"Ông cút, tránh xa tôi ra", lời hậm hực của người phụ nữ trên xe buýt, hành động của ông chú đi cùng mới bất ngờ

Nhật Hạ |

Đáp lại lời "xua đuổi", người đàn ông đã có câu trả lời mà chẳng ai ngờ tới!

"Có một sự thật ít ai biết là những chuyến xe bus ngang dọc các tuyến đường Hà Nội chứa đựng trong đó nhiều những sự thú vị đáng yêu hơn ta vẫn tưởng.

Hôm ấy là một ngày nắng gắt, một bác gái khoảng chừng 55 tuổi vừa đi lên xe bus vừa hậm hực bác trai:

– Ông cút, tránh xa tôi ra.

– Ừ, tôi đi, suốt ngày đuổi tôi cút cút, về chả biết ai nấu cho mà ăn!

Bác trai nói rồi ngồi bịch xuống đằng sau bác gái.

Bác gái ngồi trước lầm bầm nói xấu bác trai một chút rồi tựa đầu vào kính, cố ngủ. Đường đi khá xóc nên đầu bác cứ đập vào cửa kính xe. Bác trai nhìn một lúc rồi thì thầm: "Đập đầu đau xong về nhà lại chửi mình".

Vậy là bác lấy tay đỡ lấy đầu bác gái. Bác gái chưa ngủ, quay người lại mắng bác trai:

– Làm như tôi cần tay ông ý!

Nói xong bác gái lại tựa tiếp vào tay bác trai, nhắm mắt. Và rồi cứ thế, cả hai đi hết quãng đường về nhà của mình...".

Ông cút, tránh xa tôi ra, lời hậm hực của người phụ nữ trên xe buýt, hành động của ông chú đi cùng mới bất ngờ - Ảnh 1.

Người đàn ông cho người phụ nữ kê tay. (Ảnh: Tiệm bách hóa thời gian).

Đây là một câu chuyện rất đẹp diễn ra trên chuyến xe bus. Có lẽ người đàn ông đã làm gì đó khiến vợ giận nên phải ra sức lấy lòng. Nghe những lời đối thoại của cả hai người ta cũng thấy sự cưng chiều, che chở của một ông chồng dành cho vợ. Những hành động quan tâm hết sức giản đơn, những lời trách móc đầy nũng nịu khiến người nghe không ngừng ngưỡng mộ họ.

Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa số mọi người đều xuýt xoa trước màn đối thoại đáng yêu của cặp đôi có tuổi. Ai cũng hi vọng về già mình vẫn gắn bó với người đàn ông có thể thoải mái che chở mỗi khi mình nũng nịu như thế. Đó cũng là một sự hạnh phúc lớn lao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại