Lột mặt nghi phạm vụ thảm sát qua chiếc khẩu trang có chấm trắng

Trang Anh |

Từ những hành vi bất thường và chính chiếc khẩu trang có chấm trắng mà nam thanh niên đến khâu vết thương đã lộ mặt là nghi phạm giết 2 người ở Thị trấn Khe Sanh.

Bác sĩ bất ngờ "chạm trán" hung thủ tại bệnh viện

Vụ án giết người dã man xảy ra khoảng 15 giờ ngày 7/8 tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) khiến nhiều người dân vô cùng hoang mang.

Kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà sát hại chị Hồ Thị Tý (35 tuổi, chủ nhân của căn biệt thự) và ông Nguyễn Văn Sắt (94 tuổi, bố chồng chị Tý), đâm trọng thương chị Hồ Thị Thuận (28 tuổi, kế toán Công ty Hoà Tý và là em gái chị Hồ Thị Tý) rồi cướp đi lượng lớn tài sản.

Chỉ khoảng gần 18 giờ cùng ngày, tức là sau gần 3 giờ xảy ra vụ án mạng, hung thủ đã bị bắt tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa.

Điều đặc biệt, người phát hiện ra những nghi vấn của đối tượng chính là bác sĩ trực tiếp khâu vết thương cho hắn.

Theo đó, ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, nạn nhân may mắn thoát chết, chị Hồ Thị Thuận được đưa đến bệnh viện này cấp cứu. Lúc này, chị Thuận đã kể cho các bác sĩ nghe về vụ việc xảy ra cùng mô tả chân dung nam thanh niên với chi tiết đeo khẩu trang có chấm trắng.

Những tưởng chỉ là thông tin của bệnh nhân chia sẻ trong lúc gặp nạn nhưng không ngờ đây lại chính là manh mối khiến hung thủ bị lột mặt bởi một vị bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa.

Chân dung của hung thủ Hồ Chí Bảo, kẻ đã đoạt mạng 2 người

Chân dung của hung thủ Hồ Chí Bảo, kẻ đã đoạt mạng 2 người (Ảnh: Người lao động)

Thông tin trên trang Tuổi trẻ cho hay, khoảng hơn 17h ngày 7/8, có một cô gái đưa bạn trai đến cấp cứu ngoại của bệnh viện huyện Hướng Hóa để khâu vết thương sâu ở tay đang chảy máu đầm đìa.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý vết thương, nam thanh niên này có thái độ bất thường, tâm lý nóng vội, sốt ruột, luôn thúc giục các bác sĩ khâu nhanh cho hắn dù vết thương được xác định là khá sâu.

Qua quan sát bên ngoài, bác sĩ N.T.Đ. bất ngờ phát hiện bệnh nhân kỳ lạ này đeo chiếc khẩu trang màu sẫm, có chấm trắng, trùng khớp với những gì mà chị Thuận mô tả trước đó. Sắp xếp các tình tiết, vị bác sĩ phần nào nghi ngờ hắn chính là nghi phạm vụ thảm sát.

Ngay sau đó, một mặt, bác sĩ Đ. đã ra hiệu kín cho 2 điều dưỡng ra ngoài thông báo cho cơ quan công an, mặt khác tìm cách kéo dài thời gian khám bệnh để chờ cơ quan chức năng tới.

Khi được hỏi về vết thương thì nam thanh niên này khai đi rẫy bị tai nạn. Bệnh nhân được đề nghị đi chụp vết thương nhưng thanh niên này một mực từ chối và luôn yêu cầu khâu vết thương nhanh khiến các bác sĩ phải dùng nhiều chiêu để giữ chân hắn.

Ngay sau khi nhận được điện thoại từ Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa, Đại tá Phan Thanh Quảng, trưởng công an huyện Hướng Hóa đã tức tốc dẫn một nhóm cảnh sát hình sự ập vào bắt giữ nghi phạm.

Cơ quan công an cũng thu giữ được tang vật gồm: 2 dây chuyền vàng 24K (10 chỉ), 1 nhẫn vàng 18K (3 chỉ) và hơn 26 triệu đồng tiền mặt, quần áo dính máu, găng tay, khẩu trang bịt mặt, xe máy và con dao gây án.

Giết 2 người để cướp tài sản trả nợ người yêu 50 triệu

Tại cơ quan điều tra nghi phạm được làm rõ là Hồ Chí Bảo (SN 1990, trú tại thôn Trung Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Bảo khai do nợ bạn gái mình 50 triệu đồng để chạy việc, nên đã nghĩ đến chuyện đi trộm cắp tài sản để trả nợ.

Vì hay qua lại nhà bạn gái nên Bảo đã theo dõi khu vực này và chọn nhà bà Hồ Thị Tý để gây án vì gia đình nạn nhân giàu có tiếng ở vùng với nghề buôn vật liệu xây dựng và đôi khi vắng người.

Sáng hôm gây án mạng, Bảo đến nhà nạn nhân vờ mua đồ để quan sát, thăm dò thì thấy thời cơ thuận lợi nên đã quyết định ra tay.

Nghi phạm Hồ chí Bảo bị bắt giữ khi đang băng bó vết thương tại bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa. (Ảnh: CAND)
Nghi phạm Hồ chí Bảo bị bắt giữ khi đang băng bó vết thương tại bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa. (Ảnh: CAND)

Theo thông tin trên trang Vietnamnet, khoảng 14h45 ngày 7/8, Bảo mang con dao Thái Lan, đi xe máy đến gần nhà chị Tý rồi để ở cây xăng cách đó khoảng 100 mét.

Hắn đột nhập vào nhà từ phía sau lấy được túi xách của chị Tý, trong có 1 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 1 thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ khác.

Đột nhiên, chị Tý phát hiện Bảo đang có hành vi trộm cắp nên hô hoán rồi lao tới giật lại đồ thì bị đối tượng cầm dao đâm nhiều nhát tử vong tại chỗ.

Lúc này, ông Sắt, bố chồng chị Tý nghe tiếng hô đã đi ra phát hiện sự việc liền lao đến ôm lấy Bảo để giải cứu con dâu thì cũng bị Bảo đâm tử vong.

Nghe tiếng kêu cứu, chị Thuận vội vã chạy vào ứng cứu cũng bị Bảo truy sát định bịt đầu mối nhưng nạn nhân nhanh chân bỏ chạy. Trên đường trốn, chị Thuận gặp con gái 3 tuổi của chị Tý đi ra nên đã vội bế theo cháu bé lao vào phòng tắm khóa trái cửa.

Sau hồi không thấy kẻ thủ ác đập cửa, chị Thuận nghĩ gã bỏ đi nên mở cửa kêu cứu, liền bị Bảo dùng dao đâm vào đầu từ phía sau. Trong lúc giằng co, Bảo cũng bị thương ở tay. Sợ bị phát hiện, đối tượng ôm tài sản rồi bỏ trốn.

Trung tá Nguyễn Đức Hạnh, đội trưởng đội Cảnh sát hình sự công an huyện Hướng Hóa, người trực tiếp lấy lời khai của Bảo cho biết trên trang Tuổi trẻ rằng Bảo từng là sinh viên đại học kiến trúc Đà Nẵng. Học được 3 năm thì bỏ, sau đó về quê học trung cấp y dược.

Hồ Chí Bảo là con trai thứ hai trong một gia đình có 3 anh em, mặc dù gia đình không mấy khá giả nhưng cả 3 anh em đều được học cao. Chỉ còn 2 tháng nữa là Bảo sẽ tốt nghiệp trường Trung cấp y tế Quảng Bình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại