Bắt kẻ rạch mông thiếu nữ ở Mỹ

vytran |

Johnny D. Guillen Pimentel, 40 tuổi, nghi phạm của 13 vụ rạch mông thiếu nữ ở Virginia, Mỹ, vừa bị cảnh sát bắt giam sau khi chạy trốn sang Peru.

Johnny đã bị bắt tại khu mua sắm ở Lima, Peru sau khi bỏ trốn khỏi Mỹ kể từ khi các nhà chức trách Mỹ nghi ngờ người này liên quan đến hàng loạt vụ rạch mông thiếu nữ. Cảnh sát cho biết Johnny đã dùng dao rạch mông các thiếu nữ bằng thủ đoạn làm phân tâm họ khi họ mua sắm ở các cửa hàng.

Vụ việc đầu tiên được phát hiện vào tháng 2/2011 và sau đó là hàng loạt vụ tương tự kéo dài đến tháng 7/2011.

Hình ảnh Johnny được ghi lại bởi một camera ở cửa hàng mua sắm. Ảnh: DM

Tháng trước, chính quyền Virginia thông báo rằng họ nghi ngờ Johnny đã trốn sang Peru. Truyền thông Peru đã gọi Johnny là Corta Nalgas (kẻ rạch mông).

Cảnh sát cho biết các cuộc tấn công của Johnny đều diễn ra với một kịch bản tương tự. Ngày 25/7, một thiếu nữ 18 tuổi tố cáo rằng cô bị tấn công khi đang mua sắm ở cửa hàng Forever 21. Khi đó, cô nhận thấy một số quần áo ở phía sau rơi xuống đất và một người đàn ông đã cúi xuống để nhặt lên.

Chân dung của “kẻ rạch mông” Johnny - Ảnh: DM

Sau đó, cô đột nhiên cảm thấy đau nhói nhưng chỉ nghĩ rằng có lẽ một chiếc mắc áo đã móc vào người mình. Một lát sau, cô mới phát hiện chiếc quần sọc của mình đã bị rạch và mông bị thương.

Tương tự, ngày 8/6, một cô gái 21 tuổi cũng bị tấn công khi đang mua sắm ở siêu thị T.J Maxx ở trung tâm Towne Fairfax. Khi cô quay ra phía sau thì nhìn thấy một người đàn ông đang nhặt quần áo rơi dưới đất. Do đó, lúc bị rạch mông, cô cứ nghĩ rằng mình bị mắc áo rơi vào người. Khi trở về nhà, cô gái mới phát hiện có vết rạch trên quần.

Theo NLĐ/Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại