Ông Putin ra lệnh đáp trả nước vừa tung 50 đòn trừng phạt vào Nga: Hiệp định lịch sử chính thức sụp đổ

Nhật Minh |

Kênh truyền hình Quốc hội Nga Duma TV cho biết, Tổng thống Putin là người đã quyết định chấm dứt hiệp định năm 1956 và các đại biểu của Duma Quốc gia Nga đều nhất trí ủng hộ.

Nga bãi bỏ hiệp định lịch sử

Reuters ngày 22/2 đưa tin, Nga đã chính thức bãi bỏ hiệp định lịch sử năm 1956 do nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev ký kết với Anh, trong đó cho phép các tàu của Anh tiến vào ngư trường giàu có ở biển Barents, vùng biển ngoài khơi bán đảo Kola và dọc theo bờ biển đảo Kolguyev để đánh bắt cá.

Theo tờ Independent, động thái này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt do Anh mới áp đặt nhằm vào Nga.

"Hiệp định này mang tính định hướng một chiều và không có lợi ích tương xứng nào cho Liên bang Nga" – Văn bản thông báo của Duma Quốc gia Nga giải thích, đồng thời nhấn mạnh, việc bãi bỏ hiệp định này "sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế hoặc chính trị đối ngoại với Liên bang Nga".

Ông Putin ra lệnh đáp trả nước vừa tung 50 đòn trừng phạt vào Nga: Hiệp định lịch sử chính thức sụp đổ- Ảnh 1.

Ông Putin là người đã ra quyết định chấm dứt Hiệp định năm 1956 với Anh. Ảnh: Daily Mail

Ông Vyacheslav Volodin - Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã ca ngợi việc Nga rút khỏi hiệp định lịch sử đã kéo dài 68 năm với Anh là tín hiệu rõ ràng cho thấy Moscow có thể trả đũa các biện pháp trừng phạt của phương Tây như thế nào.

"Khi nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev chấp nhận thỏa thuận này vào năm 1956, thật khó để nói điều gì đã dẫn hướng ông ấy, nhưng đó chắc chắn không phải là lợi ích quốc gia của Nga.

Khi mọi người hỏi liệu chúng tôi có thể đáp trả các lệnh trừng phạt của họ (Anh) hay không thì câu trả lời của chúng tôi là 'Có'" – Ông Volodin nói.

Theo Reuters, hiện Moscow đã chính thức coi Anh là một quốc gia thù địch và Tổng thống Vladimir Putin nhìn nhận phương Tây do Mỹ lãnh đạo là một đế chế sụp đổ đang muốn loại bỏ Nga và lấy cắp tài nguyên thiên nhiên của nước này.

Trước đó vài ngày, Anh đã ban hành biện pháp trừng phạt nhằm vào các lãnh đạo của Cơ sở Cải huấn số Ba (IK-3), còn được biết đến với biệt danh nhà tù "Sói Bắc cực" - nơi nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny vừa đột ngột tử vong hôm 16/2.

Biện pháp trừng phạt này bao gồm áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với 6 cá nhân đang điều hành trại giam này.

Quyết định trên đã đưa Anh trở thành quốc gia đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga do những lý do liên quan tới ông Navalny.

Chưa dừng lại ở đó, chính phủ Anh tiếp tục công bố hơn 50 biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong bối cảnh đánh dấu 2 năm diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Anh, những biện pháp trừng phạt nói trên nhắm vào 14 thực thể và cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất đạn dược và vũ khí như hệ thống phóng rocket, tên lửa và các loại chất nổ.

Trong danh sách này có nhà máy sản xuất vũ khí Sverdlov của Nga, một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ, 3 công ty của Trung Quốc và 2 thực thể ở Belarus.

Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt mới cũng nhằm vào các công ty điện tử, nhà kinh doanh kim cương và dầu mỏ của Nga.

"Ông Putin đã đòi lại Crimea cho Nga, và giờ là cá của chúng ta"

Kênh truyền hình Quốc hội Nga Duma TV cho biết, Tổng thống Putin là người đã quyết định chấm dứt hiệp định năm 1956 và các đại biểu của Duma Quốc gia Nga đều nhất trí ủng hộ.

Theo tờ LBC (Anh), nếu như lúc trước các tàu của Anh có thể đánh cá ở biển Barents thì nay chúng có thể phải đối mặt với những "cơn thịnh nộ" từ tàu chiến của Nga. Nói cách khác, theo truyền thông Anh, tàu chiến của Hải quân Nga có thể được triển khai để cảnh báo tàu Anh nếu dám vi phạm.

Ông Volodin cảnh báo, quyết định này của Nga sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đối với người dân Anh, khi 40% trong thực đơn của họ đều là cá.

Ông Putin ra lệnh đáp trả nước vừa tung 50 đòn trừng phạt vào Nga: Hiệp định lịch sử chính thức sụp đổ- Ảnh 3.

Theo tờ Daily Mail (Anh), sau khi bãi bỏ Hiệp định năm 1956, tàu chiến hải quân Nga có thể được triển khai để cảnh báo tàu Anh nếu dám vi phạm. Ảnh: RIA Novosti

"Ông Putin đã lấy lại Crimea cho Nga và sẽ mãi đi vào lịch sử với tư cách là Tổng thống đã lấy lại lãnh thổ cho chúng ta. Giờ đây, một lần nữa, với quyết định của mình, ông Putin đang lấy lại cá cho chúng ta.

Trong 68 năm, người Anh đã ăn cá của chúng ta mà không biết xấu hổ. Họ áp đặt các biện pháp trừng phạt lên chúng ta, trong khi 40% chế độ ăn của họ đều là cá. Giờ thì họ cần giảm cân và trở nên thông minh hơn" – Ông Volodin phát biểu trong cuộc họp của Duma Quốc gia Nga.

Cũng theo ông Volodin, chỉ tính riêng trong năm 2023, ngư dân Anh đã đánh bắt được 556.000 tấn cá tuyết và cá tuyết chấm đen tại các vùng biển của Nga. Thế nhưng, chính phủ Anh trong năm qua đã công bố gần 2.000 lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, đồng thời cư xử cực kỳ thiếu thân thiện và hung hăng với Moscow.

Về phần mình, ông Andrew Crook, Chủ tịch Liên đoàn chiên cá quốc gia (NFFF) của Anh nhận định, đây là một nỗ lực nhằm khiến Nga "trông giống như đang đáp trả các lệnh trừng phạt của Anh".

Trả lời Reuters, người phát ngôn của chính phủ Anh tự tin rằng, động thái của Nga sẽ không có tác động đáng kể đến nguồn cung cấp cá của Anh, bao gồm cả cá tuyết và cá tuyết chấm đen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại