141 giải cứu nam thanh niên bị còng số 8 trong xe taxi

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Do mượn chiếc xe máy không trả nên Tú bị khóa tay bằng còng số 8 dẫn đến tiệm cầm đồ để tìm chuộc.

Vụ việc được phát hiện vào đêm 11/11/2013, khi tổ công tác đặc biệt Y2/141 làm việc tại ngã ba Phan Đình Phùng - Hàng Cót thì phát hiện một chiếc xe taxi chở 3 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Lượng và Tú tại cơ quan Công an (Ảnh: Thế Long)

Lượng và Linh tại cơ quan công an (Ảnh: Thế Long)

Khi 3 nam thanh niên bước xuống xe thì 1 thanh niên trên bị khóa hai tay bằng còng số 8. Thấy hiện tượng “lạ”, cả 3 đối tượng này được đưa vào chốt để đấu tranh.

Danh tính 3 thanh niên được làm rõ là Trần Quang Lượng, sinh năm 1990, trú tại Mỹ Hào, Hưng Yên; Phạm Minh Tú, sinh năm 1993, trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên và Phạm Tuấn Linh, sinh năm 1988, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên.


	Linh bị khóa tay bằng còng số 8 để đi đến tiệm cầm đồ

Tú bị khóa tay bằng còng số 8 để đưa đến tiệm cầm đồ

Lượng đã khai nhận và cho biết, Tú mượn xe của mình để đi nhưng lại mang lên Hà Nội cắm lấy tiền tiêu xài. Đòi nhiều lần không được, Lượng đã mua còng số 8, rủ Linh bắt Tú phải cùng lên Hà Nội chuộc xe.

Lái xe taxi cho biết; do thấy 2 thanh niên khóa tay một người khác bằng chiếc còng số 8 và “dẫn giải” lên xe, anh nghĩ rằng đó là cảnh sát hình sự bắt  đối tượng trong một vụ án nào đó, nên không để ý.

Vụ việc được bàn giao cho CAP Quán Thánh tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại