Nước mắt mẹ già của cựu tuyển thủ Quốc gia từng muốn lìa đời vì bệnh tật

Thái Hải |

Cựu tuyển thủ Quốc gia Trần Tấn Thông hiện đang phải chữa trị căn bệnh ung thư thanh quản thông qua sự giúp đỡ của người mẹ già.

Nếu không vì những căn bệnh quái ác như viêm đại tràng, gan và ung thư thanh quản, bóng đá Việt Nam (BĐVN) đã không mất đi một tài năng được đánh giá xuất sắc hơn cả Huỳnh Đức, Minh Chiến. Cựu tuyển thủ Trần Tấn Thông là người chúng tôi muốn nhắc đến trong bài viết này.

Đời không như mơ

Sinh ra, lớn lên trong gia đình có truyền thống bóng đá khi người bố Trần Tấn Anh là HLV Sông Bé thập niên 80, ông Trần Tấn Thông được thừa hưởng những phẩm chất tốt nhất của bố mình. Bén duyên với nghiệp quần đùi áo số từ năm 1986, ông nhanh chóng khẳng định được tên tuổi.

Đỉnh cao sự nghiệp của cựu danh thủ Trần Tấn Thông rơi vào những năm 90, thời điểm ông cùng Sông Bé vô địch giải các đội mạnh toàn miền Nam mùa 1992 và 1994. Với phong độ cao, cùng khả năng săn bàn toàn diện, ông đoạt được danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 1993, có 11 lần xé toang mảnh lưới đối phương chỉ trong 7 trận đấu.

Phong độ ấn tượng với những thành tích có được cùng Sông Bé giúp cựu danh thủ Trần Tấn Thông lọt vào mắt xanh của HLV Karl-Heinz Weigang. Ông được HLV người Đức điền tên vào danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 1995 ở Chiang mai, Thái Lan.

Nước mắt mẹ già của cựu tuyển thủ Quốc gia từng muốn lìa đời vì bệnh tật - Ảnh 1.

Tiền đạo Trần Tấn Thông thời còn khoác áo Sông Bé thi đấu giải A1 Quốc gia. Ảnh: Quốc Cường.

"Thời đó, BĐVN có nhiều tiền đạo giỏi như Huỳnh Đức, Minh Chiến, Quốc Cường... Nhưng nếu không bị bệnh viêm đại tràng, tôi nghĩ mình có thể cạnh tranh vị trí với các đồng đội", ông Trần Tấn Thông chia sẻ với giọng hơi tiếc nuối.

"Phải thẳng thắn thừa nhận, Tấn Thông là tài năng hiếm của BĐVN. Thời đó, Thông và Minh Chiến là hai tiền đạo hay nhất sau thời của anh Cao Cường. Nếu không bị căn bệnh viêm đại tràng, cậu ta còn tiến xa hơn nữa", Cựu thuyền trưởng Becamex Bình Dương ông Mai Ngọc Khoa chia sẻ về lớp đàn em.

Nước mắt người mẹ già

Kể từ khi phát hiện mình bị ung thư thanh quản cuối năm 2014, cuộc sống, công việc và gia đình của cựu tiền đạo Trần Tấn Thông đảo lộn hoàn toàn. Không còn khoản thu nhập hằng tháng dựa vào công tác đào tạo trẻ, tiền ăn uống và chữa trị bệnh của ông nhờ hết vào vợ và người mẹ già năm nay đã 75 tuổi.

"Mẹ chăm sóc cho con là điều bình thường, nhưng từ khi Thông bị căn bệnh ung thư thanh quản, nhiều đêm tôi không ngủ được, cầu trời cho con mau khỏi bệnh. Mỗi khi nhìn Thông đau đớn chịu đựng, tôi chỉ mong được gánh bớt nỗi đau cho con.

Có lần, vì vết thương hành hạ, đau quá không chịu nổi, Thông tự chích điện vào chân kết liễu cuộc đời để mẹ và vợ con không còn phải khổ nữa. Không hiểu sao nó không mất dù điện đã giật co người, sau đó gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Giờ tôi chỉ mong có được thật nhiều tiền đề chăm lo chữa bệnh cho con, cầu trời phật mong nó mau sớm khỏi bệnh. Nhiều lúc nhìn vợ nó trốn chồng khóc, tôi thật sự cầm lòng không được", bà Phan Thị Kim Cúc, mẹ ruột của cựu danh thủ Trần Tấn Thông chia sẻ trong nước mắt.

Nước mắt mẹ già của cựu tuyển thủ Quốc gia từng muốn lìa đời vì bệnh tật - Ảnh 2.

Người mẹ già hằng ngày vẫn nguyện cầu cho con trai mau hết bệnh. Ảnh: Tuấn Duy.

Nghĩa tình đồng đội

Trần Tấn Thông là người sống có tình nghĩa, từng thi đấu nhiều đội bóng như Sông Bé, Ninh Thuận, Cảng Sài Gòn và Quảng Ngãi.

Thế nên, khi hay tin ông mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, nhiều cựu tuyển thủ, bạn bè từng cùng chung tay tổ chức hai trận đấu từ thiện, quyên góp tiền để giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn của cựu danh thủ này.

Những cựu cầu thủ Sông Bé cũ như Mai Ngọc Khoa, Văn Dũ, Văn Khanh hay những lớp đàn em ở đội Bình Dương hiện tại như Văn Hải, Anh Đức, Công Vinh đã tổ chức được hai trận đấu từ thiện, quyên góp số tiền gần 300 triệu đồng cho ông Trần Tấn Thông.

Bên cạnh đó, đội cựu sinh viên TP.HCM, cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn, cùng những đồng đội một thời cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên và gửi tiền giúp cho ông có thêm động lực, tài chính để chống chọi lại căn bệnh ung thư thanh quản.

Nước mắt mẹ già của cựu tuyển thủ Quốc gia từng muốn lìa đời vì bệnh tật - Ảnh 4.

Nghệ sỹ hài Việt Anh, đại diện đội bóng Cựu sinh viên TP.HCM trao tiền giúp đỡ cho Trần Tấn Thông. Ảnh: SGGP.

"Là đồng đội của Tấn Thông khi còn thi đấu, sau đó lại làm HLV của Thông nên tôi biết hoàn cảnh của gia đình cậu ta rất khó khăn, tiền viện phí và cuộc sống hằng ngày đều do một mình mẹ già chăm lo tất cả.

Xuất phát từ những lý do trên, tôi từng gom anh em cựu cầu thủ Sông Bé cũ và Bình Dương hiện tại tổ chức trận đấu từ thiện, hai trận đấu gần được 300 triệu cho Thông chữa bệnh. Lúc này giúp mới ý nghĩa, nay mai hữu sự giúp cũng đã muộn", ông Mai Ngọc Khoa trải lòng.

Cựu tuyển thủ Trần Tấn Thông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại