Nữ sinh lập kỉ lục chơi thành thạo 18 môn thể thao: Động lực đến từ người mẹ mắc ung thư

Lan Chi |

'Mẹ không khóc, không dặn dò em bất cứ điều gì trước lúc đi xa, ý là mẹ không chấp nhận bỏ cuộc đầu hàng số phận', nữ sinh Bảo Ngân (SN 2004) nghẹn ngào nói.

Kỉ lục gia tuổi 18

Tháng 3/2022, tại buổi lễ trao kỷ lục do Hội Kỷ lục gia Việt Nam tổ chức, trong hàng ngũ những kỉ lục gia nổi tiếng như anh em Quốc Cơ-Quốc Nghiệp, kình ngư Ánh Viên, có một cô bé 18 tuổi. Em hiện đang theo học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM. 

Vóc dáng bé nhỏ, Bảo Ngân bước thoăn thoắt lên bục nhận kỷ lục “Học sinh cấp THPT chơi thành thạo nhiều môn thể thao nhất, đạt các thành tích trong các hội thi cấp Quận, Thành phố”. 

Ít ai biết được rằng, hơn 10 năm trước, Bảo Ngân vẫn là cô bé ốm yếu, bé nhỏ, hay bệnh vặt. Và, người mẹ vừa qua đời của em đã để lại cho em một nghị lực sống tuyệt vời, ngay cả những ngày bà yếu ớt trên giường bệnh. 

Nữ sinh lập kỉ lục chơi thành thạo 18 môn thể thao: Động lực đến từ người mẹ mắc ung thư - Ảnh 1.

Nữ sinh Bảo Ngân

Bảo Ngân cho biết: "Mình là người con duy nhất trong gia đình. Từ bé, mình vốn đã thấp bé, nhẹ cân và liên tục ra vào bệnh viện vì những trận ốm. Chính bố là người dắt tay mình đến lớp võ đầu tiên. Lúc đó, mình chỉ ngóng trông ra ngoài cửa sổ và muốn được về nhà. Nhưng dần dần, sự kiên trì của bố đã khiến mình cố gắng, mình yêu thể thao hơn. Sau mỗi giờ học, bố cùng mình chạy bộ, tập võ, chơi cầu lông... 

Mình nghĩ, điều tuyệt vời nhất trên đời mà mình có được là bố mẹ. Bố chưa bao giờ áp lực chuyện học hành, điểm số mà chỉ muốn mình trở thành một đứa trẻ khỏe mạnh, hạnh phúc. Bố cổ vũ mình học lướt ván, chơi cờ vua... Tình yêu đối với thể thao cũng từ đó mà nhen nhóm".

Hiện tại, Bảo Ngân đã có thể chơi thành thạo 18 môn thể thao: Bóng đá, taekwondo, vovinam, bơi, cờ tướng, cầu mây, bóng bàn, cầu lông, chạy cự ly ngắn, chạy bền, bắn súng quân dụng, bắn súng hơi, leo tường, leo núi, patin, trượt băng, cưỡi ngựa và tennis. 

Nữ sinh lập kỉ lục chơi thành thạo 18 môn thể thao: Động lực đến từ người mẹ mắc ung thư - Ảnh 2.

Đối với cô bạn, hành trình đó có nhiều nấc thang phải chinh phục bằng mồ hôi, thời gian, công sức và cả sự nhẫn nại bền bỉ. "Nhiều lúc tập luyện bị chấn thương, mình đau lắm và khóc rất nhiều. Mình vốn dĩ đã thấp bé hơn các bạn cùng trang lứa. Có những lúc, mình mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc nhưng bố luôn bên cạnh để động viên.

Bố cho rằng học sinh ngoài giờ không phải đi học thêm mà chỉ có làm bài tập về nhà (nếu có), chơi thể thao và rèn luyện kỹ năng sống. Hai cha con cùng học, cùng chơi thể thao từ những môn đơn giản cho đến phức tạp. Bố tin khi mình biết nhiều môn thể thao càng tốt vì mỗi môn có một thế mạnh riêng và đều bổ ích cho thể lực và trí tuệ, ngoài ra còn cho mình thêm cơ hội giao lưu kết bạn", Ngân tâm sự. 

"Mẹ đã kiên cường đến cuối cùng"

Ngoài thành tích thể thao, Bảo Ngân cũng đã từng tham dự nhiều kì thi Toán, tiếng Anh... trong và ngoài nước. Trong suốt hành trình đó, phía sau lưng cô nữ sinh là bóng dáng của người mẹ hiền hậu, có nghị lực sống tuyệt vời. 

Nữ sinh lập kỉ lục chơi thành thạo 18 môn thể thao: Động lực đến từ người mẹ mắc ung thư - Ảnh 3.

Mẹ là người đồng hành với Ngân trong các cuộc thi

Mẹ Bảo Ngân phát hiện bị ung thư cuống phổi vào tháng 4/2019. Sau 2 năm chống chọi với bệnh tật, mẹ em đã qua đời. 

"Mình còn nhớ năm 2017, mẹ cùng em đi Campuchia thi toán IJMO lần thứ nhất, được tham quan Angkor Wat. Khi lên đến bậc thang dốc đứng, bậc thì bé xíu thì mẹ đã dắt mình từng bước một. Hai mẹ con lần mò lên được đến hết dốc nhìn lại mới thấy sợ.

Mỗi khi đi thi mình đều yên tâm có mẹ ngồi ngoài chờ, chắc chắn rằng thi xong sẽ có mẹ đón với một nụ cười ấm áp cho dù mình làm bài tốt hay không. Mẹ em luôn động viên và tin tưởng mình dẫu thành công hay thất bại.

Những ngày mẹ chống chọi với ung thư, mình đã ở bên cạnh. Mẹ không khóc, không kêu ca than vãn 1 lần nào, kiên cường đến phúc cuối cùng. Trước khi đi xa, mẹ cũng chẳng dặn dò bất kì điều gì, ý là mẹ không chấp nhận bỏ cuộc đầu hàng số phận.

Nghị lực đó đã làm mình thương mẹ nhiều hơn rất nhiều. Bây giờ, mỗi khi thành công hay thất bại mình đều nhớ đến mẹ, nhớ đến hình ảnh kiên cường của mẹ lúc bệnh tật, đó là động lực để mình vượt qua khó khăn thách thức", Bảo Ngân tâm sự.

Nữ sinh lập kỉ lục chơi thành thạo 18 môn thể thao: Động lực đến từ người mẹ mắc ung thư - Ảnh 4.

Bảo Ngân từng đạt nhiều thành tích về toán và tiếng Anh

18 tuổi, Bảo Ngân đã có những niềm tự hào của riêng mình. Đó là khi trở thành học sinh của một trong những trường chuyên hàng đầu TP.HCM, là bằng khen của hội kỉ lục gia, là những lần vượt qua chính bản thân mình.... 

Và trong giấc mơ mỗi đêm dài, Ngân vẫn luôn thấy bóng hình của mẹ. Chắc hẳn, mẹ vẫn đang mỉm cười nơi chín suối khi thấy con gái thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại