Nữ sinh trường dược bỗng mất tích bí ẩn

Hoàng Hải |

Nghe tin con gái đi Hà Nội, bỏ kỳ thi, ông Căn đã gọi điện cho con và xuống trường tìm gần 1 tuần qua nhưng không có thông tin gì.

Ngày 3/11, ông Nguyễn Văn Căn (SN 1973, ở Tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, con gái ông là Nguyễn Thị Phương Mai (SN 1997, học trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương) mất tích bí ẩn gần một tuần nay, gia đình liên lạc nhiều lần với Mai nhưng không được.

Cụ thể, theo ông Căn, Mai thuê trọ và ở cùng với một bạn gái cùng quê Mộc Châu, Sơn La tại TP. Hải Dương. Hàng ngày, Mai vẫn đến trường học bình thường.

Ngày 27/10, bạn cùng phòng từ quê xuống Hải Dương thì không thấy Mai ở phòng. Sau đó ít giờ, người bạn này nhận được tin nhắn của Mai với nội dung: "Tớ đi chơi ở Hà Nội có việc không về được. Kỳ thi đợt này xin thi đợt sau".

"Sau khi biết tin, gia đình chúng tôi xuống Hải Dương hỏi thông tin và tìm kiếm con gái nhưng không có kết quả. Sáng 2/11, gia đình chúng tôi đã làm đơn trình báo vụ việc lên Công an TP. Hải Dương", ông Căn nói.

Theo ông Căn, gia đình ông gọi vào điện thoại của Mai nhưng tắt máy. Trước thời điểm mất tích, Mai vẫn thường xuyên liên hệ với gia đình, không có biểu hiện gì lạ.

"Đối với chúng tôi, Mai là đứa con ngoan trong gia đình, học hành rất chăm chỉ. Hiện tại, Mai cũng chưa có bạn trai. Vì vậy, khi Mai mất tích bí ẩn gia đình chúng tôi rất lo lắng", ông Căn cho hay.

Lãnh đạo Công an TP. Hải Dương cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo vụ việc Mai mất tích của gia đình ông Căn. Công an đang phối hợp với gia đình nữ sinh tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại