Án chồng án, con đường không thể hoàn lương của Vương "Mèo"

Đức Nguyên (T/H) |

29 năm tù cho ba bản án, có lẽ người mẹ già có mặt trong sân tòa của bị cáo sẽ không còn đủ thời gian sống để nhìn thấy con đường hoàn lương của Vương "Mèo" nữa.

Bảng thành tích bất hảo

Nguyễn Trần Vương (còn gọi Vương “Mèo”) SN 1988, trú quán tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Vương "Mèo" sớm được giới anh chị giang hồ phía Nam kiềng mặt bởi sự hung hãn, tàn bạo, sẵn sàng sử dụng “hàng nóng” để giải quyết mâu thuẫn.

Là con thứ 3 trong một gia đình có 4 anh chị em, ba mẹ Vương chủ yếu đi làm thuê, kinh tế gia đình khó khăn nhưng cũng muốn con trai được học hành tử tế.

Tuy nhiên, với bản tính thích chơi, Vương đã kết thân với những nhóm bạn xấu, suốt ngày lang thang phá phách, rồi nhanh chóng sa chân vào con đường nghiện ngập. Để có tiền tiêu xài, Vương tụ tập đồng bọn tổ chức trộm cắp tài sản.

Tháng 5/2011, Vương “Mèo” cùng đồng bọn gồm: Bùi Văn Trung (23 tuổi, TP Biên Hòa), Trần Quốc Tuấn (22 tuổi, TP Biên Hòa), Nguyễn Văn Thản (24 tuổi, quê Hải Dương), Khổng Hữu Hiền (24 tuổi, ở phường Hố Nai).

Khi cả nhóm đi ngang dãy phòng trọ của chị Ao Thị Đây (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) thì thấy các anh Huỳnh Văn Sáu, Khấu Văn Lập đang ngồi uống rượu với nhóm bạn.

Chỉ vì thấy không thuận mắt, Vương “Mèo” cùng đồng bọn về nhà lấy dao quay lại chém hai anh Sáu và Lập túi bụi khiến hai người này bị thương nặng. Sau khi gây án, Tuấn, Trung bị Công an TP Biên Hòa bắt giữ nhưng Vương đã nhanh chân bỏ trốn và bị truy nã.

Sau đó Tuấn và Trung lợi dụng sơ hở của quản giáo trốn khỏi nhà tạm giữ, rồi cùng với Vương đi mua súng để lập nhóm cướp tài sản và đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản tại các tỉnh: Đồng Nai, Đắk Lắk và Thanh Hóa.

Ngày 19/7/2011, sau khi bắn chết người cướp xe SH, Tuấn và Trung trên đường mang tài sản đi tiêu thụ thì bị Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) phát hiện tổ chức truy bắt.

Trong cuộc “đấu súng” với cảnh sát, Tuấn đã bắn chết một trung úy công an nhưng hắn cũng bị cảnh sát bắn gục ngay sau đó. Đồng bọn đi cùng với Tuấn là Bùi Văn Trung cũng sa lưới và lãnh án tử hình. Trong khi đó Vương lại bình an vô sự.

Cuối năm 2011, Vương đến khu vực cửa khẩu của tỉnh An Giang nhờ một người tên Kha (không rõ lai lịch) dẫn qua Campuchia mua một khẩu súng K59, 3 viên đạn và 1 quả lựu đạn với giá 22 triệu đồng.

Khoảng 10 giờ ngày 29/2/2012, Vương và Bùi Lê Công (20 tuổi) mang theo số vũ khí trên tổ chức cướp Bưu điện Hố Nai (phường Hố Nai) và chiếm đoạt số tiền gần 65 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Có tiền, Vương chia cho Công 31 triệu đồng và 1 điện thoại di động, phần còn lại Vương giữ để tiêu xài. Đến ngày 5/3/2012, Công được cha đưa đến cơ quan công an đầu thú, còn Vương tiếp tục lẩn trốn.


Đối tượng Nguyễn Trần Vương (bên trái) và đồng bọn bị bắt trong một vụ án.

Đối tượng Nguyễn Trần Vương (bên trái) và đồng bọn bị bắt trong một vụ án.

Trong quá trình lẩn trốn, vào tháng 7/2012, Vương đã dùng súng bắn vào bụng Nguyễn Chí Vĩnh (24 tuổi) gây thương tích nặng. Đến ngày 26/6/2013, Vương bị bắt theo lệnh truy nã trong một vụ cố ý gây thương tích khác.

Ngoài việc thực hiện các vụ cướp táo tợn bằng súng ở Đồng Nai, Vương còn cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản ở các địa phương khác.

Năm 2013 Vương đã bị Tòa án nhân dân TP Biên Hòa xử phạt 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Đến năm 2014, Vương lại bị xử phạt 14 năm tù về các tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 18/9/2015, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Trần Vương 9 năm tù về tội giết người. Cộng với 2 bản án trước đó, Vương phải lãnh tổng mức hình phạt 29 năm tù.

Con đường không thể hoàn lương của tướng cướp có "giác quan thứ sáu"

Có rất nhiều giai thoại về tên tướng cướp này, trong đó có những đồn thổi là hắn có “giác quan thứ 6” nên luôn thoát được những lần truy bắt của cơ quan công an.

Để mọi thứ “tốt đẹp” như mong muốn, trước khi thực hiện mỗi vụ cướp, Vương thường chuẩn bị sẵn một mâm ngũ quả đến mộ của đối tượng Trần Quốc Tuấn (người bị công an bắn chết) để khấn đối tượng này phù hộ cho chúng.

Vương từng nói với đàn em: “Thằng Tuấn là bạn thân của tao. Hồi nó còn sống nó là thằng cùng tao kề vai sát cánh đi kiếm cơm. Giờ nó nằm xuống rồi nhưng tao muốn mỗi lần mình làm vụ gì đó ghé qua thắp cho nó nén nhang mong được phù hộ...”.

Tuy nhiên, với những tội ác mà mình gây ra thì không thể có một "sự may mắn" nào có thể giúp Vương thoát khỏi đền tội được.


Nguyễn Trần Vương trong phiên tòa xử tháng 9/2015. Ảnh: Tố Tâm.

Nguyễn Trần Vương trong phiên tòa xử tháng 9/2015. Ảnh: Tố Tâm.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo vẫn thể hiện khuôn mặt sắc lạnh, bất cần đời. Vương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cho rằng vì được bạn bè rủ rê, thiếu suy nghĩ nên gây hậu quả.

“Chỉ đến khi ra trước tòa bị cáo mới tỏ ra ăn năn. Mới ngoài 20 tuổi mà đã đi mua súng đạn để cướp của, đâm chém với những kẻ giang hồ cộm cán, vậy mà là thiếu suy nghĩ?” - một vị trong Hội đồng xét xử chất vấn Vương.

Khi nghe đến đó, mặt Vương mới cúi gằm xuống, mắt len lén nhìn người mẹ già có mặt trong phiên xử.

Giờ nghị án, người mẹ già của bị cáo Vương chạy lại chỗ bị cáo, nước mắt giàn giụa, giọng bà đặc lại khi nói với con. Người mẹ già ngậm chặt bờ môi cố không cho tiếng nấc trong cổ họng kêu lên thành tiếng.

Tòa tuyên án, Vương được đưa khỏi tầm mắt bà theo những vòng quay của cỗ xe tù, giữa sân tòa trưa nắng, một mình bà mẹ đau đớn ôm mặt khóc vì con.

29 năm tù cho ba bản án, có lẽ bà sẽ không còn đủ thời gian sống để nhìn thấy con đường hoàn lương của Vương "Mèo" nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại