Nữ sinh có visual đáng chú ý nhất ngày nhập học VinUni: Từng bỏ học bổng du học 200.000 USD, học trường nghìn tỷ vẫn chia nhau suất cơm 30.000 đồng

VŨ TRỊNH - DESIGN: JORDY |

Cô nàng xinh xắn này đang nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi tài năng của mình.

Vin University, ngôi trường đại học đáng mơ ước của bất kỳ học sinh, sinh viên nào vừa tuyển sinh và khai giảng khóa đào tạo đầu tiên, đánh dấu cột mốc mới quan trọng của ngôi trường mang đẳng cấp giáo dục quốc tế ngay tại Việt Nam.

Được biết, năm học 2020-2021, VinUni tuyển 260 tân sinh viên với 7 ngành học trong tổng số 4.500 đơn xét tuyển. Tất cả đều là những gương mặt ưu tú khắp mọi miền tổ quốc, đạt nhiều thành tích đáng nể trong học tập.

Theo thống kê, điểm trung bình cuối cấp THPT của các sinh viên trong trường tương đương top 2,5% toàn quốc. Điểm IETLS trung bình 7.15, điểm SAT trung bình đạt 1411, nằm trong top 5% thế giới. Gần 20% sinh viên là chủ nhân các giải Olympic quốc gia, quốc tế, các kỳ thi uy tín và 100% sinh viên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng như các dự án cộng đồng.

Trong ngày nhập học, dân tình nháo nhào về sự xuất hiện của một nữ sinh với gương mặt sáng, đôi mắt đầy khí chất và mái tóc gợn xoăn nhẹ cực kỳ thu hút. Theo dự đoán của nhiều người, cô gái này hẳn cũng sở hữu bảng thành tích "chất lừ" và thật vậy, sau khi info cô nàng được tìm ra, cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì đằng sau ngoại hình xinh đẹp, nữ sinh này còn là một học bá với vô số thành tích nổi trội.

Nữ sinh có visual đáng chú ý nhất ngày nhập học VinUni: Từng bỏ học bổng du học 200.000 USD, học trường nghìn tỷ vẫn chia nhau suất cơm 30.000 đồng - Ảnh 1.

Học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, được trường ở Mỹ hỗ trợ 200.000 USD học phí cho 4 năm học nhưng quyết định nhận học bổng 80% của VinUni

Được biết, chủ nhân của loạt ảnh ấn tượng này là Khánh Linh, sinh năm 2001, cựu học sinh chuyên Anh ở tỉnh Quảng Bình. Cô gái này là cái tên quen thuộc ở các cuộc thi học sinh giỏi các cấp và đoạt vô số giải thưởng như giải nhất hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh, huy chương bạc Tiếng Anh trên mạng cấp quốc gia và giải khuyến khích học sinh giỏi Tiếng Anh cấp quốc gia.

Khánh Linh được VinUni tài trợ 80% học phí trong suốt 4 năm học sau khi cô nàng trải qua 2 vòng tuyển chọn khắt khe, trong đó vòng 1 là đánh giá thành tích học tập và hoạt động ngoại khoá, vòng 2 là phỏng vấn với giáo sư.

Cô bạn tâm sự: "Mình nộp hồ sơ vào tháng 4, gần đợt tuyển cuối cùng của trường nên khá lo lắng vì trước đấy mình có biết nhiều bạn xuất sắc và tài năng đỗ vào trường. Tuy vậy, mình nhận được sự hỗ trợ về mặt tinh thần từ bố mẹ, bạn bè, và thầy cô nên cũng đỡ phần nào!"

Nữ sinh có visual đáng chú ý nhất ngày nhập học VinUni: Từng bỏ học bổng du học 200.000 USD, học trường nghìn tỷ vẫn chia nhau suất cơm 30.000 đồng - Ảnh 2.

Tuy có trong tay nhiều danh hiệu lớn thế nhưng nữ sinh 10x cho biết, để bước chân trở thành một sinh viên của ngôi trường nghìn tỷ, ngoài thành tích học tập, hội đồng thẩm định còn xét mỗi thí sinh ở nhiều mặt bao gồm 5 phẩm chất là E: Empathy (khả năng thấu cảm); X: Exceptional Capability (chuyên môn vượt trội) ; C: Creativity (sáng tạo); E: Entrepreneurial Mindset (tư tưởng khởi nghiệp) và L: Leadership Spirit (tinh thần lãnh đạo).

Nữ sinh tin rằng mình đã thể hiện được tiềm năng phát triển của bản thân qua các hoạt động ngoại khóa, bài luận, và cách suy nghĩ của mình. Do đó, VinUni đã trao cơ hội cho Khánh Linh là 1 trong 260 sinh viên xuất sắc khóa đầu tiên của trường, cuối cùng cô nàng đã lựa chọn theo học ngành Quản trị kinh doanh.

Nữ sinh đến từ Quảng Bình tâm sự thêm, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô bạn không đăng ký vào một trường đại học công lập nào cả mà dành 1 năm để gap year trước khi quyết định trở thành tân sinh viên trường VinUni. Trong một năm đó, cô bạn đã tích lũy cho mình nhiều bài học thú vị và tự tạo cho mình những cơ hội lớn.

Khánh Linh đã nộp hồ sơ vào các trường đại học Mỹ và có trúng tuyển một số trường và dự định theo học trường Dickinson College (Hoa Kỳ) với học bổng 50.000 USD/năm (tương đương 200.000 USD cho toàn khóa học hệ 4 năm). Tuy vậy, sau khi tìm hiểu về VinUni, Khánh Linh tin môi trường ở đây sẽ giúp bạn phát triển tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần tiên phong nên đã không chần chừ mà nhập học ngay.

Nữ sinh có visual đáng chú ý nhất ngày nhập học VinUni: Từng bỏ học bổng du học 200.000 USD, học trường nghìn tỷ vẫn chia nhau suất cơm 30.000 đồng - Ảnh 3.

Cuộc sống sinh viên không "Rich Kids" như lời đồn: Học VinUni vẫn chia nhau phần cơm 30.000đ

Sau khi nhập học và khai giảng khóa I, cô bạn đang tận hưởng những ngày đầu tiên là một sinh viên xa nhà. Cũng như bao sinh viên khác, cô bạn phải tự lập tất cả mọi thứ và sống cuộc sống không có gia đình kề bên. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ, song Khánh Linh đang từng bước làm quen với mọi thứ và cảm thấy rất hứng thú.

Cô nàng tâm sự: "Sau hơn một tuần trở thành tân sinh viên, mình cảm thấy ở đại học bản thân mình phải tự lập hơn nhiều so với lúc mình còn là một học sinh THPT, khối lượng bài tập tuy có nhiều hơn nhưng vì được tập trung vào ngành học của mình nên cũng không bị quá sức. Điều mình thích nhất ở VinUni là tất cả học sinh của năm đầu đều ở trong kí túc xá nên chỉ trong thời gian ngắn mình đã làm quen được rất nhiều bạn mới, những người sẽ đồng hành với mình trong suốt thời gian còn lại ở đại học."

Nữ sinh có visual đáng chú ý nhất ngày nhập học VinUni: Từng bỏ học bổng du học 200.000 USD, học trường nghìn tỷ vẫn chia nhau suất cơm 30.000 đồng - Ảnh 4.

VinUni sở hữu cơ ngơi hoành tráng bậc nhất trong hệ thống các trường học tại Việt Nam, do đó dễ nhận thấy không ít lời đồn thổi, bàn tán về chi phí học tập của ngôi trường, nhiều người còn cho rằng đây chính là ngôi trường dành cho hội "rich kids" thế hệ mới. Tuy vậy, Khánh Linh cho rằng, ý kiến trên không khách quan và chưa đánh giá đúng về các sinh viên của trường.

Bởi lẽ, để đặt chân vào cánh cửa của ngôi trường này đòi hỏi cá nhân đó phải xuất sắc vượt qua 2 vòng tuyển chọn mới được nhận vào trường nên tài chính không phải là điều kiện tiên quyết. Thêm vào đó, nhà trường có chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính cho học sinh để không khiến học phí là lý do cản trở việc học của sinh viên. Cô bạn chia sẻ: "Mấy hôm trước mình với bạn cùng phòng còn chia nhau một suất cơm 30.000đ để tiết kiệm, rồi có hôm không ăn hết phần thức ăn mình với bạn còn gói về phòng để bữa sau ăn với mì tôm."

Bí quyết học tập là vạch ra mục tiêu cần làm, có kế hoạch học lên Thạc sĩ

Để đạt được thành tích ấn tượng trong suốt những năm học phổ thông và có tấm vé thẳng tiến vào đại học, cô nàng cũng có những bí quyết riêng cho mình. Theo đó, Khánh Linh thường vạch ra các mục tiêu mình cần làm, vì thời gian không có nhiều nên bạn dựa vào các mục tiêu đó để ưu tiên một số môn học và hoạt động cụ thể vào các khoảng thời gian nhất định.

Riêng môn Tiếng Anh, nữ sinh này cố luyện tập nó nhiều nhất có thể bằng cách nói chuyện với các bạn bằng tiếng Anh và chăm làm bài tập. Ngoài các tài liệu trên lớp và sách giáo khoa thì Linh còn tham khảo thêm các nguồn học khác để mở rộng hiểu biết của mình.

Nữ sinh có visual đáng chú ý nhất ngày nhập học VinUni: Từng bỏ học bổng du học 200.000 USD, học trường nghìn tỷ vẫn chia nhau suất cơm 30.000 đồng - Ảnh 5.

Ngoài thời gian học trên lớp, Khánh Linh thường dành thời gian cho những sở thích cá nhân trong đó xếp hàng đầu là đọc sách và xem phim tiếng Anh. Ngoài ra, cô bạn còn tham gia hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc (Model United Nations - MUN).

Đây là hoạt động mà ở đó người tham gia, còn gọi là đại biểu, sẽ đóng vai đại diện của các quốc gia để tranh biện, thảo luận về quan điểm của nước mình cũng như tìm ra giải pháp cho các vấn đề xã hội. Trong khi đó chủ tọa sẽ là người điều hành buổi họp và giúp đỡ đại biểu trong quá trình trước buổi họp cũng như sau buổi họp bằng cách viết các tài liệu hướng dẫn cũng như đưa ra lời nhận xét để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho mọi người.

Nhờ tham gia tích cực vào hoạt động trên trong 1 năm gap year mà Khánh Linh cải thiện rõ rệt kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói tiếng Anh cũng như kiến thức xã hội. Thêm nữa, cô nàng còn khiến dân tình trầm trồ vì tự tập chơi đàn ukulele.

Tuy chỉ mới bước chân vào đại học được một thời gian ngắn nhưng nữ sinh Quảng Bình đã có những kế hoạch dài hạn cho tương lai. Cô bạn cho biết, sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm thêm một vài năm để tích lũy kinh nghiệm, xây dựng các mối quan hệ và tạo nền tảng cho bản thân rồi học lên Thạc sĩ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại