'Bé Bích đi qua nhà mà bịt mắt không dám nhìn'

havan |

Ngay hôm xử sơ thẩm Lê Văn Luyện, bé Bích được bác đưa ra Hà Nội để kiểm tra chiếc tay bị chém rời, cô bé đi qua nhà, bịt mắt không dám nhìn.

Trưa nay, ông Trịnh Quốc Sinh, anh trai của chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) cho biết đã chuẩn bị tâm lý cho phiên xử phúc thẩm ngày mai (30/3).

Trong phiên xử phúc thẩm, ông Sinh mong muốn cơ quan tố tụng làm rõ “ngọn nguồn” gây án của Luyện.

Ông Trịnh Quốc Sinh, anh trai chủ tiệm vàng Ngọc Bích.

Gia đình không muốn bé ra trước toà để đối chất với Luyện, mọi lời khai của cô bé đều đã được cơ quan chức năng khai thác.

Ông Sinh kể, lúc xe ô tô đi qua nhà, cô bé không dám nhìn, chỉ nhắm mắt hoặc lấy tay che mặt.

Tiệm vàng Ngọc Bích vẫn đóng cửa im ỉm.

Theo Ngoisao.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại