Bé 11 ngày tuổi bị đâm dao vào hộp sọ vẫn còn nguy cơ đột tử

Lâm Phương - Hạ Châu |

Sau hai ngày được mổ lấy con dao đâm vào hộp sọ ra, cháu bé 11 ngày tuổi vẫn còn hôn mê, nguy kịch và nhiều nguy cơ đột tử.

Cháu bé vẫn còn thở máy và còn nhiều nguy cơ đột tử

Sáng ngày 10/8, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM đã thông tin thêm về tình hình sức khoẻ của cháu bé 11 ngày tuổi bị kẻ lạ mặt đâm dao vào hộp sọ được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long lên cấp cứu.

Bác sĩ Phạm Thị Minh Tâm, trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh cho biết, sau hai ngày nhập viện bé trai vẫn còn hôn mê, thở máy, môi hồng, tim đều rõ có lúc co giật nhẹ. Ống dẫn lưu vết mổ còn rỉ ít dịch máu.

Bé đang được điều trị bằng 3 loại kháng sinh chống nhiễm trùng, dịch truyền nuôi ăn tĩnh mạch, truyền huyết tương tươi đông lạnh.

Cháu bé đang được chăm sóc tại khoa hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1

Cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Bác sĩ Tâm cho biết thêm, hiện bé đang được dùng thuốc an thần và thở máy nên chưa đánh giá được.

Những đánh giá chính xác về tình hình sức khoẻ của cháu bé và kết quả ca mổ khi các chỉ số cho phép các bác sĩ dừng cho bé điều trị thuốc an thần và thở máy. Ngoài ra hiện nay bé vẫn đang điều trị viêm phổi.

"Sau 48h mổ chấn thương sọ não chưa nói lên điều gì cả, có thể nói bé vẫn còn nguy kịch và vẫn còn nhiều nguy cơ đột tử", bác sĩ Tâm cho biết.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin điều khó khăn nhất trong ca mổ là khi rút dao ra khỏi đầu bé sẽ gây chảy máu

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông tin điều khó khăn nhất trong ca mổ

Còn bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông tin thêm điều khó khăn nhất trong ca mổ là khi rút dao ra khỏi đầu bé sẽ gây chảy máu và ảnh hưởng đến tính mạng ngay trên bàn mổ.

Quá trình thăm khám, con dao đi từ hốc mắt trái qua não phải, gây tổn thương não, vỡ xương trên hốc mắt tổn thương màng cứng. Con dao được rút ra, các bác sĩ đã đóng hộp sọ, chỗ hở được thay bằng tấm sọ nhân tạo để bảo vệ não của bé.

“Lo ngại nhất hiện nay là bé bị nhiễm trùng từ con dao, vì khi lấy ra con dao này rất bẩn. Hiện tại quan trọng nhất là quá trình chăm sóc cháu bé sau mổ để không bị nhiễm trùng” bác sĩ Hiếu cho biết thêm.

Cũng theo bác sĩ Hiếu thì đây là ca mổ lịch sử trong 60 năm hình thành và phát triển của Bệnh viện và hi vọng đây cũng là ca duy nhất.

Ban Giám đốc Bệnh viện đã có hình thức khen thưởng ê kíp mổ. Sở Y tế TP.HCM cũng đang đề xuất UBND TP.HCM có hình thức khen thưởng các y bác sĩ tham gia ê kíp này.

Mẹ nạn nhân xuất viện, tức tốc đón xe lên TPHCM cho con bú

Trong sáng nay, ngay khi được bác sĩ làm thủ tục cho xuất viện, chị Võ Thị Hồng Duyên (mẹ cháu bé sơ sinh bị đâm xuyên não) vội vã rời Vĩnh Long lên Bệnh viện Nhi đồng 1-TPHCM để đến với con trai mình.

“Mỗi lần nghĩ đến con là lòng em đau lắm. Nghe tin các bác sĩ cứu sống được con, em chỉ muốn lên ngay với con và cho con bú, chắc con em đau và đói lắm” – người mẹ trẻ nghẹn ngào nói trong khi đợi xe đò đi TP.HCM.

Theo lời một người thân gia đình chị Duyên, hai vợ chồng họ hàng ngày làm vườn và đi chở đồ thuê cho người chú ruột. Cuộc sống không khá giả nhưng rất êm ấm và tuyệt nhiên với bà con làng xóm cũng chẳng có xích mích gì.

Chị Võ Thị Hồng Duyên nằm chờ bác sĩ làm thủ tục xuất viện
Chị Võ Thị Hồng Duyên nằm chờ bác sĩ làm thủ tục xuất viện

Chị mang thai, đến ngày sinh ai nấy cũng vui mừng. Trong niềm vui khôn xiết khi đứa con bụ bẫm chào đời, chị và chồng chị  quyết định đặt tên con là Dương Minh Phát, với hi vọng cuộc sống của con được ấm êm, suôn sẻ.

“Hai vợ chồng nó định đi làm khai sinh cho con, thế nhưng con chưa có tên thì tai họa đã ập đến rồi” – chị Đỗ Thị Nhanh, người thân của chị Duyên tâm sự.

Video: Khoảnh khắc các bác sĩ lấy con dao đâm vào sọ cháu bé 11 ngày tuổi ra ngoài

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại