Ông Trump bị ám sát hụt: Mạng xã hội xôn xao hành động "kỳ lạ" của người phụ nữ ngồi sau cựu Tổng thống

Duy Anh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn trong buổi vận động tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 hôm 13/7 ở Pennsylvania.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết, một người phụ nữ ngồi sau cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử của ông hôm 13/7 đã có hành động "kỳ lạ" làm dấy lên nhiều nghi ngờ.

Trong đoạn video ghi lại cảnh ông Trump bị bắn hôm 13/7, ngồi phía sau ông Trump là một người phụ nữ không rõ danh tính - đeo kính râm, mặc áo sơ mi trắng và đội mũ đen. Người này đã nhanh chóng rút điện thoại ra ngay sau khi tiếng súng vang lên. Daily Mail cho biết, đoạn phim được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Hành động của người phụ nữ ngồi sau ông Trump hôm 13/7

Điều kỳ lạ trong hành động của người phụ nữ là cô đã hành xử như vậy trong khi mọi người khác - bao gồm cả cựu Tổng thống Trump - đều cố gắng cúi xuống đất vì sợ hãi.

Một bài đăng trên mạng xã hội X kêu gọi mọi người "chú ý kỹ" đến hành động của người phụ nữ phía sau ông Trump đã có hơn 19 triệu lượt xem.

Một bài đăng khác bày tỏ quan điểm: "Tiếng súng vang lên và điều đầu tiên người phụ nữ này làm là rất bình tĩnh, rút điện thoại ra và quay lại toàn bộ cảnh tượng. Bạn có thấy đấy là hành vi bình thường không?"

Một số người dùng X thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng người phụ nữ đã "gật đầu" trước khi tiếng súng đầu tiên vang lên. Tuy nhiên cũng có người cho rằng, thái độ bình tĩnh của người phụ nữ này là bởi các vụ xả súng hàng loạt không phải là điều hiếm gặp ở Mỹ.

Người phụ nữ mặc áo trắng, đội mũ ngồi sau ông Trump được cho là có hành động "kỳ lạ" sau khi cựu Tổng thống bị bắn hôm 13/7. Ảnh: Reuters

Người phụ nữ mặc áo trắng, đội mũ ngồi sau ông Trump được cho là có hành động "kỳ lạ" sau khi cựu Tổng thống bị bắn hôm 13/7. Ảnh: Reuters

Một người dùng X bình luận: "Hãy nhìn người phụ nữ mặc đồ trắng đội mũ đen ngồi sau ông Trump để biết chúng ta đã quen thuộc với bạo lực súng đạn ở Mỹ tới mức nào. Thay vì ẩn nấp hay bảo vệ đứa trẻ phía sau mình, cô ấy đã lấy điện thoại ra và bắt đầu ghi hình".

Theo một công ty an ninh mạng có tên PeakMetrics, số lượng người dùng mạng xã hội đề cập đến ông Trump cao gấp 17 lần mức trung bình trong một vài giờ sau một vụ xả súng.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, họ đang điều tra vụ việc theo hướng một hành động khủng bố nhưng nghi phạm Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, không có động cơ rõ ràng khiến nhiều giả thuyết xung quanh vụ việc được thảo luận mạnh mẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại