Ông lão 60 tuổi bị tố nhiều lần xâm hại bé gái 7 tuổi hàng xóm ở trên võng

Xuân Phương |

Một bé gái 7 tuổi ở huyện Thoại Sơn (An Giang) nghi bị một người đàn ông 60 tuổi gần nhà xâm hại tình dục nhiều lần. Gia đình đang gõ cửa các cơ quan chức năng để cầu cứu, yêu cầu làm sáng tỏ.

Sự thật bất ngờ được hé lộ sau những lời thủ thỉ

Bé gái là N.T.N.H (7 tuổi, đang học lớp 1). Mẹ H là chị P, đang đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Còn bố của H cũng làm việc ở tận Tây Ninh.

Chính vì thế, H ở quê An Giang và sống nương tựa vào bà ngoại ở một phòng trọ tại TT.Phú Hòa, H.Thoại Sơn, An Giang.

Đêm 15/4, H kể với bà ngoại là mình đi tiểu nhưng bị đau rát ở bộ phận sinh dục. Bà V.T.H (58 tuổi), bà ngoại của H vội vàng kiểm tra thì phát hiện cả vùng âm đạo của H bị bầm đen, sưng tấy. Tuy nhiên lúc này bà ngoại H vẫn không nghĩ cháu của mình bị xâm hại tình dục, mà chỉ nghĩ đơn giản là H đang bị vấn đề về sức khỏe.

Cũng đêm đó, hai bà cháu ôm nhau ngủ, bà V.T.H thủ thỉ vào tai cháu gái: "Cháu đừng bao giờ cho ai đụng chạm vào chỗ đó nghen chưa. Bất kỳ ai cũng không được để họ đụng chạm vào vùng kín đó". H đã hỏi lại: "Kể cả ông T hả bà ngoại. Ông T cũng không được đụng vào chỗ đó của cháu hả bà ngoại?".

"Lúc đó tôi điếng người. Tôi bật dậy và hỏi cụ thể sự tình. H kể lại là ông T đã đưa tay thò vào bộ phận sinh dục của cháu, làm cháu đau, nên đi tiểu đau", bà V.T.H nhớ lại.

Ông lão 60 tuổi bị tố nhiều lần xâm hại bé gái 7 tuổi hàng xóm ở trên võng - Ảnh 1.

Bé T chỉ mới 7 tuổi, đang là học sinh lớp 1

Những lời kể kinh khủng

Ngay sau khi nghe H kể, bà V.T.H liền dẫn H đến Công an thị trấn Phú Hòa để trình báo vụ việc vào sáng 16/4.

Sáng ngày 17/4, gia đình đã đưa bé đi cùng một điều tra viên thuộc Cơ quan công an H.Thoại Sơn đến Bệnh viện Sản nhi An Giang để giám định. 

"Hiện gia đình không biết kết quả giám định. Vì bệnh viện nói chỉ chuyển kết quả cho cơ quan công an chứ không thông báo cho gia đình", bà V..T.H nói.

Quyết tìm ra sự thật, dì ruột của H là chị Q (con gái của bà T, em gái của chị P) đang ở TP.HCM đã dẫn bà T và H lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để khám.

"Bệnh viện cho biết chỉ giám định xâm hại tình dục khi có yêu cầu của cơ quan công an nên gia đình tôi bắt buộc phải khám thông thường cho bé H. Kết quả sau khi khám tại bệnh viện Nhi Đồng 2 cho thấy chẩn đoán 1 là bé bị viêm âm đạo và âm hộ xác định khác. Còn chẩn đoán 2 là bị xâm hại tình dục", chị Q kể.

Chia sẻ với Trí Thức Trẻ, bà V.T.H nói: "Ông T hiện đã 60 tuổi rồi. Nhà ông T ở gần nhà tôi. Bề ngoài, ông T rất tốt. Nhưng không ngờ đằng sau vẻ tốt bụng đó lại là con người có những hành vi không thể chấp nhận nổi với con nít. Tôi rất sốc khi biết ông T lại có những hành vi đớn hèn với cháu của tôi".

Chị P nhớ lại khi chưa xuất khẩu lao động, đã có những lần bé H đi mua kẹo rồi mất một thời gian lâu sau mới về. Khi đó gia đình hỏi sao đi lâu thế thì bé H kể là "do ông T kêu con vào nhà".

"Khi đó tôi chẳng nghĩ là ông T có những hành vi bậy bạ với con mình. Chỉ nghĩ đơn giản là ông T thương con nít, trong đó có con gái của mình, nên kêu vào nhà chơi thôi. Nào ngờ...", chị P kể trong sự ân hận vì giá như biết quan tâm con gái nhiều hơn.

Bà V.T.H kể: "Tôi cảm thấy vô cùng kinh khủng trước những lời mà cháu H khai với cơ quan công an. Đó là cháu H nói ông T. đã nhiều lần lấy tay đưa vào bộ phận sinh dục, hôn bộ phận sinh dục. Nhiều lần đi ngang nhà ông T., ông đều bế bé lên nằm võng chung rồi thực hiện những hành động này".

"Khi gia đình hỏi bé H ông T đã làm những điều đó bao nhiêu lần. Bé H nói 10. 10 lần, kinh khủng quá", bà V.T.H chia sẻ thêm.

Ông lão 60 tuổi bị tố nhiều lần xâm hại bé gái 7 tuổi hàng xóm ở trên võng - Ảnh 2.

Kết quả khám ở bệnh viện Nhi đồng 2 cho thấy H đã bị viêm âm đạo và âm hộ xác định khác, bên cạnh đó còn được chẩn đoán là bị xâm hại tình dục

Muốn làm sáng tỏ vụ việc

Theo bà V.T.H, gia đình đã gõ cửa cơ quan Công an thị trấn Phú Hòa. Sau đó, vào ngày 23/4 bà V.T.H tiếp tục làm nhiều đơn khiếu nại về việc ông T xâm hại tình dục với cháu H lên các cơ quan như: Phòng cảnh sát điều tra công an H.Thoại Sơn, Cơ quan chăm sóc quyền lợi và bảo vệ trẻ em H.Thoại Sơn, UBND, Viện KSND, TAND của H.Thoại Sơn...

"Tuy nhiên đến nay chúng tôi chưa nhận được những phản hồi từ những nơi này. Trong khi đó, chúng tôi cũng chẳng biết kết quả giám định của bệnh viện Sản nhi An Giang là như thế nào", bà V.T.H kể.

Bà V.T.H chia sẻ thêm, hiện H đang bước vào giai đoạn thi cuối kỳ. Thế nhưng tâm trạng của H đang rất thất thường, bất an, sợ hãi và không thể nào tập trung học bài được.

"Càng đáng lo hơn khi mà các cơ quan chức năng chưa có động thái gì làm sáng tỏ vụ việc, thì ông T vẫn ở gần chỗ tôi. Tôi sợ nhiều thứ, sợ nhất là gia đình ông T sẽ trả thù vì tôi báo sự việc lên công an", bà V.T.H nói.

Và có một điều nữa mà bà H cảm thấy muốn dẫn cháu đến nơi khác sống, đó là hiện nhiều người dân ở gần nhà trọ bà V.T.H không hiểu chuyện, tỏ thái độ gia đình bà V.T.H, thậm chí còn cho rằng gia đình bà V.T.H đang "chuyện bé xé thành to".

Theo bà V.T.H, hiện bà chỉ muốn cơ quan điều tra khẩn trương điều tra vụ việc để làm sáng tỏ, qua đó lấy lại sự công bằng cho cháu H, cũng như người có những hành vi bỉ ổi là ông T phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải bị xử lý.

Ông lão 60 tuổi bị tố nhiều lần xâm hại bé gái 7 tuổi hàng xóm ở trên võng - Ảnh 3.

Đơn khiếu nại của bà V.T.H gởi đến các cơ quan chức năng

Kết quả ở bệnh viện ở TP.HCM khác kết quả ở bệnh viện An Giang?

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Công an H.Thoại Sơn, đã tiếp nhận vụ việc.

Theo yêu cầu của bà V.T.H, công an đã đưa bé H đi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang giám định nhưng kết quả cho thấy bé H không bị xâm hại. Theo ông Hiếu, do lời khai từ phía bị hại chưa có cơ sở hay bằng chứng nào chứng tỏ ông T. xâm hại tình dục nên công an ghi nhận theo dõi xử lý.

Trong khi đó, theo kết quả khám tại bệnh viện Nhi Đồng 2 thì chẩn đoán 1 là bé bị viêm âm đạo và âm hộ xác định khác. Còn chẩn đoán 2 là bị xâm hại tình dục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại