Cú vấp ngã "đẳng cấp" của U20 Việt Nam

Lupo |

Hành trình tại World Cup của U20 Việt Nam cuối cùng đã khép lại sau thất bại trước U20 Honduras.

Lựa chọn… vấp ngã

Nếu gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, chẳng hạn là trận đấu đầu tiên tại World Cup, nhiều khả năng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tìm một cách nhập cuộc khác trước U20 Honduras, nhiều tiền vệ hơn, thận trọng hơn.

Nhưng ở vào thế buộc phải thắng mới giành vé đi tiếp, U20 Việt Nam đã chọn phương án đầy mạo hiểm, với 2 tiền đạo và dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Rất nhanh chóng, người ta nhận ra rằng Honduras thực sự khác biệt với New Zealand. Đội bóng này có thể đã thua 2 trận, nhưng vẫn rất mạnh mẽ, quyết tâm và lì đòn. Bên ngoài đường pitch, HLV Carlos Tabora gào thét chỉ đạo học trò, chẳng xuất hiện chút dấu hiệu buông xuôi.

Trong khi U20 Việt Nam rất vất vả mới đưa bóng đến gần khung thành thì đội bạn chỉ cần một hai đường chuyền đơn giản là có cơ hội dứt điểm.

Cú vấp ngã đẳng cấp của U20 Việt Nam - Ảnh 1.

U20 Honduras vượt trội về nhiều mặt so với U20 Việt Nam.

Thế trận cứ như vậy đảo chiều dần dần. Đội bóng đến từ Caribbean kiểm soát bóng và tạo ra liên tiếp các cơ hội. Còn đoàn quân dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ biết chống đỡ và hi vọng vào kỳ tích xảy ra.

Buồn thay, trong một ngày trời nắng chói chang, chẳng có câu chuyện cổ tích nào được viết lên. U20 Việt Nam nhận 2 bàn thua và chỉ để lại dấu ấn với cú đá trúng cột dọc của Quang Hải.

HLV Hoàng Anh Tuấn liệu có biết Honduras mạnh yếu ra sao? Chắc chắn ông biết rõ. Và nhà cầm quân người Khánh Hòa đã dũng cảm thúc giục các học trò xông lên. Kể cả thất bại này có lẽ cũng đã nằm trong dự tính, ngay từ khi ông Tuấn đưa ra lựa chọn.

Đứng dậy sau cú vấp ngã

Thực tế mà nói, lứa U19-U20 của HLV Hoàng Anh Tuấn ngay từ lần đầu tập trung đã phải sống dưới áp lực quá lớn. Hết bị so sánh với lứa Công Phượng, Xuân Trường, các cầu thủ lại nhận chỉ trích vì lối đá kém "sexy".

Số phận cứ như trêu đùa những Đức Chinh, Quang Hải. Cứ khi nào họ dần dần chiếm được sự tin yêu của khán giả thì lại xảy ra một sự kiến kém vui đẩy 2 bên ra xa nhau. Đó là thất bại 0-6 trước Thái Lan năm 2015 hay trận thua 2-5 trước Australia ngay tại SVĐ Hàng Đẫy.

Nhưng đoàn quân dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn không đầu hàng. Mỗi lần như vậy, họ lại càng cố gắng hơn, kiên cường hơn.

Trên đất Hàn Quốc, đoàn quân áo đỏ trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á giành điểm tại World Cup. Dù vậy, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận những điều còn hạn chế, như thể lực, sức bền, sự bình tĩnh trong các pha xử lý hay mức độ tập trung của từng cầu thủ.

Đầu hiệp một trận đấu với U20 Honduras, Thanh Bình gục ngã sau một pha va chạm rất mạnh. Khi BHL chưa kịp thay người, anh đã giơ ngón tay ra hiệu mình ổn và đứng dậy tiếp tục chiến đấu.

Cú vấp ngã đẳng cấp của U20 Việt Nam - Ảnh 2.

Thanh Bình nói riêng và U20 Việt Nam nói chung đã một trận đấu dũng cảm.

Ít phút sau đó, Bình lại ngã xuống. Lần này, anh buộc phải rời sân. Trên băng ghế dự bị, Thanh Bình đã bật khóc. Với khát khao cháy bỏng ấy, tin rằng cầu thủ sinh năm 1998 sẽ sớm trở lại.

U20 Việt Nam cũng vậy, nếu vẫn giữ được nhiệt huyết như gần 2 năm qua và đầu tư đúng hướng, biết đâu họ lại phá được các cái "dớp" vẫn ám ảnh bóng đá nước nhà bấy lâu nay.

Cú vấp ngã trước U20 Honduras, vì thế, có thể coi là một chặng nghỉ cần thiết cho những cú "nhấn ga" trong tương lai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại