"Ổ bánh kem" bí ẩn đưa nghệ sĩ Xuân Hương vào thế cô độc, đột ngột bị con trai ruột bỏ rơi

Trân Ni |

"Cháu bỏ tôi đi từ ngày đó. Không lý do, không một lời từ biệt, chẳng một lời giải thích, mặc cho đầu óc tôi quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi".

"Con trai không liên lạc với tôi trong 5 - 6 năm liền"

Vào một ngày tháng 10 của năm 2019, nghệ sĩ Thanh Hương bất ngờ khiến giới showbiz náo loạn vì series bài viết: "Thiếu lãng mạn tình ta tan vỡ". Mỗi 1 chương mà Xuân Hương đăng tải lên trang cá nhân đều như những lời được trút ra từ gan ruột người đàn bà từng trải qua những nỗi trăn trở và đau đớn.

Ngày ấy, nhiều người đọc xong những bài viết của Xuân Hương có lẽ từng tự nhủ rằng: Hoá ra, phía sau những mảng màu lấp lánh, những hương thơm nồng nàn lại là những khoảng tối sâu thăm thẳm, những mùi hương cay sống mũi che giấu đi nhiều sự thật lạnh lẽo tình người.

Ổ bánh kem bí ẩn đưa nghệ sĩ Xuân Hương vào thế cô độc, đột ngột bị con trai ruột bỏ rơi - Ảnh 1.

Mới đây, khi Xuân Hương xuất hiện trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, một lần nữa những câu chuyện trong quá khứ, những nỗi đau thuộc về quá khứ lại trở lại một cách sống động. Và có lẽ câu chuyện khiến mọi người buồn bã nhất đó chính là việc ở tuổi 68, Xuân Hương sống 1 cuộc đời cô độc, đứng bên ngoài cuộc đời cậu con trai duy nhất.

Nhiều người phụ nữ từng nói đùa rằng sau khi ly hôn họ "lãi" đứa con. Nhưng Xuân Hương sau khi ly hôn thì có lẽ mất trắng, người đàn ông 20 năm chung sống bước ra khỏi cuộc đời, cậu con trai duy nhất cũng coi như không có mẹ trên đời.

"Con trai không liên lạc với tôi trong 5 - 6 năm liền. Cuộc đời có gì đâu, đối với tôi mọi chuyện vẫn bình thường", Xuân Hương nói.

"Ổ bánh kem" bí ẩn đưa nghệ sĩ Xuân Hương vào thế cô độc

Sau khi MC Thanh Bạch và Xuân Hương ly hôn, bà vẫn tạo điều kiện cho con trai gần gũi ba. Nhiều lần nấu cơm, bà còn bảo con trai mang đồ ăn sang 1 nhà.

Sau khi con trai đi du học tại Malaysia trở về bày tỏ ý nguyện muốn mở tiệm bánh kinh doanh, Xuân Hương đã rất vui mừng và ủng hộ con trai hết mình. Thậm chí, bà còn để con trai mở bếp làm bánh ngay tại nhà mình.

Ổ bánh kem bí ẩn đưa nghệ sĩ Xuân Hương vào thế cô độc, đột ngột bị con trai ruột bỏ rơi - Ảnh 2.

"Hôm đó con báo có người đặt làm một ổ bánh kem lớn với giá thành khách tự đưa ra khoảng hơn 10 triệu. Tôi vui lắm, tư vấn cho con phải nắm bắt nhu cầu sở thích của khách để làm cho được một ổ bánh thật đẹp, thật độc đáo khác lạ hợp với tính cách và yêu cầu của khách. Đây là dịp tốt để xây dựng thương hiệu cho mình.

Gần đến ngày phải giao bánh mà không thấy con nói gì, cũng chẳng thấy con qua, bỗng chú thợ làm bánh ghé nhà tôi bấm chuông. Thấy tôi, chú ngập ngừng với vẻ ái ngại, chú nói: Tú nhờ con lấy máy và đồ làm bánh về bên kia. Rồi với vẻ rất thương cảm như có uẩn khúc gì đó, chú nói: Con nói riêng với cô nhé, Tú không chịu về lấy mà nhờ con về đó.

Linh tính mách tôi rằng có chuyện không hay đây. Người ta hay nói: Sau những ngày biển đẹp với những ngọn sóng hiền lành hơn bình thường là dấu hiệu của những cơn bão lớn.

Tôi có gọi điện thoại cho con hai lần mà cháu không nghe máy, cũng không gọi lại cho tôi. Thế là cháu bỏ tôi đi từ ngày đó. Không lý do, không một lời từ biệt, chẳng một lời giải thích, mặc cho đầu óc tôi quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi.

Tôi lại một lần nữa cảm giác được cái chênh vênh hụt hẫng. Chẳng lời lẽ nào có thể nói được nỗi đau của tôi khi bỗng đột ngột bị con bỏ rơi sau bao năm mẹ con bên nhau như thế". Xuân Hương đau đớn tâm sự.

Ổ bánh kem bí ẩn đưa nghệ sĩ Xuân Hương vào thế cô độc, đột ngột bị con trai ruột bỏ rơi - Ảnh 3.

Với 1 người từng trải, va vấp nhiều nỗi đau, bà hiểu rằng ổ bánh kem bí ẩn đó không chỉ đơn giản là 1 đơn hàng dang dở mà đó chính là sự khởi đầu cho những nỗi đau cô độc mà bà gánh chịu.

"Hình như cái ổ bánh kem khiến con tôi bỏ tôi đi nó 'hấp dẫn' tôi một cách kỳ lạ. Ổ bánh đó chắc để cho một dịp sinh nhật, cũng có khi là kỷ niệm ngày cưới hay cũng có thể là cho một đám cưới của người khách bí ẩn (bí ẩn nên con tôi không hé môi nói nửa lời), giàu có và thân thiết (chắc rồi vì họ hào phóng lắm, tự đưa giá hơn 10 triệu cho thằng bé mới tập tành vô nghề đề làm cái bánh đó, nếu không thân thiết thì với dự tính chi hơn 10 triệu cho 1 ổ bánh kem chắc chắn sẽ phải tìm đến một thương hiệu bánh nổi tiếng) và quyền lực, quyền lực đến nỗi con tôi không dám làm ổ bánh đó ở nhà tôi mà phải lặng lẽ bỏ đi như trốn về bên nhà ba nó để làm. Im lặng, yên ắng đến lạnh lùng.

Không có bất cứ cuộc gọi nào của con, không có bất cứ tin nhắn nào của anh về tình hình con. Giống như kiểu lặn không lên tăm sủi bọt vậy", cậu con trai duy nhất đã rời khỏi cuộc đời Xuân Hương 1 cách "đặc biệt" như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại