*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nghe lệnh bắt, bà Hiền nói: "Tôi có gì liên quan mà bắt. Tôi không buôn ma túy". Sau đó bà này vẫn chấp hành - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng kể lại.
Theo tin từ báo Bảo vệ pháp luật, bị can Bùi Văn Công đã thành khẩn khai báo sau thời gian dài ngoan cố đối phó.
Theo quan điểm của luật sư nếu cố ý tung tin đồn thất thiệt nhằm gây thiệt hại đến danh dự, nhân phẩm hoặc uy tín của cá nhân, tổ chức... có thể bị xử lý hình sự về tội vu khống.
Bùi Kim Thu khai nhiều lần chứng kiến cảnh nạn nhân bị cưỡng hiếp, kêu cứu trong vô vọng.
Qua lời khai của các đối tượng, quá trình bọn chúng bắt giữ Cao Mỹ D. tại nhà Bùi Văn Công thì chính Thu đã bón cơm cho nạn nhân ăn.
Mặc dù đã 4 ngày trôi qua nhưng Vì Văn Toán, kẻ cầm đầu vụ sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ D. vẫn tỏ ra lì lợm và chưa chịu khai báo gì.
Trước Tết Nguyên đán 2019, Vì Văn Toán có ý đồ muốn bắt giữ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. nhằm chiếm đoạt tài sản nên đã liên hệ với đồng bọn để thực hiện hành vi phạm tội.
Bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên liên tục nhận những tin nhắn gạ gẫm cúng vong trong vài ngày gần đây.
Mặc dù đã bị bắt nhưng cả 2 vợ chồng Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu đều ngoan cố, có nhiều thủ đoạn đối phó với công an.
Nhìn thấy Phạm Văn Nhiệm giở trò đồi bại với nữ sinh D. ngay trong phòng ngủ, Thu chỉ càu nhàu: "Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao!".
Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tại cơ quan công an, 7 đối tượng nam giới khai nhận nhiều lần hãm hiếp nữ sinh D. trên thùng xe tải của Công.
Theo quan điểm của luật sư, ngoài việc Công an tỉnh Điện Biên khởi tố Thu về tội "Không tố giác tội phạm" thì người đàn bà này có thể đối diện với nhiều tội danh khác.