Nữ tác giả Úc sát hại dã man thanh niên 18 để tìm “khoái cảm giết người”

Anh Phạm |

Jemma Victoria Lilley là tác giả của cuốn sách viết về một tên sát nhân hàng loạt. Theo tòa án, cô ta luôn tò mò và mong muốn được trải nghiệm những khoái cảm khi giết người.

Mới đây, tại tòa án tối cao Tây Úc đã diễn ra phiên xét xử 2 bị cáo Jemma Victoria Lilley (26 tuổi) và Trudi Clare Lenon (43 tuổi) - hung thủ sát hại Aaron Pajich (18 tuổi).

Vụ việc xảy ra vào tháng 6/2016, từng gây chấn động nước Úc vì những tình tiết man rợ và sở thích đáng sợ của nữ sát nhân trẻ tuổi.

Cái chết thảm của chàng thanh niên 18 tuổi

Theo tòa án, Jemma Victoria Lilley là tác giả của cuốn sách viết về một tên sát nhân hàng loạt. Cô ta luôn tò mò và mong muốn được trải nghiệm những khoái cảm và phấn khích khi giết người.

Vì vậy, tháng 6/2016, Trudi Clare Lenon đã dụ dỗ Aaron Pajich - một thanh niên mắc chứng tự kỷ tới một căn nhà vùng ngoại ô thành phố Perth. Tại đây, Jemma Victoria Lilley chuẩn bị sẵn những "đồ nghề" cần thiết để giết hại thanh niên này.

Khoảng 10 ngày sau khi Aaron tử vong, cảnh sát đã tìm đến nhà Lilley. Qua các camera CCTV, cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân được chôn trong sân sau nhà Lilley.

Theo nhận định của Công tố viên Mactaggart, thi thể nạn nhân được cất giấu một cách rất "nghiệp dư".

Hung thủ chỉ quấn đầu nạn nhân bằng màng bọc thực phẩm, rồi bọc nạn nhân trong một tấm bạt. Sau đó, Lilley chôn Aaron Pajich dưới lớp gạch đá và bê tông.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân đã bị siết cổ và đâm nhiều nhát cho đến chết.

Nữ tác giả Úc sát hại dã man thanh niên 18 để tìm “khoái cảm giết người” - Ảnh 1.

Aaron Pajich bị sát hại vì siết cổ và nhiều vết đâm

Sở thích đáng sợ và căn phòng bí mật của nữ tác giả trẻ

Sau khi chôn Aaron Pajich, Lilley kể lại chi tiết hành vi giết người của mình cho một đồng nghiệp tại siêu thị bằng giọng nửa đùa, nửa thật.

Người đồng nghiệp của cô ta vẫn nghĩ đó chỉ là một câu chuyện trong cuốn sách mới của nữ tác giả. Lilley cũng nhắn tin cho đồng phạm của mình với nội dung: "Điều đó thật tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm những cảm giác này…Tôi thấy mình như vừa được khai sáng ấy".

Tại nhà của Lilley, cảnh sát còn phát hiện một căn phòng bí mật. Căn phòng được che phủ bằng những tấm bạt xanh, và hai ô cửa sổ đều bị sơn đen để người ngoài không thể nhòm ngó vào bên trong.

Tại đây, cảnh sát thu được một hộp dụng cụ, một bộ dao, một cuốn sách về các phương thức tra tấn, và một nhúm tóc tối màu. Tuy nhiên, họ không tìm được dấu vết máu của nạn nhân trên sàn gạch.

Theo điều tra của cảnh sát, Lilley là khách quen của tiệm băng đĩa do bà Angela McKibbin làm quản lí.

Xuất hiện tại tòa với tư cách người làm chứng, bà McKibbin nói rằng nữ tác giả Lilley thường xuyên thuê các đầu phim kinh dị và sát nhân hàng loạt.

Trong một cuộc đối thoại vào khoảng cuối hè năm 2013, Lilley nói với bà nguyện vọng được "thử tự tay giết người trước khi tròn 25 tuổi".

Công tố viên Mactaggart nhận định, Lilley giết người không phải vì tư thù cá nhân mà chỉ để "tìm kiếm khoái cảm và cảm giác phấn khích khi giết người".

Tuy nhiên, cả Jemma Victoria Lilley và Trudi Clare Lenon đều khẳng định không sát hại nạn nhân. Lenon cho biết chỉ chứng kiến và giúp dọn dẹp hiện trường, trong khi Lilley chối bỏ mọi cáo buộc của tòa.

Dự kiến phiên tòa tiếp sẽ diễn ra trong vòng 5 tuần tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại