Nước mắt ngập tràn, đồng đội và CĐV chào tạm biệt "Hoàng tử thành Rome"

Triệu Mẫn |

Francesco Totti đã có một bài phát biểu cảm động trong trận đấu cuối cùng cho AS Roma.

Như vậy là Totti đã chính thức chia tay Roma sau trận đấu cuối cùng, trận thứ 786 của anh ở CLB. 

Ở cuộc đọ sức với Genoa đêm qua, anh được vào sân ở phút 54 khi tỉ số đang là 1-1. Chung cuộc, Roma đã giành thắng lợi 3-2, qua đó kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 Serie A và giành suất vào thẳng vòng bảng Champions League.

Nước mắt ngập tràn, đồng đội và CĐV chào tạm biệt Hoàng tử thành Rome - Ảnh 1.

Nước mắt ngập tràn, đồng đội và CĐV chào tạm biệt Hoàng tử thành Rome - Ảnh 2.

Khán giả trên SVĐ Stadio Olimpico.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những giọt nước mắt từ cầu thủ 40 tuổi đã rơi xuống. Anh vẫy tay chào tạm biệt Stadio Olimpico. Bài phát biểu chia tay của "Hoàng tử thành Rome" khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

"Cảm ơn bạn, Rome!

Cảm ơn mẹ và bố, anh trai, những người thân và những người bạn thân thiết. Cảm ơn vợ và ba đứa con của tôi.

Tôi muốn bắt đầu từ cuối, từ những lời tạm biệt bởi không chắc mình có thể đọc được những dòng này hay không.

Không thể tổng kết 28 năm trong vài câu ngắn gọn. Tôi muốn làm thế bằng một bài hát hoặc bài thơ gì đó nhưng thú thật tôi không thể viết bất cứ điều gì.

Nhiều năm qua, tôi đã cố gắng thể hiện bản thân mình thông qua đôi chân, đã cố gắng làm mọi thứ giản đơn đi từ khi còn nhỏ.

Nói về thời thơ ấu, bạn có thể đoán được đồ chơi yêu thích của tôi là gì đấy. Một quả bóng đá, tất nhiên! Và điều đó còn đúng cho đến tận hôm nay.

Thời gian thật đáng nguyền rủa!

Trở lại ngày 17/6/2001, tất cả chúng tôi đều muốn thời gian trôi qua nhanh hơn. Chúng tôi không thể chờ đợi thêm nữa để nghe trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Tôi vẫn có cảm giác bị bong gân bây giờ nếu nghĩ lại những giờ phút đó.

Hôm nay, thời gian lại đến gõ lên vai tôi và nói:

"Chúng ta phải tiếp tục đi thôi. Vào ngày mai, bạn đã là người khác. Phải cởi bỏ quần short và giày đinh, vì bắt đầu từ hôm nay, bạn đã là một người bình thường Bạn không thể thưởng thức mùi của cỏ, mặt trời nhảy nhót trên khuôn mặt hay niềm vui của việc ăn mừng bàn thắng...

Trong vài tháng qua, tôi tự hỏi tại sao mình lại bị đánh thức bởi giấc mơ này. Hãy tưởng tượng bạn là một đứa trẻ có giấc mộng tuyệt đẹp... và rồi mẹ bạn đến đánh thức dậy để đến trường. Bạn muốn tiếp tục mơ, bạn cố gắng lùi lại để tiếp tục hòa vào giấc mơ đó nhưng không bao giờ có thể nữa.

Còn hiện tại đây, không phải mơ, nó là thực tế rồi. Và bản thân tôi không có thể quay lại nữa. Tôi muốn tặng bức thư này cho tất cả các bạn, cho những người trẻ tuổi đã ủng hộ tôi.

Đối với những đứa trẻ hôm qua, họ đã lớn lên trở thành cha mẹ của những đứa con hôm nay, những người có thể hét lên "Tottigol". Tôi nghĩ rằng đối với họ, sự nghiệp của tôi đã trở thành một câu chuyện cổ tích.

Nó sắp vụt qua bây giờ đây!

Tôi đang khoác chiếc áo đó lần cuối cùng!

Tôi sẽ gấp nó lại, mặc dù thật sự chưa sẵn sàng để nói đủ, chắc chẳng bao giờ là đủ.

Hãy tha thứ cho tôi vì đã không dành thời gian trả lời phỏng vấn để làm rõ về tương lai. Nhưng nó đâu phải dễ dàng mà bày tỏ.

Tôi sợ!

Đó không phải là nỗi sợ hãi cảm thấy khi đứng trước khung thành để chuẩn bị thực hiện một quả phạt đền. Lần này, tôi không thể nhìn thấy tương lai như thế nào.

Cho phép tôi sợ hãi!

Lần này, tôi là người cần các bạn và tình yêu mà các bạn luôn cho tôi thấy. Với sự ủng hộ đó, tôi sẽ thành công trong việc bước sang một trang mới và ném mình vào cuộc phiêu lưu tiếp theo.

Bây giờ, đã đến lúc tôi cảm ơn các đồng đội, HLV, giám đốc, chủ tịch và tất cả những người đã đến làm việc cùng tôi.

Gửi lời cảm ơn đến các fan và Curva Sud - những cổ động viên nhiệt thành nhất của AS Roma, những người dẫn đường cho người hâm mộ của đội bóng.

Sinh ra là người Roma và Romanisti là một đặc ân.

Là đội trưởng của đội bóng hôm nay là một vinh dự.

Các bạn đã và sẽ luôn là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không còn cống hiến cho bạn bằng đôi chân nhưng trái tim này sẽ luôn ở đó với bạn.

Bây giờ, tôi sẽ đi xuống cầu thang và vào phòng thay đồ. Nơi này đã chào đón tôi khi còn nhỏ và hiện tại, tôi bước ra khỏi đó như một người đàn ông.

Tôi tự hào và hạnh phúc vì đã cống hiến cho các bạn 28 năm tình yêu này.

Tôi yêu các bạn!"

Một số hình ảnh trong ngày chia tay Totti:

Nước mắt ngập tràn, đồng đội và CĐV chào tạm biệt Hoàng tử thành Rome - Ảnh 3.

Nước mắt ngập tràn, đồng đội và CĐV chào tạm biệt Hoàng tử thành Rome - Ảnh 4.

Nước mắt ngập tràn, đồng đội và CĐV chào tạm biệt Hoàng tử thành Rome - Ảnh 5.

Nước mắt ngập tràn, đồng đội và CĐV chào tạm biệt Hoàng tử thành Rome - Ảnh 6.

Nước mắt ngập tràn, đồng đội và CĐV chào tạm biệt Hoàng tử thành Rome - Ảnh 7.

Nước mắt ngập tràn, đồng đội và CĐV chào tạm biệt Hoàng tử thành Rome - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại