"Nữ hoàng" Madonna: Cô bé nổi loạn sau nỗi đau mất mẹ và nỗi ám ảnh vì bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi

PA DUN |

Cuộc đời Madonna hẳn là một cuốn tiểu thuyết dài kỳ mà trong đó nhân vật chính có số phận vô cùng thăng trầm.

Cô bé nổi loạn sau nỗi đau mất mẹ và hành trình trở thành "Nữ hoàng"

Madonna sinh năm 1958 trong một gia đình có 6 người con tại Mỹ. Từ bé, Madonna đã được nhiều người yêu mến bởi nụ cười luôn thường trực trên môi.

Thế nhưng, khi Madonna vừa tròn 5 tuổi, cú sốc mẹ qua đời đã khiến cô bé xinh đẹp cảm thấy vô cùng đau đớn. Sau này, Madonna kể lại rằng việc mẹ qua đời với cô là điều đau đớn nhất mà cô từng phải trải qua và đó chính là khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời cô.

Sau đó ít lâu, cha của cô kết hôn với người quản gia. Việc cha kết hôn sớm sau cái chết của mẹ khiến Madonna gặp khủng hoảng. Ở độ tuổi thiếu thời, Madonna không hiểu được hết việc tái hôn nên từng rất cay nghiệt với mẹ kế.

Nữ hoàng Madonna: Cô bé nổi loạn sau nỗi đau mất mẹ và nỗi ám ảnh vì bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi - Ảnh 1.

Khi nỗi đau mất mẹ chưa nguôi lại cộng thêm việc cha tái hôn khiến Madonna tự biến mình thành một cô bé nổi loạn, phản kháng với gia đình, trường học.

Madonna của những ngày ấu thơ là khoảng thời gian khủng hoảng, chống đối cả thế giới và chỉ có thể tìm đến âm nhạc như liều thuốc an thần để yên ổn.

Sau này nhìn lại, Madonna thừa nhận, cô đã có những năm tháng thơ ấu với vô số vết cứa đau đớn. Có lẽ tất cả những ngày tăm tối đó đã tạo nên một Madonna không lẫn với ai ở thời điểm hiện tại.

Bước vào trung học, Madonna bắt đầu đến với âm nhạc môt cách chỉn chu hơn bằng cách tham gia đội cổ vũ ở trường. Ngày ấy, sự nhạy bén với nhịp điệu đã giúp Madonna trở thành một trong những vũ công tài năng nhất của trường. Niềm vui trên sân khấu đã nuôi dưỡng cho Madonna giấc mơ trở thành nghệ sĩ múa. Và cô quyết định khăn gói lên New York để bắt đầu cho giấc mơ của mình.

Nữ hoàng Madonna: Cô bé nổi loạn sau nỗi đau mất mẹ và nỗi ám ảnh vì bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi - Ảnh 2.

Nhớ về hành trình đến với New York của nhiều năm về trước, Madonna từng tâm sự: "Khi tôi tới New York, đó là lần đầu tiên tôi được đi máy bay, lần đầu tiên tôi gọi một chiếc taxi, lần đầu tiên với tất cả mọi thứ.

Và trong ví của tôi chỉ vẻn vẹn có 35 USD. Không nghề ngỗng, không bạn bè, không nhà cửa. Đó là việc dũng cảm nhất mà tôi từng làm trong đời".

Những khó khăn về tài chính khiến cuộc sống tại New York của Madonna trôi qua một cách vô cùng khó khăn. Để kiếm sống, cô phải làm tất cả mọi việc từ rửa bát, bán bánh, làm người mẫu khỏa thân cho các trường Đại học mỹ thuật...

Nữ hoàng Madonna: Cô bé nổi loạn sau nỗi đau mất mẹ và nỗi ám ảnh vì bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi - Ảnh 3.

Và cũng trong những tháng ngày khó khăn ấy ở New York, Madonna còn là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp, khi ấy cô mới chỉ tròn 19 tuổi.

Năm 2013, khi chia sẻ trên tạp chí Harper's Bazaar, Madonna tâm sự rằng thời gian đầu mới tới New York cô đã tham gia một lớp học khiêu vũ. Một lần khi tới trung tâm dạy khiêu vũ, Madonna thấy cửa vào đã bị khóa.

Nữ hoàng Madonna: Cô bé nổi loạn sau nỗi đau mất mẹ và nỗi ám ảnh vì bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi - Ảnh 4.

Madonna trở ra và định gọi điện thoại công cộng, nhưng chợt nhớ là cô không có tiền lẻ trong người. Sau đó, một gã đàn ông với vẻ ngoài thân thiện xuất hiện ngỏ ý muốn giúp đỡ. Gã nói rằng Madonna có thể tới căn hộ của mình, nằm ở ngay bên kia đường và gọi điện. Khi ấy Madonna đã tin tưởng và đồng ý theo chân gã đàn ông về căn hộ, kết quả cô đã bị hắn cưỡng hiếp.

Nhiều năm qua đi, nỗi đau đớn, ê chề trong quá khứ vẫn ám ảnh Madonna.

"Nữ hoàng nhạc Pop" với hơn 10 cuộc tình và hành trình thức tỉnh bản năng làm mẹ

Sau thời gian gắn bó với nghề vũ công, Madonna học thêm hát và đánh trống rồi sau đó cùng một số người bạn thành lập ban nhạc Rock Breakfast Club.

Nữ hoàng Madonna: Cô bé nổi loạn sau nỗi đau mất mẹ và nỗi ám ảnh vì bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi - Ảnh 5.

Vào những năm 80, một số bài hát do Madonna cùng bạn trai lúc ấy là Stephen Bray sáng tác đã nhận được sự chú ý của DJ nổi tiếng lúc bấy giờ là Mark Kamins.

Mark Kamins đã gửi những bản nhạc của Madonna tới Seymour Stein, người sáng lập hãng Sire Records. Và con đường âm nhạc chuyên nghiệp của Madonna bắt đầu khởi sắc từ đây.

Từ năm 1983 đến nay, Madonna đi từ đỉnh vinh quang này đến đỉnh vinh quang khác. Với phong cách biểu diễn nổi loạn, âm nhạc sôi động, dù ở độ tuổi nào Madonna vẫn mãi như cô gái tuổi 20 trẻ trung, sung sức trong âm nhạc.

Nói về khả năng làm chủ sân khấu, sự quyến rũ, vũ đạo tuyệt đỉnh và khả năng hát live: Madonna luôn là số một.

Nhìn lại hành trình 30 năm trong làng giải trí, Madonna chia sẻ: "Tôi luôn tin vào quyền tự do bày tỏ cảm xúc và thể hiện bản thân. Hãy làm điều bạn cho là đúng và không ngừng theo đuổi ước mơ của mình".

Nữ hoàng Madonna: Cô bé nổi loạn sau nỗi đau mất mẹ và nỗi ám ảnh vì bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi - Ảnh 6.

Nữ hoàng nhạc pop cũng quan niệm thà có một cuộc đời ngắn ngủi nhưng không hối tiếc còn hơn mãi cứ sống nhạt nhòa suốt nhiều năm qua đi. "Nên sống một năm uy hùng như hổ dữ, hơn là một trăm năm tẻ nhạt như cừu non", Madonna trải lòng.

Nữ hoàng Madonna: Cô bé nổi loạn sau nỗi đau mất mẹ và nỗi ám ảnh vì bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi - Ảnh 7.

Bên cạnh âm nhạc, thời trang và văn hóa, những góc khuất tình cảm của Madonna cũng luôn là đề tài được truyền thông và người hâm mộ tò mò. Madonna từng tiết lộ rằng "được yêu thương sẽ khiến bạn trẻ mãi". Có lẽ đó chính là lý do Madonna luôn mở lòng với tình yêu.

Từ diễn viên Hollywood đến vũ công, từ ngôi sao thể thao đến nhà sản xuất phim, từ già đến trẻ, Madonna có một đời sống tình ái phong phú không kém gì những ca khúc của cô.

Nữ hoàng Madonna: Cô bé nổi loạn sau nỗi đau mất mẹ và nỗi ám ảnh vì bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi - Ảnh 8.

Vào sinh nhật tuổi 27, Madonna kết hôn với người chồng đầu tiên là Sean Penn. Sau 4 năm, cuộc hôn nhân này nhanh chóng kết thúc vì những ảnh hưởng từ sự nghiệp.

Chỉ vài tháng sau khi ly hôn, Madonna hẹn hò với đạo diễn nổi tiếng Warren Betty. Chuyện tình ngọt ngào này cũng nhanh chóng kết thúc sau khi Madonna phát hiện mình bị phản bội.

Năm 1990, Madonna bắt đầu hò hẹn với Tony Ward, một người mẫu, diễn viên khiêu dâm song tính. Chỉ sau đó 1 năm, mối quan hệ này kết thúc thì Madonna lại tiếp tục mối quan hệ 8 tháng với rapper. Trong giai đoạn từ năm 1992 đến 1994, Madonna tiếp tục hẹn hò với diễn viên John Enos và vệ sĩ James Albright.

Thời kỳ ấy, báo chí cũng đăng tải thông tin Madonna qua lại với "Ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson, chính trị gia John F. Kennedy, Jr. và nữ người mẫu đồng tính người Nhật Bản Jenny Shimizu... Tuy nhiên, những thông tin này Madonna không xác nhận.

Nữ hoàng Madonna: Cô bé nổi loạn sau nỗi đau mất mẹ và nỗi ám ảnh vì bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi - Ảnh 9.

Madonna từng có tin đồn hẹn hò với Michael Jackson.

Năm 1996, Madonna qua lại với huấn luyện viên người Cuba Carlos Leon. Cũng trong năm đó, hai người có với nhau một người con gái tên là Lourdes Maria Ciccone Leon.

4 năm sau, Madonna sinh hạ cậu con trai có tên là Rocco John Ritchie, con của cô và người chồng thứ 2 - đạo diễn người Anh Guy Ritchie. Sau 6 năm bên nhau, Madonna và người chồng thứ 2 cũng ly dị. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân thứ 2, Madonna lại tiếp tục hẹn hò với nhiều anh chàng trẻ tuổi.

Ít ai biết rằng một người nổi loạn như Madonna lại là một bà mẹ vô cùng nghiêm khắc.

Nữ hoàng Madonna: Cô bé nổi loạn sau nỗi đau mất mẹ và nỗi ám ảnh vì bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi - Ảnh 10.

Ngoài 2 con ruột là Lourdes và Rocco, Madonna còn có hai con nuôi David và Mercy. Madonna thừa nhận cô có thể quậy phá rất nhiều điều nhưng tình yêu với con thì không thể đong đếm được.

Các con của Madonna bị cấm xem ti-vi hay đọc truyện tranh, phải theo chế độ dinh dưỡng do mẹ đề ra. Madonna từng khóc nghẹn ngào trên sân khấu khi nói rằng: "Không có thứ tình yêu nào mạnh mẽ hơn của mẹ dành cho con".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại