá độ bóng đá lại không có nghề nghiệp ổn định Đỗ Minh Quân (SN 1984) ôm nợ với số tiền hàng tỉ đồng, phải bỏ trốn. Gã nảy sinh ý định bán sổ đỏ nhưng không được nên đã ra tay sát hại người vợ là chị Nguyễn Thị Lan (SN 1990).

Án mạng thương tâm xảy ra vào chiều ngày 18/6 trên tầng 2 nhà bà Phạm Thị Vệ (mẹ đẻ chị Lan), thuộc thôn Nhang, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm đến nay đã hai ngày nhưng những người dân sống xung quanh vẫn hãi hùng khi nhớ lại.

Nhiều hàng xóm sống gần nhà bà Vệ cho biết, vụ việc đau lòng trên có nguyên nhân từ những món nợ do Quân chơi cờ bạc, cá độ bóng đá mà ra. Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ án, một người sống gần nhà nạn nhân cho biết: “Lúc xảy ra án mạng là vào khoảng 15h10’, tôi đang đánh cờ ở gần đó thì nghe thấy mấy đứa trẻ con trong ngõ chạy ra gọi xe cấp cứu nhưng ở xa, lại là mấy đứa trẻ con nên tôi nghĩ chẳng có chuyện gì. Đến lúc có người trong ngõ chạy ra bảo thì mới biết chị Lan bị chồng sát hại bằng dao mổ lợn trên tầng hai của ngôi nhà”.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Theo người dân nơi đây, nguyên nhân vụ việc cũng là do Quân muốn mang sổ đỏ đi cầm cố lấy tiền trả nợ nhưng bị vợ phản đối nên đã ra tay sát hại chị Lan một cách tàn bạo như vậy.

Chị N.T.L.A – người dân tại đây vẫn bàng hoàng khi nghĩ lại lúc chị Lan người dính đầy máu, cánh tay bị rạch nát được đưa lên xe cấp cứu. “Thật không thể tưởng tượng được, vợ chồng với nhau bao nhiêu năm trời rồi mà còn nhẫn tâm ra tay giết vợ như vậy. ” – chị N.T.L.A xót xa.

Trước đó, cách đây hai tuần, chị Lan thường xuyên bị Quân đánh đập phải ôm hai đứa con thơ về nhà mẹ đẻ lánh nạn. Khi về nhà mẹ đẻ, chị thường xuyên đóng cửa, ở trong nhà để tránh gặp mặt Quân. Hôm xảy ra án mạng, Quân đến nhà mẹ vợ, cất tiếng gọi hai cô con gái và nói muốn gặp mẹ chúng.

Hai đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện vô tư mở cửa cho Quân vào nhà. Tại đây Quân thuyết phục chị Lan về nhà với gã nhưng chị Lan không đồng ý, tức tối vì không bảo được vợ, Quân dùng dao mổ lợn thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào đầu, người khiến chị tử vong tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Huy - người dân trong thôn Nhang
Ông Nguyễn Văn Huy - người dân trong thôn Nhang

Quan sát tại hiện trường, chúng tôi không khỏi rùng mình khi nhìn thấy vết máu từ tầng một dải nhỏ giọt trên từng bậc cầu thang lên tầng hai ngôi nhà bà Vệ. Chính tại căn phòng Quân ra tay sát hại chị Lan có nhiều quần áo, đồ dùng bị đảo lộn, nhiều vết máu còn đọng lại thành từng bãi trên nền nhà.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị Lan được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E còn Quân đã đến Công an phường Xuân Đỉnh tự thú và bị bắt đưa về Công an quận Bắc Từ Liêm.

Bơ vơ hai đứa con thơ

Theo người dân, Quân và chị Lan là người cùng thôn, kết hôn khoảng 5 năm nay và có hai con gái 5 tuổi và 3 tuổi. Chị Lan đang là giáo viên mầm non. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân sống gần nhà nạn nhân đều bày tỏ sự thương tiếc cho số phận hẩm hiu của chị Lan và e ngại về những tháng ngày tối tăm mù mịt sắp tới của hai đứa con chị, “Không biết chúng sẽ ra sao khi đã mất mẹ, bố đi tù, bà nội, bà ngoại đã già yếu” – một người dân ngao ngán.

Một số thanh niên ở đây cho biết, Quân là người may mắn, lấy được vợ hiền nhưng không chịu làm ăn lại giao lưu với những đối tượng xấu, chơi cờ bạc, cá độ bóng đá nên giờ nợ đến mấy tỷ, đợt vừa rồi phải đi chạy trốn.

“Giờ chỉ khổ hai đứa con nhà nó thôi, bà nội, bà ngoại đều có tuổi sống với ai cũng khổ. Mất mẹ, bố đi tù không biết sau này chúng nó lớn sẽ nghĩ gì khi biết chính bố nó đã ra tay sát hại mẹ nó đây” – một thanh niên nói.

Tâm sự về đứa cháu ruột của mình, ông Phan Đình Đông không kìm được nước mắt: “Lan là đứa hiền lành, học xong nó đi dạy mầm non. Lúc nó bảo lấy thằng Quân chúng tôi đã kiên quyết ngăn cản nhưng chúng nó vẫn quyết tâm lấy nhau nên chúng tôi đành miễn cưỡng chấp nhận.

Tưởng rằng thằng Quân sẽ chú tâm lo cho vợ con ai ngờ nó chỉ mê cờ bạc, cá độ rồi còn lấy đi mạng sống của đứa cháu tôi. Nó gây ra tội ác thì đã có pháp luật trừng trị nhưng hai đứa bé giờ đây sẽ ra sao?. Mẹ chết, bố đi tù, bà nội, bà ngoại còn đâu sức mà nuôi chúng nó”. Ông Đông cũng cho biết thêm, đây là lần thứ hai Quân đến xin đón chị Lan về nhà sau khi chị bỏ đến nhà mẹ đẻ để tránh những trận đòn roi vô duyên vô cớ mà Quân ban cho.

Được biết, Quân là con cả trong gia đình có 2 anh em, em trai mới ra tù. Gia cảnh nhà Quân khốn khó, bố Quân trước kia mắc bệnh nặng do không có tiền chữa trị nên đã tự vẫn. Gần đây Quân mở quán cháo lòng, tiết canh nhưng chủ yếu là để che mắt thiên hạ, giao lưu với các đối tượng xấu từ đó cá độ và đánh cờ bạc.

Trao đổi với PV, một điều tra viên công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã nắm bắt được tình hình, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Đối tượng Đỗ Minh Quân đang bị tạm giam tại công an quận và lấy lời khai để khởi tố về tội giết người.

(* Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Xem thêm clip vụ án Chồng giết vợ rồi tự sát

Nguồn: Tuổi trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại