"Ác quỷ" bên trong gã trai mang gương mặt thư sinh

Trang Anhh |

Mang gương mặt hiền lành, thư sinh nhưng Hùng lại là một kẻ nghiện ngập lâu năm. Từ con nghiện hắn sa chân vào vũng bùn tội lỗi khi buôn ma túy để kiếm lời.

Nguyễn Quốc Hùng (SN 1988, trú tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) vốn là một đối tượng không có nghề nghiệp, đua theo những thanh niên hư hỏng rồi sa chân vào con đường nghiện ngập.

Gã thanh niên này có vẻ ngoài thư sinh, hiền lành, nếu không ai nói thì có lẽ chẳng ai biết hắn là một con nghiện. Chấp nhận hi sinh, chị T.T.H (Sn 1992) đã làm vợ Hùng với hi vọng gã sẽ tu tâm chuyển ý để lo cho gia đình.

Tuy nhiên, mọi hi vọng chẳng thành hiện thực dù sau đó, Hùng lên chức bố mà khi sau cai nghiện trở về, hắn vẫn tiếp tục đi theo vết xe đổ khiến vợ đau lòng. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, từ là một con nghiện trở thành kẻ phạm tội dường như chỉ trong cái chớp mắt.

Cho đến rạng sáng ngày 17/6/2015, cơ quan công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã phát hiện bắt quả tang Hùng khi đối tương này đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho đối tượng Nguyễn Trung Đẳng (SN 1980, ở xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ).

Sau khi bị công an phát hiện bắt quả tang, Hùng và Đẳng đã chống đối người thi hành công vụ để tẩu thoát. Tuy nhiên, bọn chúng không thoát khỏi vòng vây của các cán bộ chiến sĩ công an.

Con đường cuốn vào tội lỗi

Sau khi bị bắt về cơ quan điều tra, con đường sa chân vào tội lỗi của Hùng dần dần được tỏ tường. Gã thanh niên với gương mặt thư sinh vẫn bình thản, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng ban đầu chỉ mua thuốc để thỏa mãn cơn nghiện của bản thân.

Mỗi lần lên cơn vật thuốc là hắn lại bắt xe đến khu vực Metro (thuộc quận 2, TP.HCM) để tìm mua ma túy về sử dụng.

Một lần cũng đi mua ma túy như mọi khi, Hùng được một cặp nam nữ, bịt khẩu trang, nói giọng miền Nam bán thuốc cho rồi gạ làm "đại lý" phân phối cho các con nghiện để kiếm lời. Nhu cầu thì ngày càng tăng cao mà tiền thì chẳng có nên gã nhanh chóng nhận lời đề nghị.


Đối tượng Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Người đưa tin)

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Người đưa tin)

Trang Người đưa tin cho hay, tại cơ quan điều tra, đối tượng Hùng khai nhận: “Cứ mỗi lần em thèm thuốc, cứ tới khu vực Metro này đứng lảng vảng một lúc là có người chạy tới hỏi bán thuốc cho em.

Em mua của người này cũng thời gian khá dài nhưng cứ mỗi lần mua là em chỉ cần có thuốc thôi chứ không để ý gì xung quanh, vả lại khi bán thuốc, họ bịt khẩu trang, nhiều người khác nhau nên em không nhớ”.

“Hôm đó, đôi nam nữ này nhìn em một lúc rồi nói em đem thuốc về bán cho bạn, nếu tìm người bán được nhiều thuốc thì hắn sẽ cho hút thoải mái nên em đã nhận lời.

Thực ra, trước đây, em đã từng đi cai nghiện nhưng cứ mỗi lần ra trại là ít bữa sau em bị nghiện trở lại. Em cũng buồn lắm nhưng không kiểm soát được bản thân”, Hùng nói thủ thỉ.

Hôm bị bắt là sau khi hít no thuốc, Hùng trở về nhà và liên hệ với người bạn từng đi cai nghiện với hắn tên Nguyễn Trung Đẳng để bán thuốc. Trong lúc hai bên đang mua bán ma túy tại nhà Hùng thì bị lực lượng công an ấp vào bắt quả tang.

Đến ngày 7/10, cơ quan công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang tạm giữ Nguyễn Quốc Hùng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại