*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nước lũ dâng cao từ chiều 27/10 đến nay khiến nhiều gia đình ở huyện Lệ Thuỷ có người thân qua đời nhưng không thể tổ chức an táng.
Đi mua xăng, bị lật đò, người đàn ông ở Quảng Bình may mắn đu vào được cột điện, cố gắng bám trụ suốt 12h đồng hồ và được cứu sống.
Cố gắng di chuyển tài sản bằng đò để tránh nước lũ dâng cao, nhưng gặp dòng nước chảy xiết, đò lật cuốn trôi người đàn ông ở Quảng Bình.
Trong đêm, lực lượng chức năng đã tiếp cận khu vực nước lũ dâng cao, cố gắng đưa người dân đến nơi an toàn.
Người đàn ông cõng con nhỏ trên vai, dùng một tay giữ lấy cháu bé và mò mẫm đi trên đường khi nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến nhiều người thót tim.
Rất nhiều hộ dân tại khu dân cư hẻm 789, tỉnh lộ 43 phường Tam Bình (TP Thủ Đức, TP.HCM) đã phải sống trong cảnh nước ngập trường kỳ suốt 2 năm qua bất kể nắng gắt hay mưa lớn.
Mặc dù đã được giải cứu sau nhiều ngày mắc kẹt giữa dòng sông nhưng anh Thắng vẫn không ngờ mình có thể sống sót.
Hi vọng mọi người cẩn thận hơn chút, để mỗi món đồ đến tay đồng bào đều thiết thực và dùng được.
Sau bão số 4, lũ lụt đang bủa vây người dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và TT-Huế. Tại “Làng du lịch tốt nhất thế giới” xã Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) đã có hơn 400 ngôi nhà bị ngập sâu trong biển nước; một tàu hàng cùng 6 thuyền viên bị nước lũ cuốn trôi.
Nước lũ ồ ạt đổ về khiến 600 hộ dân ở tỉnh Quảng Bình bị ngập nặng, chia cắt nhiều bản làng.
Đó là câu nói xót xa của con gái anh Nguyễn Văn Thi, tình nguyện viên tử vong do lật thuyền khi cứu trợ ở Yên Bái.
Trong khi tham gia cứu trợ người dân bị cô lập, thuyền của đoàn anh Nguyễn Văn Thi bị lật úp. Người đàn ông bơi như rái cá, sống nhờ sông nước mấy chục năm đã ra đi trong một tình huống ngặt nghèo...
Tâm điểm