Cô gái "huấn luyện" thành công oppa Hàn thành trai Việt nhờ đồ ăn, bằng lái xe và tin nhắn thả thính

Lâm Anh |

Bạn trai của Kim Anh phải học tiếng Việt, biết ăn nhiều món Việt và đặc biệt phải ở lại Việt Nam để đủ điều kiện yêu cô nàng.

Hành trình "Việt hóa" bạn trai

Câu chuyện tình yêu Việt - Hàn của Kim Anh và Seung Yoon mới đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Rút kinh nghiệm từ bản thân, Kim Anh dí dỏm cho hay: "Các bạn đừng nói là mai này sẽ không bao giờ yêu kiểu người này kiểu người nọ" để rồi bị "nghiệt quật" như mình".

Cô gái huấn luyện thành công oppa Hàn thành trai Việt nhờ đồ ăn, bằng lái xe và tin nhắn thả thính - Ảnh 1.

Cặp đôi hiện sống tại TP. Hồ Chí Minh

Kim Anh từng du học và sống ở nước ngoài nhiều năm đủ lâu để cảm thấy chỉ thích con trai Việt Nam. Thế nhưng cô nàng lại "đổ" ngay anh chàng Hàn Quốc hơn 2 tuổi ngay lần đầu gặp gỡ. Dù trước đó, cả hai không có thiện cảm về nhau.

"Mình được người quen giới thiệu để học trao đổi ngôn ngữ Việt - Hàn chung nhóm với Seung Yoon. Khi đó, anh ấy có vẻ không ưa mình lắm vì trường hai đứa học bên Hàn là đối thủ cạnh tranh với nhau. 

Nhưng sau đó vì cả hai khó từ chối người bạn nên đành phải đi học. Đáng nói là trong cả nhóm 10 người, chỉ có mình và anh ấy là ở nhóm trung cấp (anh ấy là trung cấp tiếng Việt, mình là trung cấp tiếng Hàn). Dần dần thì cũng thân nhau.

Mình thích Seung Yoon ngay từ lần đầu vì anh ấy chững chạc, điềm tĩnh, khá lạnh lùng và không thích thân thiết với con gái nhưng giảng bài dể hiểu.

Trước khi quen anh ấy, mối tình gần nhất của mình là năm 18 tuổi, cách đây cũng 10 năm rồi. Mình không có mẫu hình lý tưởng, chỉ biết là không muốn yêu người ngoại quốc và không thích người hút thuốc lá. Trong khi Seung Yoon lại có cả 2 điều đó. Bản thân mình theo đạo Thiên chúa giáo nên cũng phải tìm đối tượng phù hợp". 

Cả hai trông khá trẻ so với lứa tuổi U30

Để có thể yêu Kim Anh, Seung Yoon không còn cách nào khác là phải tập quen với văn hóa Việt Nam.

Đêm giao thừa năm 2019, cả hai cùng đi xem pháo hoa. Vào thời khắc quan trọng, Seung Yoon tỏ tình Kim Anh bằng một câu khá đơn giản. "Anh nghĩ anh tìm đúng người rồi, em có thể làm bạn gái anh được không?". 

Khi đó, cả hai đã ở trong tâm thế "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Cô gái Việt gật đầu đồng ý còn chàng trai Hàn Quốc ngầm hiểu từ nay sẽ phải nỗ lực thay đổi rất nhiều.

"Anh ấy bắt đầu tập bỏ thuốc, học thêm tiếng Việt và các thói quen của người bản địa. Mình biết Seung Yoon có nhiều áp lực nhưng vì không muốn mình buồn nên anh ấy cố gắng làm mọi thứ có thể.

Bạn trai mình cắt tóc kiểu Việt Nam, ăn cơm, bún bò và thích nhất món bún sườn ở chợ gần nhà mình. Tụi mình đi thi bằng lái xe máy cùng nhau, riêng anh ấy thi phần lý thuyết bằng tiếng Việt luôn", Kim Anh hào hứng kể.

Seung Yoon phải cố gắng thay đổi và thích nghi để yêu một cô gái Việt Nam 

Đặc biệt Seung Yoon "thả thính" bằng tiếng Việt rất ngọt. Những dòng tin nhắn mà anh chàng gửi cho người yêu đủ khiến đối phương "rung rinh" ngay tức thì. Lý giải về điều này, Kim Anh tâm sự một phần là do bạn trai học từ cô, phần khác là do anh chàng tự đọc, tự học cũng như xem nhiều phim và show truyền hình Việt. Cũng có lúc Seung Yoon tự nghĩ ra các câu "thả thính" bằng tiếng Hàn rồi tìm cách dịch sang tiếng Việt.

Chùm "thính" của chàng trai người Hàn

Tăng cân vì đi ăn với bạn gái, giảm cấp tốc 10kg trong một tháng cũng vì bạn gái

Yêu nhau được hơn gần một năm rưỡi, mọi việc Seung Yoon đều lấy ý kiến của bạn gái làm ưu tiên. Chỉ cần Kim Anh thích thì đi đâu, ăn gì thì anh chàng cũng sẵn sàng chiều ý. Cũng vì vậy mà Kim Anh cảm thấy trong mối quan hệ này, cô giống như công chúa.

"Anh ấy từng nói với mình rằng ăn gì không quan trọng, kể cả ăn những món ngoài vỉa hè, chỉ cần mình thích. Từ ngày đầu yêu mình đến giờ, Seung Yoon chưa bao giờ tiếc với mình cái gì. Anh ấy không thích việc mua hoa tươi nhưng vì mình thích nên anh ấy cũng chiều.

Nhắn tin thì vậy thôi chứ Seung Yoon ngoài đời không biết lãng mạn. Mua đồ cho mình, anh ấy cũng chỉ nói: "Anh lụm ngoài đường thôi nên cho em đó". Nhưng nếu mình mệt, anh ấy sẽ bóp chân cho, mình thèm ăn gì thì anh ấy đi mua đồ đó về tự nấu. Còn gì vui hơn khi có một người luôn ủng hộ mình", cô gái tâm sự.

Cô gái huấn luyện thành công oppa Hàn thành trai Việt nhờ đồ ăn, bằng lái xe và tin nhắn thả thính - Ảnh 5.

Anh chàng còn viết cả thư tay bằng tiếng Việt gửi bạn gái

Hồi mới quen, Seung Yoon nặng 86 kg, gấp đôi bạn gái. Cách đây một tháng, anh chàng tăng lên 96 kg. Thế nhưng vì biết Kim Anh thích con trai mặc áo sơ mi, anh chàng quyết tâm ăn kiêng. Mỗi ngày, Seung Yoon đi bộ 3 tiếng và leo cầu thang 7-9 lượt, mỗi lượt 18 tầng trong chung cư. Kết quả là anh giảm được 11 kg.

Được yêu chiều là vậy nhưng Kim Anh cũng không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn với người yêu. Ngôn ngữ vẫn là rào cản lớn nhất với cặp đôi. 

"Dù anh ấy có nói tiếng Việt giỏi đến cỡ nào thì cũng có những lúc tụi mình không hiểu được nhau, không thực sự ý nghĩ của đối phương ra sao. Khi cãi lộn, cả hai đều nói tiếng Hàn vì mình không có tâm trí để giải thích bằng tiếng Việt cho anh ấy dễ hiểu", Kim Anh cho hay.

Văn hóa 2 nước cũng là một trong những khác biệt mà cặp đôi phải đối mặt. Cả Kim Anh và bạn trai đều thống nhất là sẽ cố gắng tôn trọng đối phương thay vì so bì hay trách cứ. 

"Anh ấy nói người Hàn sau khi có bạn gái vẫn giữ mỗi quan hệ bình thường với những người con gái khác, đôi lúc có thể gặp nhau đi ăn. Nhưng mình không thích điều đó, thế là anh ấy cũng phải tìm cách thích nghi", cô gái nói.

Với Kim Anh, yêu là cùng nhau làm mọi việc, từ đơn giản nhất như ăn cơm, tập thể dục giảm cân, đi du lịch hoặc làm đôi ba vlog để ghi lại kỉ niệm.

"Mình có một quan điểm rất rõ ràng: Muốn gặp được hoàng tử, bạn bắt buộc phải trở thành công chúa. Khi cả hai trân trọng nhau, tình yêu có khó khăn cỡ nào thì vẫn ngọt!", cô gái nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại