Mới đây, chương trình Đời rất đẹp đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Vân Thanh.
Tại đây, nữ diễn viên chia sẻ về cuộc đời và hành trình thiện nguyện của mình. Cô nói: "Tôi mất cha từ nhỏ, chị lớn lên trong sự bao bọc của mẹ. Lớn lên, tôi đi lấy chồng giàu có theo sự sắp đặt của mẹ.
Vân Thanh
Từ nhỏ đến khi lấy chồng, tôi không nhúng tay vào làm việc gì, mọi thứ trong nhà đều có người giúp việc lo. Tôi có một cuộc sống đủ đầy nhưng cảm giác không thuộc về mình.
Năm 41 tuổi, tôi ly hôn chồng và phải tự bước ra đời. Như vậy, tính tới năm 41 tuổi tôi mới bắt đầu làm ra đồng tiền đầu tiên bằng chính năng lực, chấp nhận những bước ngoặt không lường trước. Từ hành trình tự lập ấy, tôi không chỉ tìm thấy giá trị bản thân mà còn chọn cho đi, lặng lẽ lan tỏa yêu thương đến những phận người kém may mắn.
Tôi là giáo viên, từ nhỏ sống trong bảo bọc. Nhỏ thì mẹ nuôi, lớn lấy chồng thì chồng nuôi. Nhưng tôi tự hỏi, mình có tay có chân, tại sao lại sống phụ thuộc như vậy? Chính từ câu hỏi ấy, tôi quyết định đứng lên, chứng minh bản thân.
Tôi bắt đầu làm đủ nghề để tồn tại và nuôi con: dạy học, mở tiệm văn phòng phẩm, kiêm photocopy sách, tự đóng sách, mở nhà hàng, kỹ thuật viên. Máy móc hư hỏng liên tục khiến tôi vừa tốn tiền vừa mất thời gian.
Không có tiền gọi thợ, tôi lặng lẽ đứng nhìn thợ sửa, rồi tự cầm chiếc tuốc-nơ-vít, làm theo y hệt. Gương mặt lấm lem dầu nhớt, đôi tay chai sạn nhưng chính từ đó, tôi bắt đầu kiếm ra đồng tiền đầu tiên trong đời bằng chính năng lực của mình.
Đến 41 tuổi, tôi mới thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc của sự tự lập. Từ khoản tiền hưu non ít ỏi, tôi mua được một căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông. Sau này, bằng sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng, tôi mua được một căn nhà đúng nghĩa.
Khi lần đầu tiên tự làm ra tiền, tôi hạnh phúc vô cùng. Và tôi muốn chia sẻ hạnh phúc đó với mọi người.
Chính những tháng ngày từng phải ăn mì gói với cơm nguội đã thôi thúc tôi đến với con đường thiện nguyện.
Tôi tâm niệm, khi mình còn đủ sức khỏe, đủ năng lực, thì phải cho đi. Năm 2020, trong đợt lũ lớn miền Trung, tôi trực tiếp tham gia 4 chuyến cứu trợ. Có lần xe chòng chành giữa đèo trong bão lũ, nước dâng đến nóc nhà, cả đoàn phải đi thuyền vào cứu trợ. Dù con khuyên tôi chỉ nên đi hai chuyến nhưng tôi vẫn quyết định đi đến cùng. Lúc đó, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ mình đã sống trọn với tâm nguyện.
Không dừng lại ở đó, tôi còn thường xuyên nấu cơm từ thiện tại Bệnh viện 175, giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, người già neo đơn. Có thời gian, tôi nhận nuôi trẻ em bị nhiễm chất độc da cam. Mỗi lần nghe tin các em không qua khỏi, tôi nghẹn lòng nhưng vẫn tự nhủ đó là cái duyên, còn giúp được ngày nào thì giúp.
Với tôi, cho đi là một dạng hạnh phúc. Mình làm được thì mình mới cho được. Những đóng góp thầm lặng ấy đã mang về cho chị nhiều giấy khen và sự ghi nhận, những điều khiến chị tự hào nhất là trở thành tấm gương cho những người phụ nữ từng gãy gánh như mình.
Khi nhận được những tấm bằng khen, tôi không hạnh phúc vì được xướng tên, mà vì tôi đã giúp được người khác, được sống đúng với cái tâm mình muốn. Đó mới là hạnh phúc thật sự".
Được biết, diễn viên Vân Thanh từng tốt nghiệp khóa học diễn xuất của Hãng phim Sena do NSND Đào Bá Sơn trực tiếp giảng dạy và tham gia một số phim ngắn.