Bàng hoàng phát hiện một phụ nữ chết lõa thể giữa nhà

Trang Anhh |

Thấy mùi bốc ra từ căn phòng trọ khóa trái, người dân đã báo công an rồi cùng phá cửa thì bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ lõa thể giữa nhà.

Khoảng 14 giờ chiều 19/9, nhiều người dân sống tại khu nhà trọ trong hẻm 391/68 đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận Đông, Quận 7) thấy mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn nhà trọ bị khóa trái cửa nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo từ quần chúng, Công an phường Tân Thuận Đông xuống hiện trường phối hợp cùng với chủ khu nhà trọ tiến hành phá khóa.

Khi cánh cửa bật mở, mọi người bàng hoàng phát hiện một phụ nữ đã tử vong, thi thể đang trong thời kỳ phân hủy. Đặc biệt, trên người nạn nhân không một mảnh vải che thân.

Ngay sau đó, nạn nhân được xác định chính là người thuê căn phòng trọ này, chị Phạm Thị M. (43 tuổi, trú tại Q.7).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị M. (Ảnh: CAND)
Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị M. (Ảnh: CAND)

Người thân của nạn nhân M. cho hay, chị M. trước làm việc tại khu chế xuất Tân Thuận nhưng đã nghỉ việc từ nhiều ngày trước đó rồi đóng cửa ở trong phòng trọ.

Trước khi phát hiện sự việc 2 ngày, chị M. có qua nhà mẹ đẻ ở phường Tân Mỹ, quận 7 chơi. Sau đó gia đình người phụ nữ này không liên lạc được với chị, cho đến khi có người báo tin dữ.

Đến 18h 30 phút chiều 19/9, Cơ quan CSĐT Công an Quận 7, TP.HCM đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại