Phanh phui nguồn gốc “miếng bánh ngọt” của con buôn người chết

Nguyễn Quyên |

Thi thể người chết đã bị biến thành thứ mang đến những chiếc bánh ngọt cho các viên chức trong nghề tổ chức tang lễ ở Hồ Bắc, Trung Quốc.

Trang mạng Thepaper.cn mới đây đăng tải một thông tin gây sốc: “Giá hộp đựng tro cốt trong nhà tang lễ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc tăng gần 4 lần, những người quản lý thường xuyên nhận hối lộ của cấp dưới và những người cần… cầu cạnh”.

Thông tin này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc.

Trong bài viết phản ánh thực trạng lũng đoạn thị trường mai táng ở Vũ Hán, Thepaper.cn cũng dẫn nguồn tin cho hay, tính đến nay, đã có 29 vụ việc liên quan đến hoạt động “kinh doanh trên thân xác người chết” đã bị cơ quan chức năng Vũ Hán tiền hành xử lý.


Nhà tang lễ (ảnh minh họa).

Nhà tang lễ (ảnh minh họa).

Hành trình “lộ diện” của những ông lớn

Sau cuộc điện thoại nặc danh gọi đến Cục phòng chống tham nhũng thuộc Viện kiểm sát thành phố Vũ Hán, giám đốc Trần Đức Hoa thuộc nhà tang lễ Hán Khẩu cuối cùng cũng “lộ diện”.

Ông này sau đó đã nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội. Hơn 10 người khác có liên quan cũng đã bị bắt giữ.

Trước đó, một nghi phạm khác là Lý Lê, từng là quản lý cao nhất của nhà tang lễ Thanh Sơn cũng bị bắt vào ngày 22/3/2014 về tội nhận hối lộ.

Trong thời gian từ 2002-2008, người này đã liên tiếp nhận hối lộ nhiều lần với tổng số tiền lên đến 245.000 tệ.

Theo thông tin từ thẩm phán Tòa án nhân dân quận Thanh Sơn, một bộ phận trong số này đến từ khoản “lót tay” của những nhà cung cấp hộp tro cốt cho nhà tang lễ. Trước vành móng ngựa, Lý Lê bị kết án 5 năm 6 tháng tù.

Tương tự như hai đối tượng trên, thành phố Vũ Hán còn vạch trần và tuyên án đối với nhiều đối tượng khác từng giữ chức vụ cao trong các nhà tang lễ trong thành phố - những người trực tiếp nhúng tay vào hoạt động thao túng thị trường tang lễ tại đây.

Không chỉ bắt tay với nhà sản xuất, tăng giá bán hộp đựng tro cốt mà nhiều vật dụng cần thiết cho hoạt động tổ chức tang lễ đã bị biến thành công cụ làm tiền cho những đối tượng này.


Hộp đựng tro cốt người chết.

Hộp đựng tro cốt người chết.

Những vụ án bị phơi bày gần đây đã phần nào lột trần “tảng băng chìm” chưa nhiều người biết về “siêu lợi nhuận” của nghề mai táng, từ đó cho thấy yếu tố quản lý giám sát hoạt động này đã hời hợt, lỏng lẻo đến mức nào.

Theo nguồn tin từ những người kinh doanh trong ngành tang lễ, nhiều vật dụng được dùng trong lễ tang như hộp đựng tro cốt, áo quan đều không được đấu thầu công khai. Nếu có, ắt sẽ xuất hiện những “cửa hậu” trong quá trình này.

Và dường như, việc “lại quả” cho những người phụ trách có liên quan đã trở thành luật bất thành văn.

Không chỉ có những phi vụ làm ăn ma quái, với những tính chất đặc trưng của nghề tổ chức tang lễ, các loại phí, các loại vật dụng cần thiết ít khi bị thân nhân của người chết từ chối cũng đã trở thành công cụ đắc lực, mang lại nguồn thu vô hạn cho những kẻ bất lương.

Văn phòng nội vụ của thành phố Vũ Hán cho hay, chính quyền sẽ mạnh tay chặn đứng lỗ hổng này bằng một hệ thống các quy định chặt chẽ.

Tuy nhiên, đến khi nào dân chúng cảm nhận được sự thay đổi trong hoạt động tổ chức tang lễ cho người chết, hiện chỉ có cách duy nhất là chờ thời gian trả lời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại