Nữ sinh cấp 3 bị bạn học “thiêu sống” 10 năm trước, giờ có ngoại hình gây ngỡ ngàng và bài học dành cho bố mẹ khi có con 'yêu sớm'

BOB V |

Vụ "thiêu sống" nữ sinh đã khiến cô gái chịu nhiều thương tật, tất cả tội ác đều do một tay nam sinh cùng trường gây nên.

Ngày 17/9/2011, Chu Diên, 16 tuổi, một nữ sinh trung học ở TP. Hợp Phi, An Huy, Trung Quốc như thường lệ tan trường và ghé vào hàng phở lạnh yêu thích. Sau khi thưởng thức xong, nữ sinh đang trên đường từ tiệm phở lạnh về nhà thì cảm thấy có ai đang theo dõi mình. Vừa chuẩn bị ngoái đầu ra phía sau, cô gái bỗng thấy Đào Nhữ Khôn, một nam sinh cùng trường đi tới. Chu Diên liền hỏi nam sinh kia đang làm gì, chưa kịp dứt lời thì mùi xăng nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô bé.

Trong phút chốc, chưa kịp làm gì hết, khắp người nữ sinh trở thành một ngọn đuốc sống. Lúc này, cơn đau đớn dường như đang len lỏi dần trong cơ thể nhỏ bé của Chu Diên, em hét lên một cách tuyệt vọng giữa đường. Một người phụ nữ đang nấu ăn trong một hàng quán nghe tiếng kêu cứu liền chạy ra ngoài, khi thấy cảnh tượng trước mắt, chị nhanh tay tìm một chiếc chăn trùm lên người nữ sinh, cố gắng dập lửa và tìm cách gọi hỗ trợ từ xe cấp cứu.

Chỉ vài phút, Chu Diên đã ngất lịm xuống đất, chỉ kịp nhìn quần áo, thân thể mình bốc cháy và rướm máu qua tấm gương từ một cửa hiệu.

Nữ sinh cấp 3 bị bạn học “thiêu sống” 10 năm trước, giờ có ngoại hình gây ngỡ ngàng và bài học dành cho bố mẹ khi có con yêu sớm - Ảnh 1.

Chu Diên được các bác sĩ giám định thương tật với tỷ lệ bỏng trên cơ thể chiếm đến 82%, nặng nhất là mặt, cổ và tai. Nữ sinh cũng bị bỏng đường hô hấp, mất hoàn toàn một phần tai trái và có nguy cơ bị hạn chế chức năng ở tay. Nữ sinh được giám định gặp nhiều biến chứng và có thể sẽ là người khuyết tật suốt đời.

Đến ngày thứ 10, nữ sinh mới tỉnh lại. Khi ấy, dư luận lại có phản ứng ngược đời là hướng búa rìu về Chu Diên. Họ cho rằng, đó là hậu quả mà cô gái này nhận lấy vì đã lừa dối người yêu của mình, tức Đào Nhữ Khôn - con của một quan chức cấp cao, cũng là người gây ra thảm kịch.

Nữ sinh cấp 3 bị bạn học “thiêu sống” 10 năm trước, giờ có ngoại hình gây ngỡ ngàng và bài học dành cho bố mẹ khi có con yêu sớm - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sự thật không phải như thế. Bố mẹ Chu Diên cho biết thực tế con gái mình thường bị quấy rối bởi Đào Nhữ Khôn, vì chuyện này mà họ quyết định chuyển trường cho con. Đôi vợ chồng có cả bằng chứng về những bức thư tay do chính hung thủ của vụ thảm kịch viết cho con gái. Tuy nhiên, những "anh hùng bàn phím" vẫn thêu dệt câu chuyện cho rằng nữ sinh là cô gái vô lương tâm, phản bội,...

Giai đoạn điều trị những vết bỏng của Chu Diên sau đó là một quá trình hết sức đau đớn. Đã có lần nữ sinh muốn nhảy lầu tự tử khi nhìn thấy cơ thể biến dạng của mình nhưng thậm chí cô còn không thể đứng dậy được để tự mở cửa sổ. Cũng có lần, cô muốn tự mình cắn vào lưỡi hay tự thắt cổ nhưng cơ thể yếu ớt của mình không cho phép cô làm bất cứ điều gì. Chu Diên từng thấy mình vô dụng đến mức tuyệt vọng.

Nữ sinh cấp 3 bị bạn học “thiêu sống” 10 năm trước, giờ có ngoại hình gây ngỡ ngàng và bài học dành cho bố mẹ khi có con yêu sớm - Ảnh 3.

Chu Diên không thể nhớ mình đã trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, chỉ biết rằng, chỉ cần bước vào phòng phẫu thuật là cô lại bắt đầu đối diện với một cuộc tra tấn thể xác mới.

Với người bị bỏng nặng thì phải tiến hành ghép da nhưng cô gái đã bị bỏng toàn thân nên không còn nhiều vị trí trên cơ thể có thể lấy da để cấy ghép. Vì vậy, bệnh viện đã thực hiện phương án cấy chất giãn nở vào lưng và chân của bệnh nhân để da giãn nở, sau khi da giãn nở thì dùng phần da ấy để cấy vào vùng bị bỏng nặng.

Một lần, sau khi thực hiện một cuộc cấy ghép da, vì da chưa có sự liên kết tốt với cơ thể, bác sĩ phải đắp cho Chu Diên một lớp thạch cao và buộc cô phải nằm bất động trong vòng 1 tháng trời. Sau đó, cô phải tập vật lý trị liệu cho các khớp tay rồi tập đi lại.

Nữ sinh cấp 3 bị bạn học “thiêu sống” 10 năm trước, giờ có ngoại hình gây ngỡ ngàng và bài học dành cho bố mẹ khi có con yêu sớm - Ảnh 4.

Nhưng nỗi đau về thể xác vẫn không thể nào đau bằng nỗi đau tinh thần. Chu Diên rất sợ phải đối mặt với hình ảnh xấu xí của mình. Vì lo lắng tâm lý con sẽ bị kích động, bố mẹ cô đã bỏ hết những thứ có tác dụng phản chiếu hình ảnh, ánh sáng ở nơi mà Chu Diên điều trị. Có lần, nữ sinh lén mẹ lấy gương ra soi thì bàng hoàng nhận ra những vết sẹo lồi lõm trên khuôn mặt và cơ thể mình nên đã bật khóc nức nở.

Cô nhận ra mọi người xung quanh đều sợ hãi vẻ ngoài của mình nên không dám đi đâu dù chỉ là hành lang của bệnh viện nhưng bố mẹ đã thuyết phục cô ra ngoài đi lại nhiều hơn.

Nữ sinh cấp 3 bị bạn học “thiêu sống” 10 năm trước, giờ có ngoại hình gây ngỡ ngàng và bài học dành cho bố mẹ khi có con yêu sớm - Ảnh 5.

2 năm kể từ ngày xảy ra bi kịch, Chu Diên làm quen với bộ môn vẽ, điều này đã giúp cô tìm lại ý nghĩa của cuộc sống và giúp tâm lý thay đổi theo hướng tích cực hơn. Tháng 8/2014, một tình nguyện viên đã giúp Chu Diên liên hệ với một xưởng vẽ để cô có thể đến học. Dù ngại ngùng với ngoại hình của mình song nhờ sự hỗ trợ, động viên từ mọi người, lần đầu tiên, nữ sinh đã bước chân ra khỏi khuôn viên bệnh viện kể từ ngày đau buồn ấy.

Ban đầu, vẫn còn những ánh mắt kỳ thị nhưng cô nàng dần quen và đối diện với những thái độ ấy một cách bình tĩnh. Cô bắt đầu tìm mua mỹ phẩm, để tóc dài và thích sửa soạn khi ra ngoài. Để phụ giúp bố mẹ, cô nàng còn mở một cửa hàng nhỏ bán sản phẩm chăm sóc da. Đến nay, cô bé ngày nào đã bước vào tuổi 26 và đang dần tìm lại cuộc sống mà tưởng chừng mình đã bị tước đi.

Nữ sinh cấp 3 bị bạn học “thiêu sống” 10 năm trước, giờ có ngoại hình gây ngỡ ngàng và bài học dành cho bố mẹ khi có con yêu sớm - Ảnh 6.

Về phía hung thủ, sau khi sự việc xảy ra, nam sinh cũng đã bị bắt và bị Tòa án nhân dân quận Bảo Hà, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy kết án 12 năm 1 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích và bồi thường cho nạn nhân 1,8 triệu NDT, tương đương với gần 6,3 tỷ đồng. Gia đình hung thủ từ ngày ấy chưa một lần gọi điện thoại để hỏi han về tình hình nạn nhân hay xin lỗi về hành động của con trai.

Câu chuyện trên không chỉ đáng buồn cho Chu Diên mà còn đáng trách cho cả Đào Nhữ Khôn khi sự việc xảy ra lúc cả hai chỉ mới 16 tuổi.

Về phía Nhữ Khôn, nam sinh đã "yêu sớm" và cũng chính vì yêu sớm đã không biết thể hiện tình cảm của mình đúng cách, lại thêm phần nuông chiều từ gia đình có điều kiện. Tất cả đã khiến nam sinh thực hiện hành vi hối hận cả đời.

Nữ sinh cấp 3 bị bạn học “thiêu sống” 10 năm trước, giờ có ngoại hình gây ngỡ ngàng và bài học dành cho bố mẹ khi có con yêu sớm - Ảnh 7.

Vậy khi thấy con mình yêu sớm, phụ huynh nên can thiệp như thế nào?

Nhiều bố mẹ chọn cách cấm đoán, quát mắng thậm chí là dùng vũ lực để kéo con ra khỏi mối quan hệ yêu đương nhưng điều này là phản tác dụng. Thay vì thế, hãy bình tĩnh nói chuyện với trẻ, tâm sự và cùng con tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

Định hướng về giáo dục giới tính là điều vô cùng cần thiết, nhất là ở giai đoạn dậy thì. Trẻ nên biết rõ điều gì nên và không nên, phù hợp hay không phù hợp ở lứa tuổi của mình. Để trẻ tránh xa các văn hóa phẩm không dành cho trẻ vị thành niên, có các yếu tố bạo lực, tình dục,..

Cha mẹ cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của con, không tự ý xem nhật ký, tin nhắn hay thư từ của con mà hãy cố gắng hiểu thêm về con qua cử chỉ, hành động, thái độ hằng ngày. Khi thấy con có những bất thường, hãy tìm cách can thiệp hợp lý và kịp thời để tránh các tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại