Nữ quản giáo bỏ trốn cùng tội phạm giết người đã bị bắt sau 10 ngày truy lùng

Linh Chi |

Khi bị cảnh sát truy đuổi, nữ quản giáo đã tự bắn mình trong xe ô tô và qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Ngày 9/5, Casey White (38 tuổi) đã đầu hàng sau khi chiếc xe chở anh ta và quản giáo Vicky White (56 tuổi) gặp tai nạn trong quá trình bị Cảnh sát bang Alabama, Mỹ truy đuổi.

Ông Dave Wedding - Cảnh sát trưởng thành phố Evansville cho biết, Vicky White sau đó đã tự bắn mình: "Nữ tài xế trong phương tiện tự bắn mình trong khi người còn lại trong xe bị thương". Do vết thương quá nặng, Vicky White đã qua đời trong bệnh viện. Cảnh sát khẳng định lực lượng hành pháp không nổ súng trong quá trình truy bắt, không cảnh sát hay người ngoài cuộc nào bị thương.

Nữ quản giáo bỏ trốn cùng tội phạm giết người đã bị bắt sau 10 ngày truy lùng - Ảnh 1.

Casey White (trái) và nữ quản giáo.

Trong khi đó, Casey bị thương nhẹ và sẽ được đưa trở lại nhà tù Alabama, nơi anh ta đã vượt ngục. Cảnh sát trưởng Rick Singleton của hạt Lauderdal tiết lộ cảnh sát tìm ra dấu vết nhờ tin báo có người nhìn thấy Casey và Vicky ở một khách sạn.

Vào năm 2015, Casey White nhận bản án 75 năm tù giam vì tội bắn chết người. Khi bị bắt, Casey còn đe dọa nhà chức trách rằng sẽ giết chết bạn gái cũ nếu thoát được ra ngoài. Vì các lý do kể trên, hắn ta bị xem là một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm và phải chịu sự giám sát đặc biệt từ các cai ngục.

Tuy vậy, vào sáng ngày 29/4 vừa qua, y đã trốn thoát khỏi nhà tù với sự giúp đỡ của Vicky White, phó giám thị trại giam của Cảnh sát hạt Lauderdale.

Cảnh sát ban đầu đặt giả thiết Vicky White giúp phạm nhân bỏ trốn do bị cưỡng ép. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho rằng nhiều khả năng 2 người đã phát triển quan hệ tình cảm trước khi bỏ trốn. Trong tuyên bố đưa ra mới đây, một quan chức cảnh sát hạt Lauderdale cho biết mối quan hệ của cặp đôi là "mối tình lãng mạn trong tù".

Sáng 29/4, Vicky đã nói dối các đồng nghiệp rằng cô ta cần phải áp giải White đến một cuộc hẹn giám định tâm thần. Cuộc hẹn đó dĩ nhiên là không có thật và Vicky đã biến mất cùng với gã người tình sát nhân trên một chiếc xe cảnh sát.

Các nhà điều tra phát hiện Vicky đã bán nhà vài tuần trước khi bỏ trốn, rút khoảng 90.000 USD tiền mặt từ một số ngân hàng trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại