Pep Guardiola, kẻ gặp thời và tội ác với bóng đá

Ngọc Huy |

Nhờ vận may, Pep Guardiola gặt hái thành công với Barca, để rồi ông như một kẻ có tội với bóng đá vì phá giá cầu thủ.

Vận may của Pep

14 trong số 19 danh hiệu có thể, đó là những gì Pep Guardiola đã trải qua sau 4 năm dẫn dắt Barca, giai đoạn 2008-2012. Nổi bật là cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử CLB mùa 2008/09, và thâu tóm cả 6 danh hiệu trong năm 2009.

Pep có giỏi không? Chắc chắn là có! Nhắc đến Pep, người ta liên tưởng đến thứ bóng đá tấn công tiki-taka với khả năng kiểm soát bóng vượt trội, và cực kỳ đa dạng trong các đường chuyền.

Chìa khóa cho thành công là tư duy bóng đá tổng hợp của Johan Cruyff, người thầy vĩ đại nhất của Pep ở Barca. Có thể nói, Pep là một trong những học trò tiêu biểu nhất của "Cruyffismo" (trường phái Cruyff).

Pep giỏi, nhưng ông cũng rất may mắn khi dẫn Barca ở thời điểm đội bóng này đang cực thịnh. Triều đại Frank Rijkaard khép lại bằng việc kém nhà vô địch Real Madrid đến 18 điểm ở La Liga 2007/08, và chỉ xếp thứ 3 - sau cả Villarreal, nhưng không có nghĩa là Barca yếu.

Pep Guardiola, kẻ gặp thời và tội ác với bóng đá - Ảnh 1.

Sự xuất sắc của Messi cùng "cặp bài trùng" Xavi - Iniesta trên hàng tiền vệ khiến Barca cực mạnh.

Phải thừa nhận, Barca khi Pep tiếp quản có một thiên tài Lionel Messi đang trưởng thành rực rỡ, với cặp bài trùng Xavi - Iniesta tạo nên hàng tiền vệ có tính sáng tạo tốt hơn bất kỳ đội bóng nào trên thế giới.

Điều quan trọng hơn, đó cũng là thời điểm thăng hoa của học viện La Masia, với hàng loạt ngôi sao xuất sắc, đã thấm nhuần tư duy bóng đá "Cruyffismo", nên Pep dễ dàng để kết hợp họ với nhau.

Trước khi Pep đến, La Masia sản sinh ra tài năng khá rời rạc. Khi Pep ra đi, học viện danh tiếng ấy thậm chí còn chẳng đào tạo được cầu thủ nào ra hồn. Những cái tên xuất sắc nhất (như Sandro Ramirez, vừa chuyển từ Malaga sang Everton) chỉ đủ khả năng đá cho các đội trung bình.

Nói Pep gặp thời là vì thế. Barca mạnh đến mức, Vicente Del Bosque bê nguyên nền tảng ấy vào ĐTQG Tây Ban Nha để giành World Cup 2010 và EURO 2012.

Pep Guardiola, kẻ gặp thời và tội ác với bóng đá - Ảnh 2.

Mùa 2012/13, phần lớn thời gian Tito Vilanova phải điều trị ung thư, nhưng trợ lý Jordi Roura - người rất khiêm tốn về ý tưởng chiến thuật, cũng giúp Barca giành La Liga với 100 điểm. Luis Enrique là chiến lược gia bậc trung nhưng vẫn giành cú ăn ba mùa 2014/15, và có tổng cộng 9 danh hiệu trong 3 năm.

Tội ác với bóng đá

Khi đến Bayern Munich, Pep không còn gặt hái được những vinh quang như ở Barca. Những danh hiệu Bundesliga thực tế chẳng khác gì món đồ đã được bỏ sẵn trong túi Bayern, kẻ lũng đoạn bóng đá Đức bằng cách mua hết tài năng của đối thủ.

Chuyển sang Man City, năng lực của Pep lộ rõ hơn. Mùa 2016/17 là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Pep không có danh hiệu nào.

Pep Guardiola, kẻ gặp thời và tội ác với bóng đá - Ảnh 3.

Pep Guardiola vẫn đang trắng tay với Man City.

Mọi cách giải thích đều là ngụy biện. Man City có nền tảng ổn định trước khi Pep đến, là ứng viên hàng đầu cho Premier League, và trước đó vừa vào đến bán kết Champions League. Nhưng rồi Pep phá hỏng một kết cấu vững mạnh, khiến đội chủ sân Etihad có mùa giải thảm họa.

Sân Etihad cũng là nơi Pep thực hiện những tội ác với bóng đá thế giới, bằng cách phá giá cầu thủ, thực hiện nhiều bản hợp đồng rất không hợp lý.

Pep đã từng thể hiện mình là kẻ tiêu tiền vô tội vạ ở Barca và Bayern Munich. Nhưng với Man City, mọi thứ còn khủng khiếp hơn.

Trong một năm của Pep ở Etihad, 229 triệu bảng được đổ vào thị trường chuyển nhượng cho các thủ môn và hậu vệ. Cụ thể là Bravo (15 triệu bảng), Ederson Morates (35), Stones (50), Kyle Walker (50), Mendy (52) và Danilo (27).

Pep Guardiola, kẻ gặp thời và tội ác với bóng đá - Ảnh 4.

Mức giá mà Pep dùng để mua Kyle Walker là không tưởng?

Trong đó, chỉ riêng 10 ngày gần đây, có 129 triệu bảng được dành cho các hậu vệ cánh Kyle Walker, Mendy và Danilo.

Pep và Man City phá giá khủng khiếp. Đáng chú ý hơn, chính đội bóng này tự phá vỡ các kỷ lục mà mình tạo ra. 50 triệu bảng cho Kyle Walker, khi chỉ chỉ còn 1 năm hợp đồng, và hết sức vô lý. Mendy trở thành hậu vệ đắt nhất lịch sử bóng đá thế giới chỉ sau một mùa giải bùng nổ (trước đó chỉ ở mức vừa phải).

Ngoài ra, trong mùa Hè này, Pep lấy Bernardo Silva với giá 61 triệu bảng. Silva chưa bao giờ là ngôi sao lớn, thiếu cá tính, tâm lý kém và giá trị thực chỉ ở mức 34 triệu bảng. Chưa kể, năm ngoái Pep còn thực hiện những thương vụ Nolito, Gundogan, Gabriel Jesus, Sane.

Cách tiêu tiền vô tội và của Pep tạo ra những con số ảo trên thị trường chuyển nhượng, dẫn đến sự mất cân bằng. Đây thực sự là một tội ác với bóng đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại